1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ......
    Hoa Quỳnh và Tháng Tư chắc quan trọng lắm với HNhu ????
    Trong đêm tối, quỳnh hoa rạng ngời
    Không chói loà như ánh mặt trời
    Khoe sắc cùng hương ... vời vợi
    Ngàn tinh tú tự như thể ..
    Ta ôm hoa, cứ ngỡ ôm cả đất trời
    [​IMG]
    Đền HNhu đó một đoá xương rồng
    Khi nào xương rồng trổ bông
    Thì tình Hnhu cũng đậm đà
    Hiiii... khi ấy Lam chúc mừng Hnhu nhiều nhiều luôn.....

    Tại hình kia Lam bấm nhầm nên giờ nó nhỏ xíu hà... hok up lên được ..
    Được Lamtieungao sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 20/04/2010
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    CÀ FE TRẮNG! MÁT LÀNH!
    CAFE BUỔI SÁNG

    Tách cà fe buổi sáng.
    Còn lưu giữ chút đêm.
    Màu đen huyền sóng sánh.
    Có phải là mắt em?
    Tách cà fe buổi sáng.
    Vị ngọt đắng đan xen.
    Hình như nụ môi mọng.
    Của cuộc tình thân quen?
    Tách cà fe buổi sáng.
    Làn hương thơm đầu ngày.
    Có phải hương làn tóc.
    Từng làm anh đắm say?
    Tách cà fe buổi sáng.
    Anh chỉ nhìn thấy em.
    Ngày mới chừng hoan hỉ.
    Nắng sớm rọi đầy thềm.
    ( 20/4/2010 - HNHu )
    @ Lam: HNhu thích hoa Quỳnh, vì... chưa lần nào nhìn thấy nó nở. Bạn mình, đã nâng nó trong tay, tận hưởng cảm giác nó đang nở trong từng chuyển động của từng cánh hoa.
    Tháng nào HNHu cũng yêu hết bạn à. Thơ cho từng tháng, HNHu đều có. Nhưng, tháng tư, có ngày sinh hoa Loa kèn, nên thích hơn.
    Bạn có thể làm cho hình nhỏ chút được chứ ha. Nhà thì nhỏ. Hình thì to. Cửa kiếng bể banh chành hết chơn. Hihi, đền bạn đó. Thay cửa kiếng mới cho HNHu đi. Hhahaaha

    @ Lula: Cổng làng Đường Lâm của Hà Tây, HNHu nhìn thấy nhiều qua hình, qua tranh. Chỉ chưa thấy bằng mắt thật.
    Đừng làm HNHu nôn nha cưng. HNhu sẽ phải nhìn nó tận mắt HNHu mới chịu. Cưng giữ nó giùm HNhu ha. Nhắn nó, chờ HNhu thêm ít thời gian nữa. HNhu sẽ đến. Sẽ đến nhiều nhiều nơi nữa. Còn thích đến, dịp 1000 năm Thăng Long này nữa nà.

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 07:33 ngày 20/04/2010
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    HN mưa...
  4. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Twww sinh vào tháng 4 đấy! Vô đây đọc thơ cứ ngỡ là thơ cho riêng mình ! Thanksss
    Tặng Hnhu bài hát : Tháng tư về - Hồng Nhung:
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Thang-Tu-Ve-Hong-Nhung.IW60E08I.html
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [​IMG]
    HOA MƯỜI GIỜ.
    MƯỜI GIỜ.
    Sao hông phải tám, chín?
    Lại cứ đúng mười giờ!
    Sao biết người chân, giả?
    Để trăm nghi, nghìn ngờ!
    Sao hứa rồi bỏ đó.
    Sợi nắng kéo thôi dài.
    Đứng ngồi như trên lửa.
    Thoáng buồn vương mắt ai.
    Tình yêu như cổ tích.
    Chơi trò chơi trốn tìm.
    Thời gian vào tịch mịch.
    Thắc thỏm hoài nhịp tim.
    Sáng nay mười giờ nở.
    Đôi má nắng ửng hồng.
    Sáng nay lại vẫn thế.
    Một người trong đợi mong...
    ( HNhu - 21/4/2010 )
    @ Lam: Gủi nó cắc cớ hông thèm nở là tiu HNhu! Hhaahah
    @ Lula: Ngộ ghê! Tại Hnoi mưa mà em tui bị ku ttvn cheo cổ. Hnoi hư quá thể.
    @ T3W: dzậy thì HNhu mừng sinh nhựt bạn ha. Chúc bạn hay ngoan, chóng đói. Hhahaah.
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    tặng tháng 4...
    [​IMG]
    ................
    ........
    ...
    ..
    .
    @ Nhu : tại hôm qua mưa ra?o,ko ngu? được,vô ttvn chọc phá mọi ngươ?i nên mới bị leo cột
    thời tiết ngoa?i na?y đang thay đô?i như chong chóng, =.= sáng nắng chiê?u mưa giưfa trưa nô?i giông nên khiến ai cufng mo?i mệt,muốn bệnh...Kưng cufng bị sụt sịt rô?i,ho nưfa... :-<

  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    @ Lula: HNhu cũng đang bịnh. Say nắng nên sốt. Ngẫm thiệt ngộ. Nắng dzới HNhu đâu có xa lạ gì. Dzậy mà nó cứ ăn hiếp HNHu quoài.
    Nghe óc eo gà sáng!
    Cái bụng buồn hiu. Sực nhớ, con gà chai hay gáy sáng cho gn dậy tập td mỗi sáng, bị người ta mần thịt mất tiêu gùi.
    Chỉnh báo thức từ hai cái đt. Một cái nó hông kiu nổi gn dậy đâu.
    Dzậy mà chỉ một tiếng gáy ò ó o của con gà chai là ngay lập tức chên bụng gung ầm ầm. Ngay lập tức bò từ chên giường lăn ầm xuống đất đúng năm giờ sáng.
    Thương nhớ gà chai tới ứa nước mắt.
    Hình như số gn ít hạp dzới chai. Cứ là chai, bất kể người hay gà hay mèo, hay dzịt, hay chó...đều bị dính nạn.
    GN là đêm đen! Tự dưng mất hết phương hướng. Tự dưng mất hết cả tự tin dzô bản thân.
    Nhìn mọi sự chong ngày đi qua nhàn nhạt, chầm chậm.
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội lại mưa...
    [​IMG]
    ...
    Dạo này,bao dự định,bao quyết tâm mà ko làm được.? :( Cái thân thể này cứ chây ì ra,lười biếng...
    ......
    Nhu : Sao vậy Nhu.?Sao lại bi quan thế vậy.?Vui lên nào.?Loài Cọp có bao giờ như thế đâu.?

  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    DẠ QUỲNH ( Ảnh Rongreu )
    TẶNG EM MỘT THOÁNG QUỲNH HOA.
    ( HNhu tặng hoa Quỳnh. )

    Nghiêng ngày để lắng tình đêm.
    Nghiêng chiều anh đón dịu êm: đóa Quỳnh
    Nghiêng nhau về phía bình minh
    Quỳnh hoa một thoáng rộng thênh tiếng cười.
    Tặng em một đóa tinh khôi
    Tặng Quỳnh khoảnh khắc rạng ngời sắc hoa.
    Trăng lên bát ngát trời xa
    Thoảng nghe tình khúc riêng ta với Quỳnh.
    ( HNhu - 24/4/2010 )
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    HOA DẠI.
    HOA DẠI.

    Thân là hoa, vốn dĩ em đã dại.
    Bông hoa vàng e ngại nấp góc vườn.
    Ai người qua, kẻ lại, mấy ai thương.
    Chỉ nắng sớm nhìn em cười trong vắt.
    Bông hoa dại, nhưng tình hoa chân chất.
    Không sắc hương, vẫn cứ nở cho đời.
    Dù phút chốc rồi tắt lịm làn hơi.
    Để hoa hiểu một điều: hoa từng sống!
    ( 26/4/2010 - HNhu )
    @ Lula: Cọp thì dzậy đó!
    Cọp giấy cũng dzậy đó! :D

Chia sẻ trang này