1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    .............
    Anh ở đâu trên triền sông Cửu
    Hãy nắm lấy ngọn gió tháng ba
    Em gửi nụ hôn
    Em gửi bờ vai
    Em gửi nỗi nhớ, niềm thương cùng lời chào
    Từ tình yêu ......

  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    @HNhu cưng ơi : ráng làm xong luận án đi ..... Lam mời cafe hén

    @ Lam: HNhu sợ cafe lắm cưng ơi. Nó làm mình mệt. Bạn hù mời mình cafe làm sao mình dám hoàn thành công dziệc đây.
    @ Chú Lyh: HNhu đang lúc bạc nhược. Hông muốn đấu đá dzới chú. May cho chú ha. Gặp lúc HNhu dzui là chú tiu gùi.
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    HƯƠNG ĐỒNG GIÓ NỘI.
    THÁNG BA.

    Tháng Ba.
    Khát nỗi khát đồng xa.
    Tháng Ba.
    Nhớ nỗi nhớ đã qua.
    Tháng Ba.
    Trời hanh hao nắng đổ.
    Tháng Ba.
    Ta ngồi với riêng ta.
    Tháng Ba
    Lũ ong say hương mật.
    Tháng Ba.
    Con cá khóc sặc bùn.
    Tháng Ba.
    Đỗ Quyên gào "quốc quốc"
    Tháng Ba.
    Tơ nhện rối bùng nhùng.
    Tháng Ba.
    Ai đi về nơi đó.
    Tháng Ba.
    Ai ở lại chốn này.
    Tháng Ba.
    Phong linh chiều tung gió.
    Tháng Ba.
    Ta khuất lấp một ngày...
    ( 25/3/2010 - HNhu )

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 25/03/2010
  4. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Muốn đấu đá tốt thì phải khỏe ! Nhu Cô Nương cứ tịnh dưỡng khi nào ra đòn thì Lý Mỗ rất hân hạnh được tiếp chiêu, đây xin mời cô nương ly bột sắn lạnh cho nó mát toàn thân
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    SÓNG.
    SÓNG DẬY.

    Giữa bình yên sóng nổi.
    Giông tố réo gầm gào.
    Phập phồng con thuyền nhỏ.
    Ẩn náu vào chốn nao.
    Ra khơi ngày biển động.
    Rả rích mưa nghịch mùa.
    Sóng chập chùng những sóng.
    Con thuyền nhỏ mệt chưa.
    Biết sẽ là đi mãi.
    Biết sẽ là chia xa.
    Biết đâu là bến đỗ.
    Biết đâu gọi là nhà.
    Đêm ngồi nghe con sóng.
    Đập mãi giữa mỏi mòn.
    Đêm một mình ra ngóng.
    Con thuyền nhỏ mất, còn...
    ( 26/3/2010 - HNhu )
  6. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ...........
    Có con chim lẻ bạn
    Hót vang trong vườn
    Đành ngưng bước chân
    Chờ hương đoá Quỳnh
    Trăng khuya mất ngủ
    Bạc lên tóc mình .....

  7. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ........
    @HNhu ơi ! Chú lyhl làm j mà Nhu đzòi ăn thua đủ vậy ...??
    ** Như khảy đờn, cần có người nghe
    Vậy nên cứ thủ cựu thì được an tịnh **
    ( tặng Hnhu ấy _ lần đầu tặng ấy nên thơ văn còn ấy ấy ...)

    Được Lamtieungao sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 26/03/2010
  8. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0

    ........
    khakhaaaa hok hoàn thành công việc thì ăn đòn chứ sao
    [​IMG]
    Tặng HNhu hoa này nè. Lam trồng nó đó, Lam thích nó lắm. Hôm qua trời mưa to quá, mà Lam thì hok có nhà để đem nó vô nên hôm nay nó xấu rồi . Cánh hoa tan tát, cành lá bị dập nát .... Đi làm về , đem nó vô ... ngồi nhìn nó mà nước mắt chàn lan ....

    Buồn quá huhuuuuu..........hichiccccc... hết khóc dzòi ( không ngập nhà của bạn cưng đâu hén )
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    @ Lam: cảm ơn cưng. Cảm ơn cả hoa cùng thơ.
    HNhu hay đòi ăn thua đủ dzới chú Lyl, là vì, Ổng nói ổng ước có cây súng hơi cà...
    Hông có ai ở nhà.
    Dzú dzìa thăm bà con. Má đi Cờ Đỏ từ mờ sớm.
    Hông muốn dzìa nhà. Hông muốn ở lại ngoài này.
    Chạy xe loanh quoanh. Lừ đừ say nắng.
    Đói. Bụng đói. Hay dữ đa, mấy bữa nay, cuối cùng cưng cũng biết đói. Hổm rày gần như uống sữa cầm hơi, có ăn được cơm cháo gì đâu.
    Ngặt nỗi, sao cưng lại đói bữa nay. Dzìa nhà măm...mì gói a? Lười chít!
    À, đi n chực thôi.
    Hihihi, như thấy được chưn lý từ phía cuối con đường. Rồ ga cái dzèo 60km/h. Thắng cái cụp ngay khu sinh thái. Lòn ngay dzô nhà bếp. Cười nhăn nhở:
    _ Có con Gainho sắp chết đói gùi. Dì Bảy có còn gì cho con Gainho ăn dzới hông?
    _ Mèn ơi, bây đi đâu ghé đây mà mặt đỏ dữ dzậy.
    _ Gainho đi học dzìa dì ơi. Hông có ai ở nhà, con cù bất cù bơ nà.
    Miệng nói liên tu. Tay bốc liên hồi. Hàm nhai liên tục.
    HHihi, cái gì thấy cũng ăn. Ăn một hơi, hông biết đã ăn những gì. No. Phè!
    Bụng no. Tự dưng thấy yêu đời.
    _ Dì Bảy có gì cho con mần phụ.
    _ Ừa, có cái dzõng ngoài gốc dừa kìa, ngủ đi bây. Ngủ im cho tau mần công chiện là phụ tau nhiều lắm gùi.
    Hhhahaahahaha, dì nói y như dzú con. Con ngủ thiệt luôn á. Hhhahahaa.
    _ Con khỉ, hư!
    _ Thôi, con no gùi. Con dzìa nghen dì. Mai mốt con lại ghé ăn chực dì.
    _ Ừa, mỗi bữa mỗi ghé nghen. Đi coi chừng nắng.
    Giờ thì yên dzị ở nhà.
    Mênh mông. Dzắng ngắt. Lại nghe buồn...ngủ!
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Trăng đêm nay đã đầy đầy.
    Nhụi đầu vào đêm tìm cái ngủ.
    Cái ngủ chơi trốn tìm. Cái ngủ trốn. Gainho tìm. Tìm chưa ga. Ngồi đây.
    Trống rỗng trong đầu.
    Mọi thứ đen đặc.

Chia sẻ trang này