1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Đi rồi về mạnh giỏi nha Cô chủ nhỏ ! tôi đang chờ để được đọc tiếp những vần thơ đó nha !

    Đặt vào đây dấu hỏi
    Tại sao em thế này ?
    Bỏ vào đây dấu chấm
    Đóa vô thường hiếm hoi.
    Lòng ta như nặng trĩu
    Dấu chấm than vô tình !
    Bình minh cho dấu phẩy
    Bài thơ mới không thôi,
  2. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Sẽ đợi ngày về của cô chủ...
    Chúc thành công...
    Bồ Tát phù hộ cô chủ nhỏ.!
    [​IMG]
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    NƠI MÙA XUÂN BẮT ĐẦU - Ảnh Rreu.

    NƠI MÙA XUÂN BẮT ĐẦU.

    Nơi ấy bắt đầu ngày xuân.
    Con tim trỗi nhịp bâng khuâng.
    Có phải tình yêu vừa chín?
    Để bước chân đi ngập ngừng.

    Nơi ấy bắt đầu ngàn hoa.
    Đất trời tấu khúc giao thoa.
    Đàn ong đương mùa làm mật.
    Ta say quên lối về nhà!

    Nơi ấy bắt đầu dòng sông.
    Thênh thang xanh mướt ruộng đồng.
    Cò chiều bay về trắng lốp.
    Ấp yêu nỗi nhớ ngập lòng.

    Nơi ấy có một viền nôi.
    Ta phía lỡ, Mẹ bên bồi.
    Hoàng hôn khói sương nhạt tím.
    Mẹ còn tựa cửa khôn thôi.
    HNhu - 3/1/2010


    @ Lula: Chèn ơi, nhiều nhà quá! Đừng hù HNhu nghen cưng. Hhahhaahah.
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    ĐẦU NGÀY - Ảnh Rongreu

    ĐẦU NGÀY.
    Oằn mình cỏ mọng hơi sương.
    Nghe như một thoáng vô thường đâu đây.
    Mắt đêm mê đắm đầu ngày
    Bình minh chậm chút cho dài mong manh.
    Cầu vồng ẩn hiện thật nhanh.
    Đào nguyên kín lối sao đành tình nhau.
    Em làm sương mỏng tan mau
    Anh như cơn gió ngạt ngào hương đêm
    Biết rằng không bến bình yên.
    Quỳnh vừa dỗ giấc mộng mềm muôn thu.
    HNhu - 4/1/2010




    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    NỢ.
    Nợ mang trọn kiếp con người!
    Lời ru nợ suốt một đời quanh nôi.
    Dòng sông nợ với núi đồi.
    Bông hoa nợ với mặt trời trên cao.
    Bầu trời lấp lánh ngàn sao.
    Nợ giấc mơ nhỏ chưa vào mộng ngoan.
    Địa ngục nợ với thiên đàng.
    Trần gian mấy nẻo nợ quàng nợ xiên.
    Thương thay con nợ truân chuyên.
    Trả không lo trả luỵ phiền bám theo.
    Hnhu - 4/1/2010

  5. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Dọa cho mà biết đường về... :-w bạn bè còn đợi đấy.
    ...
    [​IMG]
    ...
    Nhu đang ở đâu giữa trời đất bao la ấy.?
    [​IMG]
  6. lenhankiet

    lenhankiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    :-w:-w
  7. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ( * .* ) .....

    [​IMG]


    Bạn là đoá vô thường ... ngát hương
    Tôi chỉ là giọt sương ... trong đêm
    Tàn đêm, bình minh đến .. sương tan
    Mùi hương vẫn ngào ngạt ... quỳnh hoa




    Ta vẫn gặp nhau vào mỗi đêm về
    Cùng trò chuyện , tâm sự chuyện đời thường.
    Hai phương trời xa cách ... một hi vọng
    Vững tin ngày mai.. Ta gặp nhau ..

    4.1.2011
    >>> Chúc bạn bình an, hi vọng bạn nhé ..!!!
    Tặng HNhư nè, núi Phú Sĩ đó, tuyết vẫn phủ ... trẹn đỉnh ...>>> Núi bạc đầu ..hihiiii[rose]
  8. lenhankiet

    lenhankiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    [-O<
  9. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    [-O<[-O<
  10. lenhankiet

    lenhankiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    %%-

Chia sẻ trang này