1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    XUÂN VÀNG.
    XUÂN VÀNG.

    Nắm tay Xuân cùng đi qua muôn nẻo.
    Phía sau lưng đông xám đã vàng đồng.
    Ngọn gió lạ khẽ mơn trên nắng đỏ.
    Áo em về Xuân rực rỡ mênh mông.
    ( HNhu - 18/2/2010 )
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    QUỲNH NHỚ.
    NƠI ĐÂY.

    Nơi đây hực mùa vàng nắng.
    Thênh thang lộng gió muôn chiều.
    Nơi đây bầu trời màu nhớ.
    Chỉ đợi chờ một tiếng yêu.
    Nơi đâu mùa đông lạnh giá.
    Nơi đâu người mãi chưa về.
    Nơi đâu riêng mình đường vắng.
    Tìm hoài tình khúc đam mê.
    ( 18/2/2010 - HNhu )
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    TRẮNG.
    TRẮNG ĐÊM.

    Trắng đêm để biết có ngày.
    Trắng mắt để biết đêm say.
    Trắng đôi tay em. Trắng muốt.
    Trắng tình đôi cánh vụt bay.
    ( Hnhu - 18/2/2010 )
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    LỄ CHÙA.
    Đầu năm lễ Phật chùa thiêng.
    Cầu xin gia đạo bình yên.
    Gió mưa thuận hoà sớm tối.
    Đó đây vui khắp mọi miền.
    Đầu năm lễ Phật chùa xa.
    Xin cho nhân sinh an hoà.
    Xin cho em nhiều may mắn.
    Xin cho anh lộc đầy nhà.
    ( 18/2/2010 - HNhu )
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    KHOE SẮC. ( Hoa của Daquy )
    KHOE SẮC.
    Hoa xuân khoe sắc xuân.
    Tháng Giêng cười bâng khuâng
    Mặt trời tròn vành vạch.
    Nắng vàng say lâng lâng.
    Con ong mùa làm mật.
    Bông hoa mùa làm hạt.
    Mưa xuân trong và mát.
    Sông xuân chiều bát ngát.
    Hoàng hôn xuân dìu dịu.
    Trăng thượng tuần mong manh.
    Tình xuân vương chờ đợi.
    Hỏi nơi nào phương Anh.
    ( 18/2/2010 - HNhu )
  6. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    .......
    Cải vô tâm có sống được không ?
    Người vô tâm có phải chết không ?
    Hiiii vô tình Lam đọc được câu này nên viết cho mọi người đọc và cùng suy nghĩ .........

    Được Lamtieungao sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 18/02/2010
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HNhu chỉ biết:
    Cải thì cần tâm...heo để nấu canh.
    Người vô tâm luôn sống phẻ! Còn mập ú nu nữa!
  8. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    .........
    Uhm thì có thể là như thế, nếu như câu nói này của HNhư đúng vào lúc người đàn ông nghèo khổ trong câu chuyện cũ ấy thì có lẽ ông ấy không chết sau khi đã hiến tim mình cho vợ của mình ....... một câu chuyện buồn xưa..
    Chơi tết vui hok HNhư, được lì xì nhiều hok ....[
    rose]
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    HOA ****. ( ảnh Daquy )
    VƯỜN XUÂN CHO TÌNH XUÂN.

    Vườn xuân thuở xanh rêu.
    Hoa cỏ úa tiêu điều.
    Gió đông mùa đông cũ.
    Giờ chẳng còn bao nhiêu.
    Vườn xuân mùa xuân qua.
    Bông tầm xuân hoan ca.
    Sắc màu nào xanh biếc.
    Mời gọi lời thiết tha.
    Tình xuân vừa lên ngôi.
    Rạng ngời in mắt môi.
    Em tôi bừng xuân sắc.
    Trói buộc một đời thôi!
    Nụ hồng buổi xuân xanh.
    Nở một đoá an lành
    Dù bao năm bao tháng.
    Tình em hoài trong anh.
    ( 19/2/2010 - HNhu )
    Viễn vông!
    Không không!
    Tiễn xuân về với mênh mông.
    Lại đi!
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [​IMG]
    HOA TỪ RƠI
    TÔI MUỐN.
    Tôi muốn làm cơn gió.
    Đùa nhẹ tóc em bay.
    Tôi muốn làm nắng nỏ.
    Tô hồng má em, say.
    Và tôi là hạt sương.
    Trong màn đêm nồng hương.
    Để em là Quỳnh trắng.
    Cho tình tôi vương vương.
    Gót em chiều qua phố.
    Hoàng hôn tím dịu dàng.
    Tôi muốn làm trăng nhỏ.
    Gửi tình tôi đến nàng.
    Mùa xuân tràn trên cao.
    Tôi xin làm ông sao.
    Cánh xoe tròn lấp lánh.
    Đậu vào giấc chiêm bao...
    ( 19/2/2010 - HNhu )

Chia sẻ trang này