1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hihi, tội nghiệp tháng bảy ghê! Sẽ có ạ. Dạo này hông thấy bạn. HNhu tưởng bạn bị bão số 1 thổi qua tàu mất gùi.
    Mấy ngày qua có mấy chuyện để tâm:
    Chuyện của hai anh chị mà HNhu quý.
    Họ có cảnh ngộ éo le. Họ tìm đến nhau trong muộn mằn. Dù vậy, họ hạnh phúc.
    Hôm kia, hạnh phúc của họ chênh chao. Con gn hông muốn thấy họ buồn. Nhứt là hông muốn chị buồn. Con gn le te đi làm chim trắng ngang hông. Hăm hai giờ hơn, gửi đi những thông điệp hoà giải:
    Gửi: "...Anh mau gọi cho chị đi, anh làm chị buồn. "
    Nhận: "Hihi, con nít. Anh lớn rồi. Anh biết tự xử..."
    Lại gửi: "Gn nghe nói người lớn thì phải biết trân trọng hạnh phúc. Nếu anh là người lớn thì mau gọi cho chị. Mà hông phải gọi suông. Phải xin lỗi chị nữa. Cái tội dzô diên, dzô cớ giận chị. Anh hông gọi cho chị thì anh cũng nhỏ như...Gn..."
    Sáng giờ thắc mắc, hông biết ông anh đương làm người lớn hay người nhỏ nữa!
    Mong cho họ sóng yên bể lặng. Hạnh phúc là thứ vốn mong manh!
    Chuyện của con Linh.
    Cái con nhỏ này lấy chồng đúng mười tháng. Dzậy mừ nó mới đẻ một bé gái hôm kia. Thắng chồng nó gọi điện thoại báo. Nó hỏi: "bà chị nhỏ ơi, đặt tên con gái là gì giờ"
    E hèm, để chị bây ngẫm coi. Tường Vy ha. Nguyễn Khánh Tường Vy ha. Đẹp đó cưng.
    Ừa, nhưng có cái bông nào kiu là bông Tường Vy hông á?
    Sao hông mậy, có tao mới đặt chứ.
    Hihi, dzậy là mới đặt tên cho một đứa con gái nhỏ. Mơi mốt dạy nó kiu bà má này bằng má gn.
    Túm lại, dzị chi đã có sáu đứa con! Sáu đứa kiu bằng má cả thảy! Sắp thành mẹ Âu Cơ gùi!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 28/07/2010
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [​IMG]
    UYÊN ƯƠNG. Ảnh Codai
    UYÊN ƯƠNG.

    Uyên ương
    Có bạn có bầy.
    "Như chim liền cánh.
    Như cây liền cành"
    Đầu xanh hai mái đầu xanh.
    Bên nhau như thể
    Chẳng đành lìa xa.
    Ngoài kia bão tố phong ba.
    Anh là tùng bách rừng già nghìn năm.
    Vầng trăng tròn lẳn đêm rằm.
    Uyên ương vai tựa.
    Nhìn chăm nguyệt cười.
    HNhu-28/7/2010
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HNhu xin lỗi tháng Bảy. Chậm có thơ cho cưng. Nếu hông có lời nhắc nhở của T3W, Hnhu quên cưng mất tiêu.
    THÁNG BẢY.
    Mới đó thôi, mùa đã vào tháng Bảy.
    Chẳng còn gì, cho sắc nhớ phượng xa.
    Ngày qua ngày, rồi lại tiếp ngày qua.
    Mùa nối gót hạ đi nào hay biết.
    Buổi sớm đứng bên nàng thu diễm tuyệt.
    Chút chạnh lòng nhung nhớ những hè đi.
    Nhớ giảng đường háo hức bao kỳ thi.
    Tà áo trắng thành mây trời bay mất.
    Giọt mưa Ngâu cứ như con lật đật.
    Rơi vắn dài tiễn gót tháng Bảy về
    Chiếc cầu vồng nối hai bờ thương tiếc.
    Hoài chập chờn ẩn hiện giấc ngủ mê.
    Vẫy tay chào. Vẫy tay chào tháng Bảy.
    Em đi đi, phía nắng ấm trời trong.
    Ta ngồi lại mở tay mời mùa mới.
    Góc đằng đông vầng dương đã rực hồng.
    HNhu-29/7/2010
    Viết cho tình tháng Bảy. Viết cho ngày hè xanh. Viết cho mùa ở lại. Những yêu thương ngọt lành.

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 29/07/2010
  4. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tội nghiệp tháng bảy ghê! Sẽ có ạ. Dạo này hông thấy bạn. HNhu tưởng bạn bị bão số 1 thổi qua tàu mất gùi.
    [/quote]
    Ở gần nhà Twww có Hồ Đền Lừ. Chiều hôm có Bão Twww vẫn ra đó tập thể dục bình thường . 2 bên bờ trồng rất nhiều cây liễu ,những cây này có lá mảnh mai yếu ớt mà không gió nào làm gì nổi. Thân cây liễu thì rất cứng , lá liễu rất mềm gió thổi vào là truội đi hết ,triệt tiêu hết lực nên chả cây nào bị đổ.
    Sức gió hôm đó cũng thường thôi đang đứng thẳng có một cơn gió mạnh nhất thổi đến làm Twww phải lùi lại nửa bước chân chứ còn thổi bay được thì khó lắm! Twww mới chê bão rằng :
    " mưa lác đác, gió đìu hiu, bão gì mà yếu xìu !"
    ...............................
    Bài Tháng 7 hay wá!!
    Còn bài : Uyên ương thì câu " Nhìn chăm nguyệt cười " nghĩa là gì vậy Hnhu ?
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ở gần nhà Twww có Hồ Đền Lừ. Chiều hôm có Bão Twww vẫn ra đó tập thể dục bình thường . 2 bên bờ trồng rất nhiều cây liễu ,những cây này có lá mảnh mai yếu ớt mà không gió nào làm gì nổi. Thân cây liễu thì rất cứng , lá liễu rất mềm gió thổi vào là truội đi hết ,triệt tiêu hết lực nên chả cây nào bị đổ.
    Sức gió hôm đó cũng thường thôi đang đứng thẳng có một cơn gió mạnh nhất thổi đến làm Twww phải lùi lại nửa bước chân chứ còn thổi bay được thì khó lắm! Twww mới chê bão rằng :
    " mưa lác đác, gió đìu hiu, bão gì mà yếu xìu !"
    ...............................
    Bài Tháng 7 hay wá!!
    Còn bài : Uyên ương thì câu " Nhìn chăm nguyệt cười " nghĩa là gì vậy Hnhu ?
    [/quote]
    [​IMG]
    CHỢ CẦN THƠ VỀ ĐÊM - Ảnh Codai - ABV
    ĐÊM CẦN THƠ

    Dòng Sông Hậu đêm trải lòng hun hút.
    Bến phà xưa gà gục ngủ quên ngày.
    Ai xuôi Ngã Bảy. Ai ghé Ô Môn.
    Ai dzìa Cái Tắc, ai qua xóm Cồn.
    Nước đương đận lớn sóng dập dồn.
    Phăng phăng lũ đỏ mượt dòng phu sa.
    Ninh Kiều trù phú mời gọi người qua
    Chợ Cái Khế ê hề tôm cá.
    Cô con gái miệt vườn chòng chành nón lá.
    Chiếc tắc ráng cồng kềnh ngoan ngoãn trôi xuôi.
    Nắng quái chiều hôm ủ rũ ngậm ngùi.
    Chở đêm về xốn xang câu Dạ Cổ.
    Đêm Cần Thơ chốn hẹn duyên kỳ ngộ.
    Đi chốn nào anh cũng hướng phương em.
    HNhu-29/7/2010
    @ T3W: "Nhìn chăm" , hihi, là Uyên Ương bị chị Hằng "ngía" chăm chắm đó mừ.
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CON TRAI.
    Con trai rằng anh hứa.
    Yêu chỉ mình cưng thôi.
    Vì em, vào trong lửa.
    Anh cũng không lần hồi.
    Con trai rằng anh đã
    Ươm cây si to đùng
    Ngay lối về của nhỏ.
    Xin bé đừng dửng dưng.
    Con trai rằng anh nhớ.
    Má lúm một đồng tiền.
    Cho anh mượn xài đỡ.
    Mua nụ cười em duyên.
    Con trai rằng anh biết.
    Con gái vốn vô tình.
    Đầu lắc lư nguầy nguậy.
    Nhưng yêu anh hết mình.
    Con trai toàn nói dối.
    Bốc con gái lên mây.
    Một ngày con gái khóc.
    Coi ai đền ai đây!
    HNhu-31/7/2010
    HNhu đi mần . Bữa nay lặn hụp tận Dĩ An.
    Có một gã chai đang bị con gứa này giận dữ lắm. Cho đáng. Ứ có hết giận đâu!
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    CẦU CANTHO VỀ ĐÊM - Ảnh NEMEIS ( ABV )
    THƠ NGÂY DÒNG SÔNG XƯA

    Đuổi theo cánh chuồn qua bao mùa mưa nắng.
    Tuổi thơ ngây rơi mất phía hạ nguồn.
    Dòng sông em trôi hoài theo năm tháng.
    Con đò xưa gác mái ngẩn ngơ buồn.
    Văng vẳng xa xăm mênh mang câu vọng cổ.
    Xuống câu xề ai nước mắt rưng rưng.
    Đôi bờ sông bồi lỡ chẳng đặng đừng.
    Miền hoài niệm đưa em về ngày cũ.
    Bến Ninh Kiều nét duyên duyên quyến rũ.
    Chuyến phà đêm khép nép đậu ven bờ.
    Liệu mai rồi em thành kẻ đi xa
    Dòng sông Hậu vỗ về ngoan giấc ngủ.
    Tháng Mười nước đỏ ngầu dòng lũ.
    Cho rộn ràng hớn hở đám lòng tong.
    Nhớ sông xưa dòng vẫn mãi xuôi dòng...
    Qn-31/7/2010
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    CÁNH BUỒM NÂU.
    CÁNH BUỒM NÂU

    Cánh buồm nâu.
    Cánh buồm nâu.
    Trôi về đâu?
    Giữa trời mưa nắng dãi dầu.
    Trùng khơi giận dữ sóng bạc đầu.
    Tình riêng.
    Cánh buồm tìm nơi chốn bình yên.
    Đại dương dài rộng quá.
    Lòng người đầy trắc ẩn.
    Chơ vơ phương trời lạ.
    Chênh chao.
    Lối đi,
    Về.
    Cánh buồm còn chao đảo chốn bến mê.
    Vượt bể lúc đương mùa mưa bão.
    Anh trầm tư cao ngạo.
    Em khinh khỉnh kiêu kỳ.
    Giông tố vẫn cứ đi.
    Bất chấp hậu quả gì!
    Cánh buồm nâu. Cánh buồm nâu.
    Xa bờ.
    Còn gì đâu!
    Anh mệt mỏi. Em rã rời.
    Cánh buồm nâu.
    Cánh buồm nâu.
    Đã.
    Tả tơi cánh buồm.
    HNhu-1/8/2010
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    NỤ HÔN. - Ảnh AEOLUS ( ABV )
    SÀI GÒN MƯA NGÂU.

    Sài gòn nhớ, nhớ điều gì quen lắm.
    Nên sáng nay, sùi sụt giọt mưa ngâu.
    Người hỏi Người, Người đang ở nơi đâu.
    Có thấy lạnh khi Sài Gòn sũng nước.
    Cơn mưa như cũng có sau, có trước.
    Trận này qua. Kế tiếp trận tiếp theo.
    Con mèo nhỏ lạnh lẽo nằm còng queo.
    Ai ủ rủ cho hắt heo màu mắt.
    Sài gòn sáng nay mưa ngâu rây lất phất.
    Góc phố ngồi se sắt nỗi tương tư.
    Mưa nhiều rồi, nước mắt bỗng hoá dư.
    Góc phố giận cho xạc xào tiếng gió.
    Mưa ơi mưa, mưa chớ qua nơi đó
    Để riêng em cảm nhận nỗi riêng em.
    Thương Chức Nữ Ngưu Lang ngày gặp gỡ.
    Mưa hãy mưa cho nỗi nhớ dâng mềm.
    HNHU-1/8/2010
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    GÀ TRE - Ảnh LIEM ( ABV )

    Buổi sáng thật nhiều âm thanh.
    Nhà bên dzợ chồng hàng xóm cãi vã nhau từ nữa phia tới giờ. Nghe mà ngán. Họ cho nhau ăn toàn những thứ mất dzệ sinh, mừ, chên đời này ứ ai ăn. Lợm tới muốn mửa!
    Cộ xe ầm ào từ hồi hai giờ.
    Những tiếng rao quen thuộc.
    Những tiếng lao xao chuyện trò của khách bộ hành ngang qua vỉa hè.
    Tiếng phong linh ngân khe khẽ như rền rĩ.
    Chờ đợi một tiếng gà từ năm giờ sáng.
    Biết là sẽ hông bao giờ còn nghe tiếng gáy của nó nữa. Biết là sự thật đã...xảy ra thật sự gùi.
    Đã mấy ngày rã rời. Cơm hông muốn nuốt. Dziệc hông muốn mần. Giấc hông thèm ngủ.
    Mang con bồ câu xinh xắn ra ngắm nhìn lần sau rốt. Ta thả cho cưng tự do. Dù là thời chiến hay thời bình ta cũng hông mần thịt cưng.
    Bay đi nhé, cánh chim câu yêu thương của ta. Mong cưng sớm bình yên. Sớm tìm được một nửa đích thực của cưng.

Chia sẻ trang này