1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ui >"<...Qua ngày rồi
    Chúc chị Nhu 20.10 và ngày nào cũng vui vẻ,hạnh phúc nhé...
    Chúc chị mọi điều an lành
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    http://video.google.com/videoplay?docid=8196005217857328629&ei=r8PeSu_0D4uW-AbHrumNDA&q=phi+linh+ngo+list#
    @ Lula: Tks so much!
    Làm sao HNhu có thể quên được bản thân. HNhu hiểu mình làm gì và muốn gì.
    Đôi khi cũng thấy hụt hẫng lắm với những dự định. Nhưng, chưa hề sao nhãng điều gì.
    Có thể ngay bây giờ chưa thể nói được gì cả. Tất cả chỉ mới bắt đầu mừ.
    Phát hiện, có được một người tâm đầu để trao đổi, quí biết chừng nào.
    Giờ thì, thôi rồi.
    Kệ, mình ên cứ đi.
    Tất tới!
    Việc má giao, làm xuất sắc. Cả một vùng mênh mông cho má, gainho đã dọn sạch sẽ. Chỉ chờ nước rút, đầu tư thêm chút nữa. Dzụ kỹ thuật thì má phải dzìa mà coi.
    Ai cha, coi bộ mình thành nhà nông chính hiệu gùi.
    Bụng cứ sướng rơn.
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    MÙA NƯỚC NỔI
    Mùa nước nổi.
    Mùa mà Gainho thích nhứt.
    Thích nhứt là cái chò bắt le le.
    Mùa nước nổi, le le nhiều lắm. Le le lớn thì khỏi nói, nó khôn bà cố luôn. Dễ gì mà mà tới gần nó. Chỉ có đi ăn hiếp lũ le le con.
    Tụi le le con chút éc thôi, mà, lặn hụp giỏi thấy ghê. Mấy đứa nín thin thít, kéo cả giề lục bình to tướng chùm lên đầu. Đi thật nhẹ. Thật nhẹ. Thật chậm. Thật chậm. Lập lờ mặt nước. Thở hông dám thở. Nói hông dám nói.
    Tới khi gần tụi nhóc lắm gùi. Đếm nho nhỏ, một, hai, ba. Mấy đứa ào tới. Hét inh ỏi. Chụp lấy, chụp để. Cuối cùng...hổng dính con nào hết. Tụi le le con ma mảnh chốn mất tiêu tự lúc nào.
    Hông bắt được con nào, nhưng dzui dữ lắm. Cười khanh khách om sòm mặt nước.
    Lại nín thinh. Đội lục bình lên đầu, ngồi yên chờ đợi. Nghe cảm giác phiêu lưu chảy rần rật cả người. Để gùi cuối cùng, hông được gì hết chơn.
    Dzậy đó, dzậy mà ghiền cái chò rình rập này lắm.
    Giờ lại đang mùa nước nổi, những chò dzui ngày xưa chỉ dám nhớ, hông dám mần lại như ngày nào.
    Ngộ!
    Lớn mất tiêu gùi!
    Dưng nghe nôn nao!
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Lang thang để tìm trời dưới đất...
    Được luladasilva sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 21/10/2009
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HNhu thì lại tìm đất tuốt chên chời!
    Dzìa thực tại thôi cưng!
    [​IMG]
    KHÓA XUÂN!
    KHÓA XUÂN.
    Ngày xuân nào biết ngắn dài.
    Một nền Đồng Tước khóa hoài ngày xuân.
    Lưng trời cánh én bâng khuâng.
    Sao ai lại nỡ khóa thần trói hoa?
    Dù gì vẫn cứ hát ca.
    Xuân dài hay ngắn, riêng hoa, cứ cười.
    ( 22/10/09 - HNhu )
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    Đoá Quỳnh Hoa
    HỒN NƯỚC.

    Hồn thiêng non nước bốn nghìn năm.
    Anh linh sông núi tợ trăng rằm.
    Khi tỏ, khi mờ, khi chói sáng.
    Khi thì nung nấu chí hờn căm.
    Vận nước hào hùng tợ sao Khuê.
    Có lúc lên cao, có lúc về.
    Thịnh - suy, tuỳ thời, cùng, tuỳ thế.
    Nghìn năm vẫn cứ vững một bề.
    (21/10/09 - HNhu)
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 22/10/2009
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Tôi như trẻ mất mẹ
    Bơ vơ đứng giữa trời
    Miệng gọi đất Hà thành
    Chua chát tiếng mẹ nuôi

    .......
    Tự dưng hôm nay đi làm hộ chiếu để tháng 12 sang Lào xem Seagame... Chị họ làm ở phòng hộ chiếu bảo những ai có hộ khẩu Hà Tây cũ phải lên làm ở Hà Đông chứ ko làm được ở Trần Hưng Đạo... Tự dưng chua chát nhớ 2 tên gọi Hà Tây quá...
    .......
    Mất 2 tiếng thân thương Hà Tây,lòng tiếc nuối miền đất trăm nghề,tiếc nuối miền đất còn gọi là cửa ngõ thủ đô...
    Đã được hơn 1 năm,từ ngày nhập với Hà Nội,nhưng dù tôi đi đâu,ai hỏi đi chăng nữa,tôi vẫn nói tôi là người Hà Tây...Tôi đến từ Hà Tây...

    Chua xót...
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Suy nghĩ của cưng đến là buồn cười!
    Cạn!
  9. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    em chả cạn gì cả...Chị ko tin,chị có thể hỏi tất cả những người dân Hà Tây chúng em xem,chị có thể hỏi cả những người Hà Tây đang sinh sống làm việc trong Sài Gòn đó...Chả ai mong chờ cái điều này cả...
    Giờ từ Hà Tây vẫn là câu cửa miệng,ko chỉ riêng em,mà còn của những người Hà Tây em biết đang sống và làm việc ở mọi nơi... Như mất chốn về ýh...
    ...........
    ......
    ...
    ..
    .
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nghe cưng nói, cứ như HT bị diệt vong gùi dzậy!
    Cưng chỉ nhìn thấy cái chước mắt. Sao cưng hông nhìn xa hơn? Rộng hơn?
    Ai hông cho cưng là người HT chứ? Cưng cứ là người HT. Nghìn sau cứ thế!
    Đừng trả lời HNHu ha. HNhu hông muốn tranh luận chỗ này.
    HNhu dzới cưng, về suy nghĩ, khác nhau xa lắm.
    TIỄN THU.
    Buồn này gửi trọn vào thu.
    Buồn đi, như tiếng lá ru cuối mùa.
    Thu vàng, nắng nhẹ đung đưa.
    Bông hoa nắng nhỏ cũng vừa chớm đông.
    Tiễn thu về với thinh không.
    Gió mùa Đông Bắc gánh gồng đến đây.
    Hình như nghe lạnh đôi tay...
    ( 23/10/09 - HNhu )

Chia sẻ trang này