1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0

    @Hnhư nà : lỡ hẹn đành hẹn lần sau ,có gì đâu nà.... nghe bạn cưng nói tự dưng thèm bánh xèo nè .. ối chào .. chảy tèm nhem luôn rồi nè ... thôi kệ nuốt đại .. hehee :)):)) Chúc bạn ăn ngon nhen ,,,, ăn vừa thôi nha .. nếu ko thì ..>>> giữ sức khoẻ nhen , thương lắm ấy ...

    @ các chú àh: hok biết dzấn đề chi .. mà sao cãi nhau thế hở.... xin can được hông nà ... Cô chủ nhỏ mệt nữa thì sao áh ... mà cũng vui thiệt .. hihiiiii =))


    HOÀI HẸN ....

    Cái hẹn lần này đã lỡ..
    Thôi thì ta hẹn lần sau ..
    Ngẫn ngơ .. ngơ ngẫn vào ra ..
    Có ai trông chờ .. ngóng trông


    Lòng lại thấp thỏm nhớ nhớ
    Thương thương ..về một nơi xa
    Mười giờ đã điểm màu thắm
    Sắc hồng rạng rỡ ..cùng nắng



    Qua rồi .. một thời hứa hẹn..
    Vui tiếp .. với đời ngày mai
    Niềm tin .. xin ai vững lòng
    Ta mãi hoài hẹn đợi chờ...

    22.02.2011[rose]
  2. hongngochn1

    hongngochn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    nhà cửa ko chịu lau dọn.Cưng ham ngủ quá đó... :P
  3. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*)...

    Bạn cưng đâu rồi , sao mà im lìm quá vậy .... mau mau về nhà đi nà ...:-??:-??
    [rose]
  4. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]

    MĂNG!




    [​IMG]

    MANG MĂNG DZÌA.


    ĐI BẺ MĂNG SAO LÂU THẾ NHỈ !?......:-??

    CHẮC ĐƯỢC 1 RỔ TOÀN MĂNG !!! HOẶC LÀ BỊ MĂNG BẮT GÙI !!!....:-??:-??:-??:-??:-??............:)):)):)):)):)):)).........
  5. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Nếu có chán thì Hnhu nghỉ ngơi vài ngày rồi lại làm thơ tiếp nhé! đừng bao giờ từ bỏ .
    Mùa xuân Hn có nắng ấm mấy ngày làm tâm hồn phơi phới hẳn.
    Sưu tầm mấy bài thơ xuân cho Hnhu đọc lấy hứng nè :

    Tháng giêng tôi nhớ dịu dàng
    Sầu đông chưa tím, nắng vàng đang non
    Tháng giêng rét mướt vẫn còn
    Có ai đan áo mắt mòn chân mây


    ....

    Trời xuân rét lộc rét đài
    Tháng giêng ngày rộng đêm dài chờ mong
    Áo dài thắt đáy lưng ong
    Hội làng như muốn uốn cong mái đình
    [r32)]

    [​IMG]



    Nhà Twww có chùm khế ngọt
    Cho HNhu trèo hái mỗi ngày [:D]
    Hnhu là dế mèn khi nào " phiêu lưu kí " ra Hn sẽ được ăn khế miễn phí :)>-
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    CÁI NGỦ NO TRÒN. Ảnh Stam.

    NỖI NHỚ DÒNG SÔNG.
    Cho ngày cái nhớ miên man.
    Cụm lục bình trôi về phương nao chẳng rỏ.
    Ngơ ngác con cua càng đỏ.
    Thấp thỏm ngóng chờ chớp loé phía đằng đông.
    Mùa này em ngồi đợi dòng sông.
    Bầy lòng ròng đẹt như đàn chí mén.
    Phèn buông váng lúa vào đòng uất nghẹn
    Tiếng tò he khắc khoải réo gọi đàn.
    Có bao giờ nương con nước anh sang.
    Cho thoã sức cánh đồng mùa kiệt hạn.
    Nỗi nhớ thênh thang cơn lũ tràn bờ.
    HNhu - 1/3/2011

    @ hongoc: Ai ngủ thì ngủ chứ HNhu toàn thức :D
    @ Lam: Sắp túm théng be gùi đó cưng. :D
    @ Anh em nhà Ku nhớn-nhỏ: Hihi, có măng thì giữ nghen. Bị bẻ là tiu á! Hhahhahahahaah, chời ơi!
    @ T3W: khế còn xanh quá. HNhu leo khế gùi, khó chít đi được. Thà leo dừa, leo cau mà dễ hơn. Hồi nào phiêu lưu ký, HNhu đi xin khế ăn. Chuyện cổ, "con chim ăn khế trả dzàng. Hnhu ăn khế mang luôn dzàng dzìa!" :D
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    GÀ CHAI! Ảnh đi lụm.

    ĐẦU NGÀY NGHE TIẾNG BÌNH YÊN
    (Cho Tình)

    Phía bình yên rộn rã tiếng gà.
    Giục giã mặt trời mở mắt.
    Em như con lật đật.
    Giữa quáng quàng chăn ấm với nệm êm.

    Phố thị cựa mình tiếc chút màn đêm.
    Hàng me lá nõn ríu ran lời chim sẻ.
    Giọt sương long lanh tan biến trong nhè nhẹ.
    Người nối người tất tả vượt qua nhau.

    Phút đầu ngày Anh ở nơi đâu.
    Có phải phía bình yên gà gọi.
    Cái vươn vai nghiêng mình như dấu hỏi.
    Những âm thanh tươi rói bình minh.

    Nghe như khoảng lặng xinh xinh.
    Thanh thản đón nhận nỗi chung-riêng cuộc sống.
    Bao ầm ào sôi động.
    Bắt nguồn từ tiếng gáy rộn phương Anh.
    HNhu - 21/2/2011

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đọc mấy khổ thơ xuân của T3W stâm, hay quá.
    Đẹp quá!
    Cảm giác vị ngọt đậm đà của mật ong vương đầu lưỡi.
    Thơ viết về mùa Xuân MBac, nhiều bài thiệt là hay. Trong cái hay, xen lẫn vẻ đài các, quí phái.
    Làm HNhu nhớ hình ảnh các chị, các mẹ của đất kinh kỳ, thanh lịch :D
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    GIÊNG EM - THÁNG MỘT. CHỊ THỜI THÁNG HAI!
    Tháng Giêng khoe áo Xuân mơ.
    Ươm hong tóc gió lời thơ lạc vần.
    Gì như nỗi nhớ bâng khuâng.
    Đậm nhạt cơn rét nợ nần tháng Ba.
    Hai duyên đọng giọt sương pha
    Long lanh mắt biếc nuột nà thuyền trăng.
    Tiễn Em mùa chẳng nói năng.
    Giêng - Hai như thể răng liền với môi.
    Ngày Xuân thoảng nhẹ mây trôi.
    Tầng không hạ đỏ đang ngồi trên cao.
    Nhanh chân hỡi bạn má đào!
    HNhu - 2/3/2010

    Giêng chưa hết. Hai chen chân đợi cửa.
    Xuân chưa qua. Hạ đỏ rực trên cao.
    Sì Gòn mùa này, lá hát giữa trời sao.
    Từng góc phố ngạt ngào bụi, khói.
  9. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*) .....

    Chiều buông !!!

    Tháng Ba về ..lòng ai nao nao
    Chiều dần trôi ... khói tím nhẹ buông
    Mưa giăng lối ... mờ mờ sương phủ
    Gió vui đùa ... cùng tóc rối bay

    Lục bát gieo vần hoà thơ
    Say cùng khúc nhạc đêm xuân

    Tháng Ba .. .
    Em còn
    Nhớ chăng ?
    Muôn niềm vui

    Háo hức

    Trao gửi đến em ....

    2.3.2011
    @ : Ừhm, Lam nhớ rùi nè .... cưng mạnh nhen ,,, Chúc cưng khoẻ- vui há .. [rose]
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]

    TẦM VÔNG

    Tầm vông đã biếng tập.
    Lọ mọ chuyện tỉnh tò.
    Cỏ với hoa có đủ.
    Cứ nhè mấy bụi ngò [​IMG]

    Tầm vông cơn mưa đổ.
    Ướt tấm áo ngày xưa.
    Con nhà ai mướt quá.
    Có kẻ luỵ sớm trưa.

    Tầm vông làm ai giận.
    Chữ với vần chênh chao.
    Khúc luân vũ trời cao.
    Vừa sa trên vạt tóc!

    Tầm vông vụng về khóc.
    Những dỗi hờn bâng quơ.
    Đôi bàn tay ngửa-xấp.
    Xốn xang thuở đến giờ.
    HNhu-5/3/2011

Chia sẻ trang này