1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Thường ngày vẫn vào trang trại của cô chủ vài bận, cô chủ quay về làm rất nhiều người vui, cứ nhởn nhơ với cuộc đời thôi nghe cô chủ nhỏ !
  2. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*).....

    ĐÊM TRĂNG


    Giữa đêm buồn, chỉ còn mình ta
    Ngồi nhớ ai , nơi phương trời xa ấy
    Nhớ những ngày , cùng người vui đùa
    Dưới ánh trăng xưa....


    Vậy mà hôm nay trăng lại buồn
    Vì nhớ ai , trăng kia lệ rơi
    Gió vô tình , mang theo hơi lạnh
    Sẽ không xa cách ....


    Này trăng hỡi chớ khóc nghe trăng.
    Để tình này , mình trao đến nhau ..
    Gió ơi , hãy thổi thật nhẹ nhé
    Sẽ không nhạt màu...

    (23.01.2011)

    @HNhu : ừhm , nhớ cưng lắm, khoẻ lại mừng rồi hén, không có đi đâu nữa nghen, về quê ăn bánh tét 7màu há ...[rose]
  3. lenhankiet

    lenhankiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bà chủ Hnhu là bà Tô hả?
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    NHẬN.
    ( Tặng BL )
    Sơ sinh nhận bởi mẹ hiền.
    Tháng ngày êm ả bình yên chơi đùa.

    Thời gian mãi miết bao mùa.
    Trắng da dài tóc bỏ bùa thế nhân.

    Miên man ngồi tận cung Hằng.
    Để quên dáng mẹ tần ngần vào, ra.

    Đường về nào có đâu xa
    Con quên mất ngõ sa đà phương nao.

    Trời cao còn đó trời cao.
    Chẳng có thể nào nhận đủ yêu thương.

    Đằng đông đỏ một vầng dương.
    Tim con thắm nghĩa Cao Đường từ ân.

    Làm con nợ - giữa hồng trần.
    Thuở sơ sinh đến trắng ngần tóc vôi.

    Có còn ai nữa như Tôi?
    HNhu - 26/1/2011

    Đây nhá cưng! Cho Má HNhu. Cho Mẹ cưng.
    Và cho cả những đứa con bất hiếu như HNhu.
    Chỉ biết nhận cả đời!



    @ Chú Lyh: Hihi, dzậy mừ HNhu tưởng chú mần thợ lặn . :D
    @ Mix: Mất tiu O tiên cá gùi! HNhu thích O nớ. :D . Lặn còn giỏi hơn chú Lyh :D
    @ Nhankiet: HNhu sao dám làm bà Tô. Chỉ cỡ bà Chén thôi. :)):)):)):))
    @ Lam: Bạn yêu! Lỡ sinh nhựt bạn gùi. Thôi, qua năm HNhu đãi bạn cả hai ngày sinh của HNhu. Tây lẫn Ta. Cho bạn thành Đô Rê Mon luôn! >:D:D:D:D<:-*:-*:-*:-*







  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chị!

    Én nè! Lâu dữ nhỉ?!

    Vừa mới nghe tin...

    Vừa mới giật mình...

    Và rồi...

    Vừa mới thở phào...

    Vì thế, chạy ngay vô nhà chị, có lẽ chỉ để nghía chị 1 cái, coi xem còn xinh như hồi nào hok???

    Xuân zìa...HP nha chị!!!
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    TRANG SÁCH MỞ.
    Cuộc đời là trang sách mở.
    Cho ta, mãi miết đọc vùi.
    Nào những vui, buồn, sướng, khổ.
    Đọc đến tận ngày tay xuôi.
    HNhu - 25/1/2011

    @ Én: Hnhu thường cưng à.
    Dạo nọ vô tâm! Làm Én giận. Buồn. Hối hận . Bỏ quá cho HNhu nghen.
    Biết cưng giỏi giắn, thành đạt. Mừng cho cưng.
    Én ngoan lắm!
    Xuân dzui cùng hạnh phúc nghen cưng.
    Mai, HNhu đã ở nhà.
    Nhận lời chúc của cưng. Cảm ơn cưng :D
  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Mừng cho cưng về nhà. về thì nhớ liên lạc luôn nhé.Có nhiều điều muốn kể,có nhiều điều muốn khoe >:D<
  8. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Hỡi xuân hồng.Ta muốn cắn vào người.!
    [​IMG]
    ...
    Cưng chóng khỏe hơn nhé... Cọp ko được cụp tai đâu đấy :D
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Năn nỉ ỉ ôi dzới sáu câu dzọng cổ xuống xề ai oán. Cuối cùng tối qua cũng được du xuân.
    Đường hoa đông quá, lại bị chặn xe, nên hông dzô được. Ghé xe bên lề. Tắp dzô Đường Sách.
    Mệt, thở phì phò. Xà dzô quầy sách đầu tiên, ngồi đồng ở đó.
    Bé My mang lại cả đống truyện tranh. Hai má con coi say sưa tới khi người ta mời dzìa! Hăm hai giờ đêm.
    Chưa có cuộc du xuân nào lại nhọc nhằn đến dzậy.
    Chị nói, phải thích nghi từ từ.
    Nhưng Gn muốn thích nghi ngay bi giờ nà.
    Nghe xuân ảm đạm!
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    ĐOÁ XUÂN TÌNH. Ảnh Hanam.

    XUÂN TÌNH MỘT ĐOÁ TẶNG NHAU.

    Một đoá tình xuân mặn mà hương sắc.
    Nở giữa vườn buổi sáng thanh tân.
    Phố thị ngắm nhìn bâng khuâng.
    Mùng Một tết người xe yên ắng.
    Hồng hoa nhoẻn cười trong lẳng lặng.
    Góc bình yên ẩn náu hiền hoà.
    Nghe như ân tình cất tiếng ca.
    Hoa đời một đoá hương xa.
    Tặng Em. Tặng Anh. Tặng bao la đất trời.
    Mở lòng đón nhận Ai ơi!
    HNhu - 3/2/2011

    Ừ thì mở lòng!
    Để biết Ta từng nhỏ nhen.
    Để biết Ta từng ích kỷ.
    Để nghe những âm thanh đầy thi vị.
    Cứ tràn đầy cuộc sống mến thương.
    Mỗi ngày nhìn ngắm vầng dương.
    Rắc vàng khắp muôn phương.
    Cho Ta hiểu ý nghĩa của Vô Thường!
    Bâng khuâng: "Anh đi tìm khắp mười phương
    Chỉ còn một đoá vô thường tặng em" (Hoàng Phủ Ngọc Tường)
    Đoá Vô Thường của Em, đương còn ẩn náu nơi đâu!?


    HNhu thương chúc các anh, chị, các bạn ( anh Ku Nhớn cưng :D, bạn Lam cưng, Lula cưng, chú Lyh cưng :D,... nhiều nữa các cục cưng của HNhu ), một mùa xuân vui tươi, an lành. :D

Chia sẻ trang này