1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ---------
    Thơ đẹp theo kiê?u cu?a con nha? zof, có ngươ?i ho?i thăm sức kho?e cô chu?, mong cô chu? gặp nhiê?u may mắn trong công việc mới, nha? cô chu? bi giơ? không chi? có me?o ma? thêm ca? ga? vịt va? le le, cô chu? mơ? trang chại ki?a !
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hihi, thì dzìa quê cắm câu, chăn dzịt mừ bạn yêu. Ông chú RR hỏi gì hnhu a? Ổng dạo này đi trại sáng tác biệt dạng. Lâu gùi, hông liên lạc. Kệ ổng
    [​IMG]
    DÃ YÊN THẢO
    HOA TÍM NGÀY MƯA BAY
    Có một ngày hoa tím đón mưa bay
    Những bông hoa nhỏ cười thơ ngây.
    E ấp dịu dàng con đường vắng
    Cho nỗi đợi chờ áo tím em say.
    Hoàng hôn điệu đàng phơi sắc tím non xa.
    Những hạt mưa rây như nhạt nhoà.
    Người hẹn để rồi người đâu vắng.
    Cơn mưa lòng ai chợt vỡ oà.
    HNHU-3/8/2010
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    MÁI NHÀ ***G CHỢ CỔ CANTHO - Ảnh Codai ( ABV )

    Đi chợ Cái Khế - Cần thơ.
    Chợ mới bi giờ quoành cháng dzậy đó, mừ dzắng quoe . Dễ hiểu thôi ạ, người dân mình lúc nào cũng thích tiện dụng, dễ dãi, xuê xoa, cứ bạ đâu mua đó. Điều này giải thích vì sao các chợ lề đường luôn tấp nập hơn ở trong các nhà ***g chợ.
    Nghe má kể, ngày xưa, thời má, mỗi nhà có một người chuyên việc nội trợ. Thường là các bà má. Các bà má ngày ngày đi chợ, cơm nước, chờ chồng, con dzìa ăn. Mà thời ấy, các má đâu có đi xe cộ gì, nên dạo nhà ***g chợ thanh thản hơn.
    Còn giờ, các bà má đều đi làm, đưa đón con sau giờ tan ca hoặc trước giờ dzô ca. Thời gian đâu đi khắp nhà ***g chợ mua sắm. Người sang họ dzô siêu thị. Túi tiền hạn hẹp họ tắp chợ lề đường.
    Vậy nên, hông riêng Cantho, Sì Gòn ...cũng dzậy. Chợ Cái Khế là một điển hình.
    Các nhà quản lý phải nhìn vấn đề này một cách nghiêm túc để cứu các chợ cổ điển. Bằng không, danh từ "chợ", chỉ còn trên giấy, hoặc trong hoài niệm người xưa. Thay vào đó là cụm từ "siêu thị"
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    SÁNG NAY THU SANG
    Em chẳng gọi mời mà thu cũng sang.
    Hàng me lim dim ủ lá suốt hai hàng.
    Con phố nhỏ sáng nay dường tĩnh lặng.
    Nằm im nghe tiếng thổn thức của lá vàng.
    Áo nàng thu nâng bầu trời xanh thẳm.
    Bông dã quỳ vàng đẫm góc đường quen.
    Giá mà anh cũng là người y hẹn.
    Thì thu nay, nắng đã đẹp hơn nhiều.
    Tay ấp yêu mùa thu với bao điều.
    Thương em lắm nên thu nay đến sớm.
    Thu cho em vay tháng ngày bận rộn.
    Em gửi vào thu hư ảnh anh mịt mờ...
    Thu về rồi. Thu đã len vào thơ.
    HNhu-4/8/2010
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    HOA HIÊN - Ảnh Cactasy ABV
    THÁNG TÁM.

    Tháng Tám đã về khoe vàng mơ hoa lá.
    **** trắng vườn xưa háo hức nô đùa.
    Ta khép nép ngắm mùa sang mỗi độ.
    Xa lắm rồi thuở bắt **** mộng mơ.
    Tháng Tám biết đâu rằng có kẻ ươm thơ.
    Buâng khuâng đón lá bên thềm rơi lặng lẽ.
    Bước chân mùa thu vốn nghìn đời rất khẽ.
    Giọt sương mai nằng nặng ướt bờ mi.
    Tháng Tám về rồi sao ai mãi còn đi.
    Gom nỗi nhớ em gửi vào mây trắng
    Chú chuồn kim chở oằn đôi cánh nắng
    Cải vàng ngồng gói nặng gói duyên thu.
    Tháng Tám mỉm cười, nụ cười êm như ru.
    Những ngớ ngẩn của một thời con gái.
    Bước chênh chao con đường tình hoang dại
    Phía trời cao, ***g lộng một màu xanh...
    HNhu-4/8/2010
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    HOÀNG LAN.
    ĐÊM HOÀNG LAN.

    Em là đêm hay là Hoàng Lan.
    Anh say khướt mùi hương hoa ngọt lịm
    Nửa hồn anh từ gặp em tái tím
    Trái tim hồng rơi ở chốn phương em.
    Em là đêm hay là Hoàng Lan.
    Hư ảo, mong manh, dịu dàng.
    Một ánh mắt. Một bờ vai. Một nét môi mọng ngọt.
    Để anh về tậu một gánh xốn xang.
    Em là đêm hay là Hoàng Lan.
    Đường đến bên em sao gãy ngang
    Hoàng Lan còn đó bóng hình em xa khuất.
    Cho nỗi tương tư cứ ứ tràn.
    Em chỉ là em. Hoàng Lan cũng là em.
    Biết đâu mà đong đo chân cứng với đá mềm.
    Hoàng Lan đem hương say đời một thoáng
    Đã trở về nơi từ ấy ra đi.
    Hoàng Lan nghẹn ngào đôi tiếng từ ly...
    HNhu-5/8/2010
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    MỘT NỬA.
    Một nửa quãng đường xa
    Em đi hoài hông tới.
    Một nửa buổi chiều trôi.
    Em bâng khuâng ngóng đợi.
    Một nửa vầng trăng thanh
    Như thuyền nhỏ tròng trành
    Anh mãi còn đâu đó?
    Để thuyền trôi mà đành?
    Một nửa vần thơ gieo
    Vượt biết mấy núi, đèo
    Sao Người chưa về đến?
    Người hứa: " Mấy cũng trèo! "
    Đã một nửa đêm thâu.
    Nhện giăng giăng tơ sầu.
    Trái đầu mùa chín nửa.
    Hương gửi về nơi đâu?
    Một nửa tình của em
    Như gió thoảng qua thềm.
    Người đến rồi đi, mãi.
    Mưa qua, vương mi mềm.
    ( HNhu )
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    CÚC.
    MƯỜI NĂM.

    Em của ngày mười năm xưa.
    Đào tơ. Yêu mấy cho vừa
    Thu ươm nắng vàng hoa cúc.
    Tình đầu mát như cơn mưa.
    Anh của ngày mười năm xưa.
    Thênh thang con đường phía trước
    Cho một chiều cơn gió ngược
    Nhặt sợi tóc vương vai mềm.
    Mười năm trôi qua dịu êm
    Cho mười năm sau gặp lại.
    Em trôi qua thì con gái.
    Anh mái đầu nhuốm sương pha.
    Người xưa tưởng đã nhạt nhoà.
    Được cơn xanh chồi tươi lá
    Câu hỏi một thời nghiệt ngã.
    Liệu còn nguyên vẹn tình anh?
    Mười năm nhanh thật là nhanh
    Ta đi nửa vòng trái đất.
    Thế gian xem như rất chật.
    Khiến xui anh đối diện em.
    Mùa thu vẫn mùa thu quen.
    Màu hoa vẫn màu hoa cúc.
    Tim yêu vẹn nguyên thúc giục.
    Chờ anh trở lại mùa xưa.
    HNhu-5/8/2010
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    DỊU ÊM.
    EM NGHE KHÔNG!

    Nghe trong mưa đêm lời dịu êm của đại ngàn.
    Nghe trong bão tố chốn bình yên lá hát.
    Nghe trong sóng biển ầm vang âm ba tình yêu thương.
    Nghe trong cơn giận hờn nhịp đập trái tim hoang.
    Em nghe không em lời phong linh đùa gió.
    Tiếng dơi chiều sãi cánh rượt đám muỗi cỏ trong sân.
    Mé bờ sông đàn vịt ồn như vỡ chợ.
    Âm thanh cuối ngày khơi gợi những ấm nồng thân quen.
    Em nghe không em tiếng trẻ con ê a đòi bú.
    Dòng sữa mẹ ngọt ngào lặng lẽ chảy trong em.
    Nghe đâu đó lũ tràn đồng vỗ bờ miên miên.
    Dòng phù sa đỏ hẹn mùa vàng no ấm.
    Em nghe không em có gì như sâu lắng.
    Tiếng tình anh theo suốt tháng cùng ngày.
    Bồ câu nhỏ nhẹ nhàng đôi cánh trắng.
    Chở vội vàng nỗi nhớ đến bên anh.
    HNhu-10/8/2010
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    CHỢ NỔI - Ảnh Letuan ABV
    CHỢ ĐỜI.

    Dập dìu kẻ bán với người mua.
    Kìa anh đôn đáo chị ganh đua
    Nọ em mời chào cười đon đã.
    Trái chín vườn ai đã mấy mùa...!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 07:01 ngày 12/08/2010

Chia sẻ trang này