1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Lúa đã căng đòng chưa trổ bông
    Chờ chi mưa hạ giữa gió đông
    Tại buồn do nắng mai vàng sớm
    Để lỡ đào kia chửa dám hồng

  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    TIỀN LÌ XÌ NÀ! NHIỀU CHƯA NÀ!
    [​IMG]
    LÀM GÌ CHO HẾT NÀ! ĐI UỐNG GỤ NÀ! CHO SAY CHƠI NÀ [8-}][8-}][8-}][8-}]
    HNhu chơi tết dzui quá. Say quá.

    KHAI XUÂN.
    Đầu Xuân Em viếng cảnh chùa.
    Lộc non xanh biếc vui đùa gió xuân.
    Ngập ngừng một thoáng bâng khuâng.
    Cầu xin cho má muôn phần bình an.
    Cho chị tài , lộc đôi đàng.
    Cho bầy con nhỏ chăm ngoan tối ngày.
    Cầu xin Đức Phật điều này.
    Nhưng mà...ngại quá! Thôi rày...tính sau!
    Khai xuân thơ viết đôi câu.
    Đất nước mạnh giàu mơ ước của Em.
    ( 15/2/2010 - HNhu )
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    đã đi làm
    Hà Nội lạnh quá HNhu àh...
    ăn uống và giữ gìn sức khỏe nha

  4. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    ngồi 1 mình,ngoài kia là gió đông lạnh buốt với những cánh đào...Ngồi up những bức ảnh chụp vội khi có dịp lang thang trước Tết...
    bên Văn Miếu trưa ngày 23...
    [​IMG]
    ..........
    [​IMG]
    ........
    [​IMG]
    .........
    những bông hoa Sưa đầu tiên bắt đầu nở...Lại sắp tới mùa Sưa rụng trắng những con đường rồi...
    [​IMG]
    ......
    [​IMG]
    .........
    [​IMG]
    .........
    những hình ảnh vội vàng trong dòng cuốn gấp gáp của công việc...

  5. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    chút quất làng Tây Tựu...
    [​IMG]
    ......
    [​IMG]
    ......
    [​IMG]

  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [​IMG]
    THỀM XUÂN HOA.
    THỀM XUÂN.
    Thềm xuân hoa thắm hoan ca.
    Nắng xuân nắc nẻ cười òa.
    Em xuân mượt mà tóc sóng.
    Lộc xuân mau rướt vào nhà.
    Thềm xuân một vùng bình yên.
    Véo von đôi chim hót chuyền.
    Tình xuân đương thì phơi phới.
    Mộng xuân còn cứ cười duyên.
    ( 16/2/2010 - HNhu )

    MẮT XUÂN.
    Có đôi mắt mùa xuân.
    Trong màu xanh huyền diệu.
    Có lời hát tình xuân.
    Reo vang muôn giai điệu...
    Lời thầm thì mùa xuân.
    Đâu đây nghe văng vẳng.
    Câu tỏ tình đầu xuân.
    Cứ hoài trong sâu lắng.
    16/2/2010 - HNhu.
  7. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Cô chủ cho tôi mượn một mớ ? năm nay đen quá xá !
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    Ngoại tệ mạnh luôn nà chú. Lãi một năm là một chăm phần chăm nghen chú.
    Cuối năm nay mừ chả hông đủ là HNhu xiết...thím đó nha!
  9. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Đường hun hút còn xa...
    [​IMG]
    ......
    [​IMG]

  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    HOA HỒNG CHO TÌNH YÊU.
    Mùa săn tình chấm dứt.
    Hằng hỏi, săn người sao gòi? Có bị sứt mẻ gì hông?
    Hỏi lại. Tao a? Hay họ?
    Thì, cả hai.
    Tao mà săn bắt gì mậy. Cũng dễ gì bị sứt mẻ. Từ đầu tới chưn tao toàn bằng bê tông cốt thép, chai nó tè lắm.
    Ừa, chảnh cho dữ dzô. Có ngày...
    Lấp lững! Ngày gì?
    Hhahaha, đầu năm đã buôn dưa lê.
    Thăm nhà con Thúy. Nhà lạnh tanh. Mủi lòng. Cả bọn thắp nhang cho nó. Nó ngồi chên bàn thờ, ánh mắt cười tươi rói. Nó có biết nó sẽ chết đâu mà chụp hình thờ cho trang nghiêm.
    " Sơn trang " cứ như cũ. Bụi bặm rêu phong. Mấy bụi bông chồng tết năm ngoái, năm nay lá xanh rì, hông thấy cái bông nào. Má cúng con gà đầu năm, gùi cả nhà leo lên xe. Đi.
    Đường phố Sì Gòn đã bắt đầu ồn ào. Nắng đến nổ đom đóm mắt.
    Tết trôi qua gần như nguyên con.
    Nhìn dzô hai tay: Chắng quá. Chắng tinh!
    Nằm ở Sì Gòn cho tới khi dzìa học lại.
    Mùa săn tình chấm dứt.
    Vô thường!

Chia sẻ trang này