1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sscssc

    sscssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    HNhu tên thật là gì? Làm nghề gì nhỉ?
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    LẺ BẠN KÊU THƯƠNG.

    EM ƠI PHỐ THỊ MÙA ĐÔNG.

    Xó bếp lạnh chú mèo con uể oải.
    Em ơi, em à, phố thị vào đông.
    Có gì như nỗi nhớ chênh chông.
    Co ro rét mướt góc ngăn tim bí mật.
    Tình yêu dường như không có thật.
    Vậy mà em luôn răm rắp tin!
    Con phố dài những tường gạch lặng thinh.
    Cứ đợi chờ một mùa xuân chưa tới.
    Dẫu đương đông, em vẫn khoe áo mới.
    Dẫu một người còn mãi hun hút xa.
    Dẫu sáng nay, Đông đã về nhà.
    Môi héo hắt nhoẻn cười trong giá rét.
    Cho nhạt phai em quắt quay mỏi mệt.
    Phố thị dịu dàng cam chịu dấu mùa qua...
    HNhu-7/12/2010
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    VƯƠN LÊN!

    Hò dô ta nào, leo lên cao nào!
    Lên tận đỉnh trời nhón tay hái sao.
    Có đi thời tất phải có ngày đến.
    Nghe trong âm ba tiếng gió hát xạc xào.
    HNhu

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [​IMG]
    XÃ HỘI - Ảnh chép từ cô Dethuong

    ANH VÀ EM LÀ AI?
    Anh là chú Heo Mọi?
    Em là nhỏ Vịt Bầu?
    Hay em là Mèo Ngố?
    Anh ku Chó Mặt Ngầu?

    So hơn rồi đo thiệt.
    Tính với toán cả ngày.
    Anh thích gì cũng mặc.
    Em xó bếp lăn quay.

    Duyên cớ gì ngộ nghĩnh.
    Như Mặt Trăng-Mặt Trời.
    Ghét nhau như thế ấy.
    Lại gắn bó không rời.

    Bâng khuâng một câu hỏi.
    Anh với Em là ai?
    Hai đứa mình là một?
    Hay mỗi người thành hai?

    Thắc mắc chi cho mệt.
    Cơ sự đã thế rồi
    Chó, Mèo, hay Heo Mọi.
    Sống vui trọn một đời.
    Hnhu-7/12/2010
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    HOÀNG HOA.

    TUỔI HOA.

    Hoàng hoa mùa vàng nắng.
    Thu khoác áo da trời.
    Đuổi theo gió rong chơi.
    Phì phò hoa cả mắt.

    Anh rằng em đẹp nhất.
    Như một đóa hồng hoa.
    Vườn xuân nào đâu xa.
    Hội hoa cùng em dạo.

    Ngày dù giông dù bão
    Rạng rỡ tuổi hoa niên.
    Một chiều hạc lên tiên.
    Quắt quay miền hoa trắng.

    Nghe từ trong sâu lắng.
    Nở những đóa hoa đời.
    Mùa tiếp mùa tinh khôi.
    Hoa em thì con gái.

    Có gì như mê mãi.
    Theo dòng xoáy thời gian.
    Ước một ngày thơ dại.
    Hoa miệng cười vang vang...
    HNhu - 9/12/2010

    @ Lam: Bạn cưng bận lắm phải hông? Bữa nào quỡn, nghe HNhu đập đàn khủng bố tinh thần nghen. HNhu mới tập bài mới, những hồi chuông rung đêm Giáng Sinh. Tìm quoài mừ hông có ai chịu nghe HNhu đàn hết! :D Họ sợ! :D
  5. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*) ......

    [​IMG]

    Áo trắng ....

    Áo trắng thơ ngây ... chưa vướng bụi đời
    Áo trắng chưa từng.... nghĩ chuyện xa xôi
    Mà nay có gặp phải ... đời giông bão
    Áo trắng này nguyện .... mãi mãi trắng thôi...
    LHL ...6.12.2010

    >>>> Ki niem mot thoi ao trang.... tu nhien hom nay nho ve ngay xua qua , nho Thay Co , nho ban be ...

    @ HNhu oi : uhm , dao nay Lam cung ban lam .... on thi mu .. vua moi thi xong ay ... tuan sau , thi Lam ranh ban ngay na ... ngay nao cung duoc .. lau roi ko nghe dan .. nen nho ..

    Ban iu khoe ko mu ? con tap dap dan vay ? Lam chuan bi rua tai dzoi na ...hen gio G9 nhe .. OK !

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    (*.*) .......

    Anh la ai ?
    Em la ai ?
    Giua the gian...


    Cho hay Meo..
    Hay chu Heo ..
    Trong gia dinh ..


    Ai la Thay ..?
    Ai la tro ..?
    Tren duong doi ..?


    >>>>
    Hai đứa mình là một?
    Hay mỗi người thành hai?...>>>=D>=D>=D>=D>
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    TRỞ VỀ MÁI NHÀ XƯA - ẢNH ST

    EM VỪA VỀ TỚI RIÊNG EM

    Nghe mỏi mệt đôi bàn chân nhỏ nhắn.
    Những cung đường cứ mãi hun hút xa.
    Sáng nay trở lại nhà.
    Tĩnh lặng!
    Em vừa về tới riêng em.
    Lục lọi lời ru "chân cứng đá mềm"
    Chiếc nôi cũ chòng chành miền ký ức.
    Tấm áo sơ sinh còn ấm như hòn than đỏ rực.
    Cớ sao khoảng tim riêng lại gõ nhịp mỏi mòn.
    Ở ngoài kia những núi cùng non
    Ở ngoài kia trời xanh biển gọi.
    Cánh sẻ nhỏ tung tăng chờ đợi
    Em co ro cùng thế giới lẻ loi.
    Lỗi hẹn rồi!
    Buông một tiếng
    Đành thôi!
    HNhu - 13/12/2010


    @ Bạn cưng: Bạn rảnh thì HNhu lại hông quỡn! Lại có chiện gùi cưng ơi! Lại bỏ nhà hoang! :D
  7. lenhankiet

    lenhankiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bên thềm gió mát
    Bé nặn đồ chơi
    Mèo nằm vẫy đuôi
    Tròn xoe đôi mắt

    Đây là quả thị
    Đây là quả na
    Quả này phần mẹ
    Quả này phần cha

    Đây là thằng chuột
    Tặng riêng chú mèo
    Mèo ta thích chí
    Vẫy đuôi meo meo!

    Chúc Hnhu mau khỏe! :-bd
  8. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0

    ( *. * )

    @ Bạn iu ơi !!! Bạn hôm nay sao rồi , khỏe chưa nà , sao mà Lam gọi hoài hok được >>> Buồn lắm đấy , biết hôn ? Ưhm , bao giờ rảnh thì gặp cũng được ... Nhìn thấy chú mèo chui vào vỏ ốc thấy thương lắm ... mà vỏ ốc lại ..


    Kìa !! nhà em đó ..
    Nơi bình yên luôn...
    Ấm áp .. che chở
    Mỗi khi em về ..


    Trong vòng tay Mẹ ..
    Sụt sùi.. hạnh phúc ..
    Trời cao .. xanh thẳm .
    Hy vọng .. bình an ...


    @}
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    PHỐ THỊ NGỦ ĐÔNG
    Đỏ hực lá bàng sưởi ấm mùa đông
    Đôi má hồng hồng ấp trong đôi bàn tay nhỏ.
    Phố thị đông về ngổn ngang nắng gió.
    Những chiếc lá me hối hả rơi nghiêng.
    Góc giáo đường ngân hồi chuông bình yên.
    Ru mộng mị giữa còi xe inh ỏi.
    Đông của em thơm nồng bụi khói.
    Tiếng còi tầm giục giã phía xa.
    Giọng rao ấm áp quanh nhà.
    Trong chăn ấm thơm lừng mùi bắp nướng.
    Nhủ với lòng dậy mau, dù gắng gượng.
    Mắt mi ngoan níu chặt giấc vô thường.
    Đông phố thị, gom góp yêu thương.
    Em nhận hết không nhường một ai hết.
    Chòng chành như trôi trên sóng biếc
    Phía mùa xuân rực rỡ sắc mai vàng.
    Phố thị rộn ràng ngủ trọn giấc đông sang.
    Hnhu - 15/12/2010

    @ Lam, nhankiet: Thanks hai cưng. HNhu phẻ mừ.
    Lam cưng: đt HNhu để im lặng, xa tầm tay...10m, nên, biết cưng gọi thì đã...mấy tiếng đồng hồ sau! [:D]
  10. lenhankiet

    lenhankiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hic...gọi cưng cơ đấy!

Chia sẻ trang này