1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Tuổi hăm ba ở lại sau lưng.
    Năm hăm ba:
    Mở to mắt, nhìn đời, gì cũng lạ.
    Mở to mắt, nhìn người, ai cũng lạ.
    Mở to mắt, soi mình trong gương, ồ, mình thật lạ!
    Hăm ba tuổi, thế giới trong mắt mình khi thì tooooooooooooo như con bò; khi thì nhỏ xí như con chíiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
    Mỗi một tuổi đời là một lần thêm ngỡ ngàng trước bản thân và mọi sự.
    Mình yêu mỗi một tuổi đời trôi qua.
    Mình hiện còn trắng tay, trắng đúng nghĩa. Trắng về tình yêu, về công danh, về sự nghiệp... Trắng tinh!
    Nhưng mình tin vào mỗi tuổi đời đi qua, nó sẽ làm đẹp cuộc đời mình ngày sau.
    Tự tin bước ngang qua tuổi hăm ba.

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 15/03/2010
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    TUỔI HOA.
    Hoa kia tới thì hoa nở.
    Khắc ghi tuổi mới vào đời.
    Hoài bão nào đương dang dở.
    Nhanh tay hỡi bạn mình ơi.
    Soi gương nhìn ai mỗi sớm.
    Óng đen một suối tóc huyền.
    Trên đầu đội thêm tuổi mới.
    E dè mỉm miệng cười duyên.
    Từ ngày mừng sinh nhựt hoa.
    Từ ngày tuổi nữa bước qua.
    Đất trời dường thêm mới lạ.
    Rộng thênh thang cánh chim xa.
    15/3/2010 - HNhu
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 15/03/2010
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [​IMG]
    ẢNH CHÚ CHẰN.
    Nắng quá! Bữa nay chốn luôn hông thèm dzìa nhà.
    Có bịnh, hễ đi nắng là say. Còn, nếu hông say là ngủ gục. Dzừa chạy xe, dzừa ngủ.
    Bữa hổm học chiều, đi đúng ngọ.
    Nắng làm mắt nhắm nheo nheo. Con buồn ngủ thừa cơ kéo dzìa.
    Biết là sẽ buồn ngủ, nên, có biện pháp đón đầu, ngăn chặn cái ngủ từ xa.
    Niệm thần chú: " Chạy xe, cấm ngủ. Có ngủ, cấm gục. Có gục, cấm mơ. Có mơ, cấm chảy nước miếng. Có chảy nước miếng, cấm chảy tè le. Có chảy tè le, cấm...thành thơ..."
    Còn lẩm bẩm những gì đó nhiều nhiều nữa...
    Ngủ lừ đừ!
    Cuối cùng cũng tới nơi cần tới.
    Ngẫm, Gainho giỏi ghê!
    Kể má nghe. Ăn cái cú đầu!
  4. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ....
    Trùi ui vừa chạy xe vừa ngủ ... như thế rất nguy hiểm đấy bạn iu àh !
    Chỉ ăn cái cú đầu của má là nhẹ đó..... mũi xịt trầu, đầu xịt thuốc là ....bó tay luôn áh bạn iu àh !
    Đi học sao mà đi đúng ngọ dữ vậy chời....
    Bao giờ HNhu biểu diễn dương cầm nữa vậy.... nhớ cho Lam một vé nha....... àh rủ thêm chú Lyhl đi nữa hén .... như vậy mới vui chứ ( có người bảo vệ cho nghệ sĩ mừ hiiiiii )

  5. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Trời đấy quay cuồng
    Gục...

  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    YouTube- doi tim hoa sim.avi
    ÁO ANH SỨT CHỈ ĐƯỜNG TÀ - RƠI.
    MỘT.

    Một vì sao vừa ngang qua bầu trời.
    Một sắc tím của cành sim đã rơi
    Một vòng thế cuộc, đi và đến.
    Ai biết tìm ai giữa cuộc đời.
    20/3/2010 - HNhu
  7. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ...........///////.......
    Hoa tim da roi ..... nhung trong long bao nguoi van con do ca Doi Tim Hoa Sim ...... va mai nho ve nha tho Huu Loan ay ma ... hichiccc ......////.....
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đầu óc dzật dzờ, nhẹ hẫng.
    Bao giờ thì khổ tận?
    Trống trận cứ quánh thùng thùng. Ừa thì kết thúc đi, cho mau, cho bình yên.
    Một ngày, nếu mở mắt mà hông nhìn thấy chi, chân lướt êm đầu ngọn cỏ. Hẳn là huyền diệu lắm.
    Nắng thật nhiều. Vàng óng. Hông ưa cái nóng thiêu đốt của nó. Nhưng lại thích ngắm nhìn nó. Sóng sánh như mật ong ngọt ngào.
    Đã hạ chưa? Mà sao nhiều nắng đến dzậy? Còn hơi sớm cho hè về. Còn hơi sớm cho cuộc giao ban trời cùng đất.
    Lòng đã hông còn xuân. Thôi thì tiễn sớm xuân đi. Xuân đi, khi hè chưa kịp tới. Một khỏang chông chênh, mênh mang, vàng lấp lóa mặt trời.
    Nhìn cái nớp đong đưa chên nhành cây mận, gió thổi nó xà tận cửa sổ. Con sâu nhỏ nằm ngoan ở chỏng, chả lo nghĩ gì.
    Chợt nghĩ, ước gì mình có một cái nớp chắc chắn như dzậy để ẩn mình giữa thế giới. Ước gì mình là một con sâu!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 23/03/2010
  9. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ......
    Nghe nhạc nha HNhu, nghe bài này có quen ko nhen ? àh quên chỉ là tiếng đàn thui nhen !!!
    http://www.nhaccuatui.com/m/JLsn-dde8u
    Được Lamtieungao sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 23/03/2010
  10. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ......

    1_ Đó là triệu chứng của bệnh lí mà >>>> bình thường thui àh , chỉ cần nghỉ ngơi cho phẻ là được thui hà !!
    Suy nghĩ sau là tiêu cực, không tốt nên đừng nghĩ như thế nhé bạn cưng àh, như thế sẽ có người buồn đó biết hông hả ?
    2_ Cái này thì lại càng hông được nữa nè .... ỷ lại quá sẽ hư đó, cơ thể sẽ yếu hẳn luôn đó.....

    Mau mau phẻ lai nhen ... để còn oánh đờn cho Lam nghe nữa chứ

Chia sẻ trang này