1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ..........
    Cảm ơn TWWW nhìu luôn áh, mà hình như chủ nhân tên nick này thấy quen quen, hok phải người lạ chứ
    Kim Điệp rất ấn tượng đối với Lam .

    @ HNhu iu ; kưng đâu rùi ?
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HNhu đây cưng! Gì mà kiu géo um bà sùm.
    Lại nghe buồn buồn.
    Lại ghẹo thiên hạ mắng cho. Dù đâu có cố ý. Mà thôi, kệ. Mai mốt nhớ mà khôn ga. Đừng đi linh tinh, nói lung tung nữa.
    Sắp tắt nắng. Gió từ sông phả mát rượi. Sẻ sà từng đàn xuống sân. Nhảy loi choi.
    Ngày mới dzìa đây, ít có đứa nào lui tới. Liên tục rải gạo sớm, chiều, giờ tụi nó quen ăn, tới đông đông.
    Những con chim nhỏ màu nâu dzàng pha xám. Cái màu thật khó tả. Cũng thật khó tạo thành khi muốn vẽ nó. Nào giờ hông để ý điều này. Hôm nay mới nghĩ tới.
    Dạn lắm gùi. Ngồi thật gần, mà, tụi nó lụm gạo ăn tỉnh queo. Mổ lẹ thấy thương. Loáng chút là hết một nhúm. Lại gủ nhau bay đi.
    Ừa, đi dzìa tổ ngủ đi. Mơi gặp lại thiệt sớm nghen. Đứa nào tới sau sáu giờ là hông còn gì để mà lụm đâu!
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nhụi đầu dzô nỗi buồn.
    Đệm - hát vu vơ: "biển sóng biển sóng đừng xô nhau. Ta xô biển lại sóng về đâu..."
    Nhạc buồn.
    Chiều vắng.
    Người lênh đênh cõi nào!
    Ta ơi, bình yên nào ta ơi!
    Tay, chân như hông còn nhận được năng lượng để mần dziệc. Cứ rã rời.
    Hà, biết phải sao đây!
    Thì, nghiến răng mà đi chứ còn sao nữa!
  4. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn em!
    Năm nay cháu vào lớp 1 đấy em ạ. Bao nhiêu việc phải lo. Cố gắng em ha
  5. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Hôm na?o gặp tôi cho mượn cái lưới bén, râfy một cái chắc pha?i đến chục con, cháo chim sef đậu xanh trị được chứng hoa mắt, u? tai, hạ huyết áp ...đặc biệt hiệu dụng với nghệ sif dương câ?m, du?ng thươ?ng xuyên ngón đa?n sef nhanh tựa như chim nha?y , mô phật vi? thí chu? nên hạ đạo mới ba?y tro? sát sinh na?y, tội lôfi, tội lôfi, đư?ng la?m thật nghen !
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    @ Lam: 3W quen? HNhu có quen hông?
    @ 3W: Là ai núp lùm? Thật thà khai báo. HNhu sẽ...tha cho. Hhihi. ( Bị hù thế nào cũng khai thôi! )
    @ Chị Cucvangcuoithu: Dạ, HNhu tin là có Bé, chị sẽ làm được tất cả. Thiệt là kỳ diệu chị ha.
    @ Chú Lylh: Chú là xúi dại HNhu ha. Người ta dụ khị cả tháng nay, tụi nó mới chịu cho ngồi dòm tụi nó ăn. Sao mà nỡ ăn thịt tụi nó chứ. Hihii, chú đó nghen, toàn sắm dzai dì ghẻ thôi.
    Nắng quá.
    Nóng quá.
    Nằm ngâm dầm dề chong bồn tắm. Làm con dzịt. Nằm ở chỏng đọc sách phoái như ở biển. Hihi, chắc nên đổ dzô một chén muối cho nó giống.
    Dzú nói: Dầm cho dữ gùi bịnh đa.
    Chả lời: Dzú có thấy con dzịt nào ngâm nước bị bịnh hông?
    Dzú cười ha hả: Ừa, dzịt ngâm nước từ sớm mơi tới mờ mịt tối, có con nào bịnh đâu. Còn con gainho thì có đó!
    Hhahahaa, dzú lóng gày nói chiện lý sự hay ghê nơi nghen.
    Dzú cười khà khà, túm đầu kéo khỏi bồn nước.
    Người mệt lừ đừ.
    Muốn làm, mà lại...chẳng muốn làm gì!
    Muốn nói, mà lại...hông biết nói gì!
    Đứng bên bờ sông hóng gió. Nước đang lên. Nước kém quá. Nước lên mà chỉ đâu đầy nước hơn phân nửa sông. Sông khát! Điều ít thấy!
    Con Gainho cũng nghe...khát. Khát gì? Mơ hồ biết được. Cái khát lớn dần mỗi ngày...
    Nghe nhớ biển.
    Nghe thèm biển.
    Muốn lao dzô lòng biển.
    Biển ơi!
    KHÁT.
    Dòng sông khát một con đò
    Em ngồi đong đếm âu lo.
    Ở nơi xa sôi nào đó.
    Mặt trăng chiều mọc buồn so.
    Màn đêm khát một vầng dương.
    Đầu ngày cỏ khát hạt sương.
    Bình yên cứ hoài rong ruỗi.
    Tim hồng khao khát yêu thương...
    ( 11/3/2010 - HNhu )
  7. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    .........
    3W : Lam hok quen, mà hok biết là ai nữa ... chỉ đoán có thể là 1người bạn thui àh.... Thôi thì để từ từ 3W bộc lộ vậy ....
    _ Đến một lúc nào đó tim hồng chan chứa yêu thương thôi àh, không cần đợi cũng chẳng chờ, nếu biết điều tự tìm đến, bình yên ta cứ vẫy vùng hahahaaaaa

    * Sài Gòn chiều nay lại mưa
    Em vội vã trên con đường quen thuộc
    Chiếc ô bé xinh tròn theo nhịp bước
    Không đủ để che mưa, lạnh buốt cả tâm hồn *
    Chúc bạn vui nha !
    Được Lamtieungao sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 12/03/2010
  8. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
  9. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hương Nhu!!!
  10. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    mụi mụi ngày càng mềm mượt lông nha
    mieo mieo ^))^
    tặng mụi :http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=qzxvVH8JkA

Chia sẻ trang này