1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    Ảnh chép từ nhà RR

    VU VƠ

    Em ngồi nhặt nắng.
    Một chiều mùa đông
    Nắng rơi từng giọt
    Tan vào hư không.

    Em ngồi đong gió.
    Gió lộng tư bề.
    Quắt quay nỗi nhớ.
    Từ đâu tìm về.

    Em ngồi đếm lá.
    Đếm tháng tính ngày.
    Gỡ tờ lịch mỏng.
    Tình vừa rời tay.

    Hoàng hôn nhạt tím.
    Chim nhỏ về nhà.
    Đêm mở toang ngõ.
    Gợi Quỳnh đơm hoa.
    Hnhu - 18/12/2010

    Viết cho yêu thương vu vơ.
    Có lẽ tại trời trở gió lạnh. Những móng tay tím ngắt. Lạc phím đàn. Se sắt những vần thơ!
  2. lenhankiet

    lenhankiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mèo con buồn bực
    Mai phải đến trường
    Bèn kiếm cớ luôn:
    - Cái đuôi tôi ốm
    Cừu mới be toáng:
    - Tôi sẽ chữa lành
    Nhưng muốn cho nhanh
    Cắt đuôi khỏi hết
    - Cắt đuôi ấy chết...!
    Tôi đi học đây.
  3. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    Buồn lắm chả biết kêu Ai,
    Mới lại chạy dzài về chốn này đây!
    Trông xa biên biếc trời mây,
    Có kẻ quấy dzầy ...có ngại không Như!?

    Cận kề điều dzại ưu tư,
    Chót lấn chân mừ...rút lại chửa xong!
    Rộng dzài mấy bận long nhong,
    Mà chót nặng lòng dzại dzại....chán ghê!

    Con cà,con cạc,con kê,...
    Ngán ngán...hề hề...8 phát...buồn ko!?
  4. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    Đi đây! lại phải đi rồi...
    Cánh mây biên biếc tới mời...đi đây!
    Núi rừng khắp cõi chân mây,
    Biển Hồ dzâu bể ... thân đây...lại vì...
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HOÀNG SA MÙA BIỂN ĐỘNG.
    Thương tặng Hoàng Sa nhân ngày 22/12

    Gầm gào cơn sóng dữ.
    Thắt quặn lòng lắng tiếng sóng Hoàng Sa.
    Mùa này biển nổi phong ba.
    Thương nhớ lắm đứa Em lạc nhà.
    Mẹ trắng tóc lưng áo sờn vị muối.
    Em thơ dại non nghìn năm tuổi.
    Nghé xa đàn vào một buổi lao đao.
    Trời Việt Nam ***g lộng trời cao.
    Biển Việt Nam xanh biếc một màu.
    Máu Việt Nam một dòng máu Lạc.
    Tổ quốc Việt Nam, hai tiếng tự hào.
    Và Em ta - Hoàng Sa thân thiết biết bao.

    Nhìn về Đông vầng dương đỏ rực.
    Có Hoàng Sa ưỡn ngực vươn vai.
    Tin một ngày mai.
    Đón em về trong vòng tay Mẹ.
    Nghe êm êm tiếng ru hời khe khẽ.
    Dẫu mùa này...
    Biển vẫn động ở Hoàng Sa!
    HNhu - 22/12/2010

    Nhớ ngày đi học, ước mơ trở thành một chính khách.
    Ước mơ, tay không lấy lại Hoàng Sa từ bọn phương Bắc.
    Giờ vẫn ước như vậy!

    @ Ku Nhớn: Đi sớm dzìa. HNhu cũng đi. Có điều, ngày dzìa xa xôi quá!
    Bình an nghen cưng. Hẹn gặp.
  6. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    ...
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]

    CHO MÙA ĐÔNG VỀ QUA.

    Cội bàng đỏ lá
    Sâu nhỏ co ro.
    Tổ kén rách nát.
    Nằm húng hắng ho.

    Lặng nghe tiếng guốc.
    Khua ròn ngoài song.
    Bước ai vội vã.
    Chạy ùa vào Đông.

    Cựa mình ư ử.
    Phố thị nói chi?
    Lời gió giận dữ.
    Lạnh đương dậy thì.

    Tặng Đông áo ấm.
    Vai gầy run run.
    Em vào khoảng lặng.
    Giá băng mịt mùng.

    Mùa xuân phía trước.
    Nuột nà lộc non.
    Đông nay dài quá.
    Liệu hoa có còn...?
    HNhu - 24/12/2010
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    HỒNG ÂN TÌNH MẸ. Ảnh Rongreu

    MÙA ĐÔNG CHO MÁ.
    ( Gn kính tặng Má. )

    Má thường nói con là mùa xuân của Má.
    Rộn sắc hương, tiếng sẻ nhỏ ríu ran.
    Cất mệt mỏi vào tiếng cười Gái Nhỏ.
    Cảm nhận đời trong niềm vui chứa chan.

    Má thường khen con là tin yêu đời Má.
    Thế giới này con cầm nắm trong tay.
    Con lớn mãi trong hồng ân từ mẫu.
    Ngất ngây lâng lâng những giấc mơ bay.

    Một ngày ngồi nghe từ trong sâu lắng.
    Tiếng yêu thương gõ nhịp phập phồng.
    Con nào phải mùa xuân nắng ấm.
    Chỉ toàn mang cho Má bão giông.

    Giờ thì con tặng Má cả một mùa Đông.
    Không tuyết trắng nhưng lạnh lùng băng giá.
    Ẩn trong bình yên là quắt quay nghiệt ngã.
    Có hay không, miền Đêm Thánh Vô Cùng!

    Vẫn dáng ngồi thong thả ung dung.
    Vẫn miệng cười, vẫn trong veo giọng nói.
    "Là mùa Đông hay phong ba bão nổi.
    Con cứ hoài ấm áp xuân tươi"!
    HNhu - 25/12/2010
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    NGÀY MAI EM ĐI
    ( Cho tình lần cuối. )

    Ngày mai em ra đi.
    Mùa Đông buồn hoen mi.
    Phong Linh ngân réo rắt.
    Tình Anh nào có chi!

    Ngày mai em đi xa.
    Tặng một miền cỏ hoa.
    Đến trang thơ hoài niệm.
    Ghi cuộc tình vừa qua.

    Ngày mai lời chia tay.
    Biết gửi vào ai đây?
    Khoảng không chừng vô định.
    Em đi. Chẳng hẹn ngày...
    HNhu-26/12/2010
  10. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Hẹn ngày tương phùng !!!!!

    Tiếng lòng .. chưa thốt thành lời
    Mà sao .. nghèn nghẹn bờ môi
    Em ơi .. sao vội ra đi
    Để rồi .. bâng khuâng chiều nay.

    Ngẩn ngơ... Phong Linh gọi về
    Mùa đông .. bên em có ta
    Ấm áp .. chan hòa niềm vui
    Thi thi .. lưu hoài tên em.

    Đóa hồng .. gửi em lời hứa
    Xa rồi .. tình cũ , tim vụn.
    Ngày mai .. khi em trở về
    Tim kia .. đã lành yêu thương.

    Hẹn em ... ngày mai em nhé.
    Cuối đông.. rồi đến xuân sang..
    Hoa xuân... rộn ràng khắp nơi.
    Chờ em .. ta vẫn chờ em.

    Chúc em .. bình an , vững tin ....

    LHL -26.12.2010

    >>>> Bạn iu ơi , HNhu àh.. chúc bạn vui , ấm áp nha .... hẹn bạn ngày mai đó ... Lam vẫn chờ , vì còn đó ..một lời hứa...

Chia sẻ trang này