1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [​IMG]

    EM VỀ.

    Em về lối cũ đường xưa.
    Bông hoa nắng rải thảm trưa oi nồng.
    Thương con đò nhỏ ven sông.
    Đợi chờ khắc khoải bỏ dòng sang ngang.
    Thương cội bông điệp hoa vàng.
    Bốn mùa chở nắng cho bàng hoàng nhau.
    Thương đàn chim trắng bay mau.
    Em gửi nỗi nhớ bạc đầu về anh.
    ( 1/6/2010 - HNhu )
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    HỒN ĐẤT.
    HY VỌNG.

    Hy vọng có màu gì?
    Tháng ngày đi cứ đi
    Em kiếm tìm hy vọng.
    Bước qua tuổi xuân thì.
    Hy vọng xanh màu trời.
    Phải thế chăng người ơi
    Ngước mắt nhìn khao khát
    Bắt gặp vì sao rơi.
    Hy vọng ẩn trong tim
    Khẽ len vào khối óc.
    Hy vọng còn ngủ im.
    Em kiếm tìm mệt nhọc.
    Hy vọng vào ngày mai.
    Hy vọng đậu trên tay.
    Hy vọng rằng hy vọng.
    Cứ mãi theo em hoài.
    2/6/2010 - HNhu
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Gút mo ning
    ...

  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Những ngày khốn khổ đã qua.
    Mai là đường hoàng ưỡn bụng mang luận dzăn đi nộp dzới thầy! Hứ, đời mài ghế nhà chường của mình chưa khi nào gặp phải cái thứ khó nhai này.
    Hai tròng con mắt cứng đờ khô rang. Có hai nguyên do. Một là nhìn màn hình máy tính nhiều quá. Hai là hai tối gùi, ngủ hông có được. Bữa đầu thì tại Tào Tháo quánh. Bữa sau tại...phiền muộn chong bụng.
    Nguyên một ngày dài rộng thênh thang. Cả tỷ lần cầm đt chực gửi đi một tn. Nhưng mà lại...thôi. Mọi sự cứ để tùy duyên. Gì là của ta, thì, tuyệt đối hông là của ai khác. Gì hông thuộc dzìa ta, cố mấy cũng hông thành.
    Hà, nghe rấm rứt muộn phiền! Ta của ta ơi!
    @ Lula: Spam quá thể nghen cưng. Quánh cho tẹt mỏ bi giờ!
  5. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Cô chu? bị ngụy quân đánh đuô?i kíp đến thế ma? vâfn có được ba?i thơ hay, câu thơ rất hay ! Hy zọng ba?i luận zăn cu?a cô chu? có chất lượng cao va? được thâ?y cô đánh zá xuất sắc
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hihi, lâu lắm mới gặp lại chú. Chú phẻ? Cô phẻ? Bé phẻ?
    Lý thì đi học gùi, nhưng tại chời mưa. Dzú biểu chút tạnh mới đi. Mưa đầu mùa nhiều sét. Ngồi đây trốn mưa mần thơ con ếch.
    TẠI CƠN MƯA.
    Có phải tại cơn mưa
    Trễ ngang hông giờ học.
    Hạt nhè nhẹ mau, thưa
    Vương hờ lên mắt ngọc.
    Có phải tại cơn mưa
    Làm nắng vàng quên lối.
    Hay ánh nhìn của ai
    Để nhịp tim bối rối.
    Đổ thừa bởi cơn mưa
    Dang dở cả giấc trưa
    Ngang trời một vệt sét.
    Hỏi tình yêu về chưa.
    ( 4/6/2010 - HNhu )
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 04/06/2010
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    kết thúc ngày bận rộn nào...
    Ngủ.!

  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Con Mén gọi đt: " Sao bữa nay mà lâu quá. Con nó chờ mày.
    Mày nói dzới nó bữa nay má gn bận lắm hông có đi chơi được. Mày dắt con đi chơi đi.
    Nó đòi mày. Mà mày bị sao dzậy?
    Tao mệt. Tao lười.
    Mày biểu đừng bao giờ dạy con nít nói xạo, bằng cách, đừng bao giờ nói xạo con nít. Dzậy mà bữa nay mày nói xạo con a?
    Chậc, thì mày nói thiệt đi, má gn bữa nay chỉ muốn ở một mình thôi..."
    Bỏ ngang đt, chắc con Mén sẽ thắc mắc lắm.
    Đi quoài chên đường. Cứ đi lững thững như dzậy. Chân nhẹ hẫng. Đầu rỗng toang. Hông có chút sinh khí nào.
    Hà, sao những con đường luôn xa lắc lơ như dzầy?
    Lại miên man suy tư. Thôi thì sẽ hông dzìa Sì Gòn nữa. Ở mãi nơi này thôi. Làm công dziệc cày bừa thay má.
    Thế giới thì rộng, dài. Đôi tay ta thì ngắn ngủi. Đôi chân ta thì yếu đuối. Con tim ta thì nông nổi. Lý trí ta thì mong manh...[/B]
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HẠ TÍM.
    Em biết mùa này hạ đương tím phương anh.
    Nỗi nhớ cho nhau cũng không đành.
    Nên em thành mây trắng.
    Giữa bầu trời trôi nhanh.
    Nên anh thành hoa nắng.
    Gieo vàng vào thiên thanh.
    Em biết mùa này, mùa đã mãi rời tay.
    Chỉ sắc tím vơi đầy trong ký ức.
    Giai điệu hè ve râm ran nô nức
    Gọi nỗi nhớ về tím biếc khoảng không anh.
    6/6/2010 - Hnhu
  10. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    .......

    Mây trắng bảo rằng chưa biết yêu
    Cùng gió lững lờ bay nhè nhẹ
    Bỗng dưng hôm nay mây trắng buồn
    Hoá ra mây trắng đã biết yêu ........
    ........ Ngày em đi, hoa phượng bắt đầu đươm bông
    Anh có nghe không ? ve sầu đang nấng phím
    Trỗi khúc Sầu quân vương ...gọi hè ...
    Dưới gốc cây ngày nào ....em chờ anh ....
    Cơn mưa đầu mùa bất chợt ......
    _ Hok ngờ tuần qua hnhu hok có vui .... sao trùng hơp quá dzậy ,, Lam cũng gặp toàn rắc rối thôi ... giờ đã qua gùi áh . Chúc hnhu thành công nha tiểu luận áh ...

Chia sẻ trang này