1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [[​IMG]
    HOA NHẬN NHÂN NGÀY 20/10/2009.
    XUÂN ĐÃ RA ĐI.

    Thế rồi Xuân đã lại đi.
    Sau lưng Xuân để lại gì.
    Một thềm tả tơi hoa rụng.
    Lá lìa cành khóc chia ly.
    Mùa Xuân đi về nơi đâu.
    Chợt nghe ngoài song mưa ngâu.
    Thu vàng lao xao gió hát.
    Trời Đông xám ngắt một màu.
    Mùa Xuân đi về phương Em.
    Đọng lại một nét môi mềm.
    Chơi vơi lạc vào mắt biếc.
    Hôn lên tròn bờ vai êm.
    Mùa Xuân nào có đâu xa.
    Em là mùa Xuân ngàn hoa.
    Bốn mùa thay nhau luân chuyển.
    Trong Em Xuân mãi chan hoà.
    ( 23/2/2010 - HNhu )
    Sáng nay dậy sớm. Nghe thảng thốt, mùa Xuân đâu rồi?
    Lại có tiếng phong linh rộn ràng mách bảo: "Xuân trốn vào em tôi"
    À là dzậy, em cũng vừa đoán thế.
    Khẽ khàng cười cho rạng rỡ mắt, môi.

  2. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ............
    Phong linh sắc tím một màu
    Xuân đã qua rồi, xuyến xao lòng ai ...
    Nay đã là mùng 10 rồi nhỉ ,
  3. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Twww có chiếc chuông gió bằng đất nung. Trên những sợi dây cước mảnh là những chiếc nón trắng được ***g trên những chiếc chuông trắng muốt có vẽ hình những núi non, cánh buồm, hoa lá màu xanh đỏ khá rực rỡ. Nó rất linh độngvà nhạy cảm . Mỗi lần có gió nhẹ là những chiếc nón và chuông lại kêu lanh canh nghe thanh thoát, trong veo. Tiếng kêu khác rất nhiều so với những loại chuông làm bằng kim loại hay inox. Khác nhiều lắm!
    Hè rồi đi biển mua được một chiếc làm bằng vỏ sò và ốc rất đẹp nhiều màu sắc. Mỗi lần đón gió những vỏ ốc và xò lại tạo ra tiếng kêu xào xạc nghe như tiếng gió thổi vào hàng phi lao ở biển vậy. Chiếc đó đem tặng bạn rồi.
    .................................................
    Nghe mọi người nói treo chuông gió là rất tốt vì nó có thể chặn những điều xấu và đón những điều may mắn. Nên treo ở những hướng cửa chính hoặc cửa sổ của những hướng không thuận trong nhà .
  4. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ........

    Nghe bạn TWWW nói thế chắc chiều nay đi làm về rùi đi mua mấy cái chuông gió mới được .....[
    r38)]
  5. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    .....
    Thấy chuông gió của a TWWW đẹp và lạ quá, tự dưng Lam lại ước chi mình có đến 5cái như thế mà mùa sắc lại khác nhau một tí ....hhiiiiiii
  6. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Mình Xin đóng góp 2 câu thơ :
    Anh vội vàng mở cửa đón mùa xuân
    Bởi tháng Giêng hứa tặng cặp môi gần
    Được Rickscafe sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 27/02/2010
  7. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Có đợt Twww đi thăm quan làng gốm sứ cổ truyền Bát Tràng thấy có rất nhiều kiểu chuông gió làm bằng đất nung nhưng thường là những loại nhỏ, mỗi chuông chỉ từ 3-5 cái đơn điệu nên không mua
    Hè năm rồi đi biển, thì lại thấy trong rất nhiều kiểu chuông làm bằng vỏ sò, ốc... tự nhiên lại có duy nhất một hiệu treo cái chuông này trên cao. Ở biển có gió to nên nó cứ xoáy tít như con quay..., thấy hay nên mua về . Đêm mùa hè nào trời đầy sao , trăng sáng nhìn qua cửa sổ thấy cái chuông lấp lánh ánh bạc , xoay tròn phát ra tiếng kêu êm êm trong trẻo ...
    Chuông gió Bát Tràng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được thewaywewere sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 27/02/2010
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    THÁNG GIÊNG
    Tháng Giêng cười vần thơ rơi nhè nhẹ.
    Giữa mùa xuân hoa lá chừng xanh tươi.
    Em mê mãi giữa đất trời đương hội.
    Chợt thấy mình áo trắng muốt tinh khôi.
    Thơ hoá nắng, nắng lẫn vào hoa cúc.
    Thơ thành mây, mây bãng lãng trên cao.
    Thơ làm gió, gió đùa tóc xôn xao.
    Thơ cười mỉm, hoá trăng rằm tròn lẳn.
    Thơ tìm em, em bật cười khanh khách.
    Chơi trốn tìm suốt ngày tháng mê say.
    Em tìm thơ, thơ ngủ ngoan trên tay
    Những con chữ im lìm bên gối mộng.
    Đêm Nguyên Tiêu thơ lung linh trời rộng.
    Nguyệt nâng đàn tấu trỗi khúc xuân xanh.
    Những vì sao giữa bầu trời long lanh.
    Trong thinh vắng em là vần thơ "tím"!
    27/2/2010 - ( 14/giêng/Canh Dần ) - HNhu
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HỘI LIM GỬI ANH.
    Tháng Giêng Em trẩy hội Lim.
    Giăng tơ con nhện im lìm ...
    Theo chân Anh trèo quán Dốc.
    Yêu rồi đôi mắt lim dim.
    Hội Lim tay ai se chỉ.
    Ai ngồi lúi húi vá khâu.
    Để ai mây trôi bèo giạt.
    Để ai còn mãi đẩu đâu.
    Hội Lim lá đa Em hái.
    Hỏi xin Tơ Lão chút tình.
    Cuội cười vàng trăng sóng xoãi.
    Chị Hằng chúm chím môi xinh.
    Hội Lim ai thử ước mơ.
    Người ơi Em vẫn đợi chờ
    Nguyên Tiêu đất trời đương hội.
    Anh hoài ngời ngợi trong thơ.
    ( 14/Giêng/Canh Dần - HNhu )
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [​IMG]
    PHONG LINH BÁT TRÀNG.
    HOA ĐỎ.

    Nắng đỏ trời. Hoa nắng rơi đỏ má.
    Đã hè chưa, sao oi bức thế này.
    Ngắm bầu trời xanh ngắt chẳng gợn mây.
    Có một người giữa nắng ngầy ngật say.
    Hoa gạo đỏ thúc giục mùa thay áo.
    Cội me già rây lá nhỏ li ti.
    Khẽ trở mình ve nhỏ hát rỉ ri.
    Cơn buồn ngủ lao nhanh vào đôi mắt.
    Tiếng Phong Linh đầu hồi reo lật đật.
    Gió miền xa bỗng nhao nhác ùa về
    Mơ ngoan ngoãn mỉm cười như con trẻ.
    Ừa, phải rồi, cái ngủ đã vừa mê.
    (28/2/2010 - HNhu)

Chia sẻ trang này