1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    Hoa - Ảnh Lamtieungao.
    HẠ VÀNG.

    Hạ vẫn vàng vẫn thênh thang gợi nhớ.
    Khung trời xanh vẫn xanh ngắt trên cao.
    Ngọn gió xưa cứ đùa lá xôn xao.
    Em vẫn thế, vẫn quyện vào cùng hạ.
    Tiếng nhạc trưa cho nắng vàng nghiêng ngã.
    Con ve già rỉ rã đã mấy mùa
    Nghe chừng như tiếng hẹn của cơn mưa.
    Phượng thắp lửa cho người mau về tới.
    Hẹn cùng nhau khoác áo vàng hạ mới.
    Để cung đường hết vời vợi xa xăm.
    ( 18/5/2010 - HNhu )
    Hoa hồng như má hồng bạn yêu. Như áo hồng bạn thích mặc. Hnhu cảm ơn bạn cưng. Hun cái nà. Ôm cái nà.
  2. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    .......
    [​IMG]
    Mới đó mà đã đến kì nghỉ hè rồi ? thêm một mùa phượng nữa là Lam được gặp mọi người rồi ....
    Lòng xao xuyến mỗi khi hoa phượng rơi
    Dòng nhật kí ..... ( lưu bút ngày xanh )
    Lam thích màu hồng .... nhìn đời bằng cặp mắt màu hồng trong sáng .... nhưng chuyện đời không như ta nghĩ .....

  3. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    .......
    Trời đang mưa thế này .... mà có người hun, có người ôm ....hiiii thích quá còn gì .... được nghe đàn nữa ...chắc chít quá ...ặc ặc ặc .....
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [​IMG]

    NGÀY XƯA.

    Em đi về cổ tích.
    Vào khu vườn ngày xưa.
    Quả thị vàng đung đưa
    Chờ môi hồng chạm khẽ.
    Bao lâu rồi chẳng nhẽ
    Hoàng tử vẫn chưa về
    Bạch Mã còn ngủ mê
    Trong những trang sách cũ.
    Hồng Hoa ngồi ủ rũ
    Ngơ ngác giữa nhà Grim.
    Chiếc đũa thần bà Tiên.
    Vẽ trên bầu trời thẳm.
    Ngày xưa giờ xa lắm.
    Chuyện cũ mất hay còn.
    Chỉ một trái tim son.
    Biết trở về nguyên vẹn.
    Anh xưa giờ héo hắt.
    Em xưa hóa hao gầy.
    Mắt vẫn tìm ánh mắt.
    Bàn tay chờ bàn tay.
    Ngày xưa chợt quanh đây.
    Như chưa hề xa vắng.
    Hè xôn xao vàng nắng.
    Kể chuyện tình hôm nay.
    ( HNhu - 20/5/2010 )

    @ Lam: Chỗ Lam có mưa a. Thích. Cantho nóng xịt mỡ nghe xèo xèo. Dạo này khỏi ăn kiêng cũng hông ú được. Cảm ơn ông chời nắng nóng.
  5. lenhankiet

    lenhankiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi bà chủ: RỰNG ĐÔNG là cái chi vậy?
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Bà chủ hỏi: " Hỏi chi dzậy?! "
  7. lenhankiet

    lenhankiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Không biết thì hỏi!
    Trong ngôn ngữ trong sáng của tiếng việt ko có từ RỰNG ĐÔNG! Tôi nghi bà chủ đã bóp méo từ ngữ việt.
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hông biết thì hỏi: tốt.
    Hông biết thì học: càng tốt.
    HNhu này từng bóp méo nhiều thứ, nhưng, bóp méo từ ngữ Việt thì hông, và: hông bao giờ.
    Đơn giản: có bóp nó cũng ứ méo.
    Tiếng Việt vẫn cứ trong sáng trong lòng người Việt và trong lòng HNhu.
    HNhu hông hứng nói chuyện cùng bạn.
  9. lenhankiet

    lenhankiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Định đùa chút chơi, không ngờ chạm phải lòng chủ nhân topic này. Thật ko phải! Xin thứ lỗi!
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    CÚC ĐỒNG TIỀN.
    THÁNG NĂM.

    Có bao giờ em trở lại tháng Năm.
    Nơi một thời phượng xôn xao thắm đỏ.
    Tà áo chiều lộng gió
    Hút một tầm nhìn về phía không anh.
    Bầu trời mùa hạ mãi trong xanh.
    Nhớ quay quắt cơn mưa nào mát rượi.
    Cánh hoa dầu loay hoay dã dượi.
    Rơi thỏm giữa hoàng hôn bay lạc tới bây giờ.
    Em ơi có hay tháng Năm vẫn đợi chờ.
    ( 22/5/2010 - Hnhu )
    @ Chú Lyh: HNhu nhờ chú chuyển bài thơ trên đến nơi khác. HNhu hông có năng lực cảm loại thơ ấy!
    @ All: Nơi đây hông tiếp chuyện người hông có thiện chí giao lưu.

Chia sẻ trang này