1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    .........
    HNhư lại làm sâu nữa àh, heeee hahaaaa Lam có cái ná nè, lâu rồi hok có bắn áh .......
    _ Lam cũng tính là nhảy xuống hồ rồi ấy chứ, chợt nhớ ra là Lam hok có bít bơi, sợ chít roài sao? mà Lam còn mắc nợ nhiều lắm>>> sợ bị miệng đời nói oan lắm ... hiccccc

    Hoa tulip ấy, Lam mới chụp được áh !!
    [​IMG]
    Hoa nở rộ sao em buồn vời vợi
    Sao mắt em vẫn đọng giọt sầu rơi
    Mi úa sầu phủ kính một màng sương
    Giữa hoa cỏ sao thấy hồn lạc lõng
    Má hồng thắm đôi môi kia còn nồng
    Nét u buồn còn đọng mãi bờ mi
    Cuộc tình mình đã biền biệt ra đi
    Giòng nướt mắt ai bi sầu hiu quạnh

    Được Lamtieungao sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 14/04/2010
  2. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Em về... Sài Gòn đã cô đơn! Từng phố đường, từng góc quán, từng ngút ngàn nỗi nhớ đã cô đơn. Anh... Vẫn hư ảo là mùa thu ngày ấy, mỗi lá rơi nuôi một giấc thơ ngây. Anh có thấy, phía cuối trời trăng lên đầy gió. Có còn mơ một hạnh ngộ cuối đường (?). Có còn chờ vòng tay chưa khép trọn. Má môi em hoang đường đã mây bay. Anh ở nơi ấy, em thuộc về nơi ấy hay đây (?!)
    Em về ... Sài Gòn đã cô đơn! Từng phố đường, từng góc quán, từng ngút ngàn nỗi nhớ đã cô đơn. Nghe giọng ca ... khói thuốc lên và mi không nhớ lệ, cũng như em không nhớ có ngày về, cũng như em, ngây ngô quá... không biết có ngày xa. Và như em giờ lặng nghe tim đá. Anh không ở nơi ấy, em thuộc về nơi ấy hay đây (?!)
    Em về ... Sài Gòn đã cô đơn! Từng phố đường, từng góc quán, từng ngút ngàn nỗi nhớ đã cô đơn. Buồn ? "Lặng lẽ như tình yêu trong đêm buồn, em hát cho mình anh nghe..." Có biết không? Đã không còn mùa đông mưa trắng, một triền sông, con nước đã vào thơ. Đã mệt mỏi không còn chờ được nữa, giữa chiêm bao hãy cố nắm tay này. Anh rời xa nơi ấy, em thuộc về nơi ấy hay đây (?!)
    Em về ... Sài Gòn đã cô đơn! Từng phố đường, từng góc quán, từng ngút ngàn nỗi nhớ đã cô đơn. Em về... Em thuộc về nơi ấy hay đây (?!)
    xỉa của bạn, he he
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hihi, chú Chuẩn đang có tâm chạng nà.
    Lại thất tình chị nào gùi ạ? Chỉ mặt , chỉ tên đi ạ, ít bữa HNHu mang bom tới quánh giùm cho.
    Sài Gòn thênh thang phố.
    Những chen chúc mặt người.
    Kẻ độc hành thật ngộ.
    Tìm ai mãi khôn nguôi.
    Sài gòn chiều nắng gió
    Chưa tối đã sáng đèn.
    Em cứ còn đâu đó.
    Giữa Sài Gòn buông đêm.

    Chú ơi, cuối tuần nhậu dzui ha.
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CHÚC MỪNG SINH NHỰT THÁNG TƯ.
    ( HNhu tặng Tháng Tư. )

    Tháng Tư sóng sánh nắng vàng.
    Từng bầy mây trắng hiền ngoan.
    Loa kèn ngát hương lối phố.
    Ngẫm, thương dáng mẹ đa đoan.
    Tháng Tư phượng reo đầu gió.
    Thắp lên một khung trời đỏ.
    Tháng Tư, chỉ vì Anh đó.
    Trĩu nặng lòng mẹ hoài thai.
    Tháng Tư có một không hai.
    Anh là trên đời duy nhứt.
    Tháng Tư, Em mừng sinh nhựt
    Tặng Anh một đóa hoa mùa.
    Hôm nay Tháng Tư về chưa.
    Tháng Tư vừa tròn thêm tuổi.
    Tháng Tư hanh hao gió bụi.
    Đá mềm chân cứng Tháng Tư.
    ( 16/4/2010 - HNhu )
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CẦU VỒNG YÊU THƯƠNG.
    Chiếc cầu vồng ngũ sắc
    Nối hai bờ yêu thương.
    Chở nhân gian chính giữa.
    Bay đến cõi Vô thường.
    Em phía vồng màu tím.
    Anh phía vồng màu xanh.
    Tình yêu màu hồng phấn.
    Vắt ngang em và anh.
    ( 17/4/2010 - HNhu )
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HẸN.
    Đêm nay Quỳnh hẹn nở.
    Đên nay trăng hẹn tròn.
    Đêm nay Anh ngồi giữa
    Những vì sao cô đơn.
    Đêm nay dòng sông hát.
    Vẫn khúc hát lỡ - bồi.
    Đêm nay làn gió mát.
    Vỗ về giấc em tôi.
    Đêm nay còn đêm mãi.
    Quỳnh hoa trắng rạng ngời.
    Đêm nay rồi ở lại.
    Quỳnh trôi vào xa xôi.
    ( 16/4/2010 - HNhu )
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    THặ SAY
    ( ThặĂ say cho chú Chuỏân )

    Không rặỏằÊu.
    Say thặĂ.
    Cỏằâ say.
    NgỏƠt ngặ ngày thĂng
    ChỏƠt 'ỏĐy ly
    Nhau.
    Lên thỏưt cao.
    Xuỏằ'ng thỏưt sÂu.
    Đỏm 'ong biỏt mỏƠy
    Giỏằt sỏĐu
    Trong thặĂ!
    ( 17/4/2010 - HNHu )
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 17/04/2010
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Sáng nay ngủ nướng kỳ thơm giòn mới thèm dậy.
    Cả tuần mới có được buổi sáng bình yên ở nhà. Những ngày khác toàn phải dậy lúc năm giờ.
    Bữa nay dzú cho ăn cháo chắng.
    Cháo chắng ăn dới hột dzịt muối, dưa mắm.
    Hột dzịt muối nõn nà chẽ đôi.
    Dưa mắn trộn dzừa ăn, nhiều ớt sắt lát.
    Cháo dzú nấu sền sệt, bỏ lá dứa thơm phức.
    Nước cốt dừa, dzú thắng vừa tới.
    Cháo múc ga tô. Nóng hôi hổi, bỏ lên một gắp dưa mắm. Chan lên một muỗng to nước cốt dừa. Múc muỗng cháo bỏ dzô miệng, xắn một chút hột dzịt muối, ùm chung. Vị măn mẳn, ngòn ngọt, beo béo hoà quyện vào nhau chong cái nóng phỏng mỏ.
    Chà! Nuốt ực. Gùi nuốt ực.
    Ngon quá xá là ngon.
    Mà, dzú chơi ác ghê. Nấu đúng ba tô là sạch nồi. Má nà, Gnho nà, dzú nà. Hết gùi còn đâu!
    Ăn ứ đã! Cầm tô lên liếm một dzòng cái miệng.
    Má dzới dzú cười ha hả.
    Buổi sáng thiệt là dễ thương!
    19/4/2010
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    HOA GIẤY.
    THÁNG TƯ CHO HẠ.

    Sáng nay em tôi về.
    Đem tháng tư cho hạ.
    Đem ngàn xanh vào lá.
    Nỗi phập phồng cơn mưa.
    Sáng nay em tôi về.
    Phượng rỡ ràng đỏ lối.
    Cơn gió ào qua vội.
    Áo trắng nhẹ nhàng bay.
    Sáng nay em tôi về.
    Nắng dường như vàng óng.
    Má dường như ửng mọng.
    Mắt huyền dường như mơ.
    Em - Tháng Tư - và Thơ.
    Tôi - Tháng Tư - hoài mơ.
    Quyện vào nhau - miền nhớ.
    Tháng Tư cười ngẩn ngơ!
    ( 19/4/2010 - HNHu )
  10. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    ko biết bao giờ Nhu mới ra thăm được làng cổ Đường Lâm...Vậy xin gửi vô đây tặng Nhu 1 thoáng Đường Lâm nhé...
    [​IMG]
    ...
    [​IMG]
    ...
    [​IMG]
    ...
    [​IMG]
    ...
    [​IMG]
    ...
    [​IMG]
    ...
    [​IMG]
    Đường Lâm nổi tiếng bởi những căn nhà xây bằng đá ong,những hũ tương bần,những cái tay nắm cửa khác lạ,..dân dã với miếng chè lam uống với bát nước vối... Con người ở đây cũng hiền hậu như vẻ đẹp của làng quê miền Bắc...

Chia sẻ trang này