1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Tại sao hông phải là Menha liu b liu trepi at ha?
    Ông sao phẻ a?
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    @ Chú Hoangthi: HNhu chào chú ghé nhà cùng một bài thơ hay.
    Từ bài thơ của chú, HNhu nhận một pm để đời.
    @ Người đời: Giá mà HNhu có thể trả...
    Nhưng lẽ thường, HNhu hông làm được. Những gì đã nhận, HNhu cảm ơn. Những gì muốn trả nhưng hông trả được, HNhu xin giữ.
    Còn thì, đừng dùng lời cay nghiệt làm đau nhau. Chính nghĩa là để thực thi, hông phải để nói bằng lời. Chính nghĩa được thực thi gùi, có mong được trả nghĩa?
    Sự đời bi - hài đan xen!
    Đừng vội giễu nhau.
    Bi đó!
    Hài đó!
    Cuộc sống mừ.
    Mong đừng có dịp nào phải nói chuyện cùng nhau nữa.
    Buồn cùng thất vọng thiệt nhiều.
    Tự dưng dưới con mắt người dưng ta thành kẻ đốn mạt!
    Cho là đúng.
    Có sao đâu!
    Cố mà làm người tốt!
    Nhưng, đừng coi người đời là xấu.
    Biết đâu...!
    Thiên hạ khéo tạo vỏ bọc lắm.
    Biết đâu mà lần.
    Biết đâu mà tin!
    Ngay ta, ta còn hông hiểu nổi ta.
    Mệt mỏi quá!
    Người ác!
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    LOA KÈN XA XÔI!
    VẪN LÀ MỘT CHÚT THÔI!

    Vẫn là một chút thôi.
    Em chính là một chút.
    Cứ như đang thiếu hụt.
    Chút gì đó... không lời!
    Giá, thêm chút nụ cười.
    Hẳn ai thêm duyên dáng.
    Giá thêm chút lãng đãng.
    Hẳn mây trời quên trôi.
    Giá mà chút em tôi.
    Đừng rẻ về lối khác.
    Chút sương sa bàng bạc.
    Đừng lạnh lùng màn đêm.
    Chút gì như dịu êm
    Vẫn rong chơi đâu đó.
    Nên vẫn còn thật rỏ.
    Một chút thiếu trong đời.
    ( 19/10/09 - HNhu )
    Chỉ một chút thôi, sao tìm quoài hông thấy!?

  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    HOA ANH EM.

    BÌNH YÊN HOA CỎ.
    Thu vàng nắng nhẹ chênh chao
    Em nghiêng tóc rối nép vào mênh mông.
    Biếc xanh bóng dáng dòng sông
    Vườn cải vàng ngồng, con **** ngủ say.
    Chiều vừa lạc bước chốn này.
    Bông mua tím biếc chào ngày vào đêm.
    Bìm bịp kêu, tiếng sấm rền.
    Một mùa nước nổi thênh thênh tràn đồng.
    Bình yên ngủ giữa triền sông.
    Bốn bề hoa cỏ, gieo, đồng thơ em.
    ( 15/8/09 - HNhu )
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Gọi điện cho con gái cưng.
    Má gainho sao hông dzìa. Mi nhớ má gainho.
    Chời ơi, má mắc đi học, dzìa sao được cưng.
    Học quoài, hông ai chơi dzới Mi.
    Thì con chơi dzới Thuỳ Nhung nà, dzới Tố Nga nà, dzới Chimcutcon nà. Có má gainho mới hông có người chơi.
    Hứ, chơi dzới tụi nó quoài, hông dzui.
    Con gáng đi ha. Mơi mốt ăn tết xong, má dzìa. Con hun ku kon cho má ha.
    Má con nói, đừng làm em đau, để em ngủ.
    Ừa, hồi nào nó dậy thì con hun. Con ngủ đi. Mơi còn đi học sớm.
    Dạ, con dzô giường má ngủ ha.
    Ừa, đừng đái ướt giường má gainho ha...
    Từ ngày có em, con nhỏ bị ra rìa. Mọi thời gian, chị dồn hết cho ku kon. Nghĩ nó lụi hụi dzới tụi mèo, tụi thú bông mình ên, mà thương.
    Chủ nhựt này chắc dám chạy dzìa Sì Gòn quá.
    Nhớ con gái!
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    LAN HÀI.
    Dạ, HNhu cảm ơn nhiều lắm ạ.
    Hoa đẹp.
    Tình người đẹp.
    HNhu cảm động lắm. HNhu xin nhận.
    NGÀY VUI CHO EM.

    Em ngồi đong đếm niềm vui.
    Nghe lâng lâng lẫn bồi hồi nôn nao.
    Chút tình nhận của ai trao.
    Em đem tặng lại đời, bao tiếng cười.
    Ngày vui mắt biếc rạng ngời.
    Đẹp thay hai chữ " tình người " vì nhau.
    ( 19/10/09 - HNhu )
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    chị Nhu dạo này bận quá phải ko.???
    Bận gì thì bận,cũng phải giữ gìn sức khoẻ chị nhé :)
    .........
    gửi trang thơ 1 chút ảnh của ngôi nhà thờ đổ...
    [​IMG]
    ...........
    Ngoài Hà Nội,thu rồi chị ạh... :)...Có lẽ mùa này hợp với chị Nhu lắm,con người của thi ca...
    ..........
    chúc chị Nhu khoẻ mạnh,an lành...
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    gửi cả những ánh mắt của trẻ thơ...
    em bé trên Mù Cao...
    [​IMG]
    em bé trên Pù Luông...
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    HOA NHẬN NHÂN NGÀY 20/10/09
    TỰ CHÚC.

    Ngắm hoa Người tặng sáng nay.
    Bâng khuâng một thoáng nồng say.
    " Hoa ai tặng, không lời chúc.
    Không dòng địa chỉ trao tay? "
    Thôi thì hoa của "người dưng"
    Không nhận cũng chẳng đặng đừng.
    Em viết cho em lời chúc.
    Xem như lời của người mừng.
    " Chúc em má thắm, hiền, ngoan.
    Yên vui, hạnh phúc, mọi đàng.
    Mắt xanh đừng vương ngấn lệ.
    Môi tươi cứ thế cười tràn.
    Chúc em của ngày hôm nay.
    Là tương lai của ngày mai.
    Của người thân, của tất cả.
    Ôm trọn thế giới trong tay. "
    Sau cùng là lời cảm ơn.
    Bông hoa nào biết dỗi hờn!
    Hoa ai trao, em xin nhận.
    Gió về rồi. Hoa mơn mơn!
    ( 20/10/09 - HNhu )
    Sáng sớm ký nhận hoa. Không lời chúc mần quà. Không một dòng địa chỉ. Hoa ai tặng dzậy cà?
    Thôi thì: Hoa này nhận của người dưng. Đem để giữa phòng mà chưng. Mỗi bông hoa, mỗi lời chúc. Ngày mới, nghe vui tưng bừng.
    @ Lula: Đi Tây Bắc dzìa phải hông cưng? Nhiều ảnh ha.
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    GÀ CHỐNG QUOAI DZỆ.
    HNhu buồn em à!
    Nguyên nhân? Hông biết!
    Lý do? Hông biết!
    Chời ơi, ngay bản thân ta, mà ta còn hông biết, thì, mong gì biết được ai.
    Chỉ biết có điều gì đó, thật mơ hồ, thật viễn vông. Nhưng sao, nỗi buồn thì lại rỏ ràng đến vậy.
    Hình như suy cho cùng, HNhu thất vọng về bản thân mình.
    Thôi, viết vài dòng cho nhẹ. Có gì đâu! Có gì đâu! Có gì đâu! Quăng đi cho nhẹ lòng!

Chia sẻ trang này