1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Có sốt cưng ơi! Hông phải sốt cà chua. Mà là sốt mọc găng sữa, mí lại sốt mọc măng.
    Hhahhahhha, chời ơi, té xuống đất cái ầm luôn.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    MỘT TRỜI TÍM NHỚ BÂNG KHUÂNG.

    MỘT TRỜI TÍM NHỚ BÂNG KHUÂNG.
    Khoác áo mơ màng sắc tím.
    Rong ruỗi khung trời bâng khuâng.
    Con đường rộng thênh phía trước.
    Mở lời mời gọi lâng lâng.

    Có ai về miền thương nhớ.
    Nhặt giùm hoa cỏ mùa xưa.
    Dòng lưu bút ghi dang dở.
    Dưng không đổ òa cơn mưa.

    Sân trường trưa nay nín lặng.
    Một giọt mực tím loang loang.
    Chiếc hài cong vênh lối nhỏ.
    Miệt mài ngày tháng đi hoang.

    Đặt chiếc hôn môi màu tím.
    Giữa những tràng cười ngây thơ.
    Níu giữ khung trời bé dại.
    Hoài công tìm kiếm thẩn thờ.
    HNhu - 2/4/2011

    Hình như vào Hạ. Nghe ngẩn ngơ kiếm tìm điều gì đó, đã mất, vừa mới đây thôi.


  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]

    XIN ĐỪNG BẠC MÀU NỖI NHỚ TÔI.
    Bạc đi!
    Vai áo nhọc nhằn.
    Nhân tình thế thái vĩnh hằng là bao!
    Bạc đi.
    Con sóng dâng cao.
    Vỡ óa trắng xóa nôn nao hải hành.
    Bạc đi.
    Hỡi mái tóc xanh.
    Nỗi niềm sâu lắng
    Xin dành riêng tôi.
    Tươi hoài một thuở xa xôi.
    Với quê hương, với viền nôi,
    Năm nào.
    Tứ giăng sấm giật mưa ào.
    Tôi gom ngày cũ cất vào đa đoan.
    Sương sa trắng xóa thời gian.
    Đừng bạc nỗi nhớ miên mang.
    Ơi tình.
    HNhu - 4/4/2011


    Chán ! Suốt ngày hình ảnh!
  3. gionguocduong

    gionguocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có kẻ....nói zới Én...nếu ủng hộ....

    ....

    Thì sẽ ơn Én...chên đầu...

    Nhưng Én nói, hok bán đứng Chị đâu.

    Nên kẻ đó, lặng mất tăm tích gùi...:))
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Cưng coi bán HNhu được xu nào thì bán. Bán đứng, bán ngồi, bán đổ, bán tháo, gì cũng được.
    Bán được, HNhu cũng cho cưng lên đồi luôn!
    HNhu giờ chán! Chán đời!

    THÁNG BA ƯƠM VÀNG.
    Tàng me rây lá.
    Lá li ti vàng.
    Người ngang qua phố.
    Phố bỗng thênh thang.

    Cải ngồng úa nụ
    Ngậm ngùi tháng Ba
    Ngoảnh về mùa cũ.
    Thương ngày đông xa.

    Áo vàng ấm áp.
    Một thoáng sân trường.
    Mùa thi ngấp nghé.
    Vội vàng tiếc thương.

    Ve sầu vỡ mộng.
    Bỏ mặc giấc nồng.
    Hét vang inh ỏi.
    Tháng Ba có còn ?
    HNhu - 5/4/2011

    Tự hỏi, tháng Ba còn không?!
    Ừ thì tháng Ba đang ươm vàng đất trời đó, hỏi gì!



  5. gionguocduong

    gionguocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Có chi mà chán chứ?

    Kệ.

    Thực ra là Én hok bán chi hết.

    Bởi phương châm của Én là: "Hok bán đứng bạn bè....khi chưa được dzá" [:D]

    Tiễn Tháng Ba!

    (gionguocduong)

    Hoa gạo đỏ rực góc chời
    Giờ vài bông còn níu lại
    Mùa gọi mùa đàn chim ríu rít
    Ngoảnh mặt đi cho lá rụng tơi bời

    Tháng ba trong đó có gì?
    Hoa xoan ngoài này tim tím
    Tình ta sao khó phai nhoà
    Vậy mà người vẫn bước đi?

    Tháng ba trong đó có gì?
    Ngoài này hoa sưa say nắng
    Thì thầm giọt hoa màu trắng
    Hỏi giờ người còn nhớ chi?

    Tháng ba trong đó có gì
    Ngoài này nhớ đã đầy trăng
    Đêm đêm nghe lòng gợi nhắc
    Một người xa vắng đợi mong

    Tháng ba đem gió ra hong
    Cho tình khô những giọt nồng
    Tiễn mùa đi trong kẽ lá
    Hoa gạo đã rụng miền trong!!!




  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Giờ đây hoa hoang dại
    Bên sông rụng tơi bời
    Đã qua rồi cơn mộng
    Đừng vỗ nữa tình ơi
    (Lưu Trọng Lư)



    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cho tình.
    Thượng tuần trăng vẫn là trăng.
    Muộn mằn em vẫn là em thuở giờ.
    Khi nào gặp lại trong mơ.
    Loa kèn trắng với mối tơ rối bời.
    HNhu
    Viết nhảm nhí, bâng quơ!
    Không không!

  7. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*)....


    Sao lại chán .. chán đời ư ? Đời có tội tình chi đâu ? Khi nào thấy chán nữa , kêu Lam với nha, đang buồn lắm nà ... chắc ... quá ... hichicicccc...[rose]
  8. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*).....

    Vào Hạ rồi HNhu nhỉ ? Ngoài đồng hoa cải vàng khắp nơi, đường mòn rụng đầy tím bằng l.ăng
    , phượng cũng bắt đầu .. gọi hè về ... Người ta thì cứng cõi , còn tôi sao quá đỗi mềm yếu ....


    Hạ Tím Gọi Về Trong Em ...!!

    Tím biếc cánh bằng l.ăng
    Tím thẫm chiếc lá bàng
    Khung trời hạ ùa về
    Tiếng ve ngân ran..
    Phượng le lói màu lửa .....


    Cơn khát ngày nào
    Giờ cây uống gió no nê
    Mưa lộp độp rơi
    Bong bóng trôi bập bềnh
    Phố vắng ai ?
    Áo hoa cà , em nhuộm tím chiều....


    Có chú mèo con
    Ngơ ngác trước hiên nhà...


    Tuổi trăng tròn..
    Tươi như hoa
    Áo màu cà
    Tím chiều nghiêng
    "Hạ Thương " ai ngân ...
    Hoàng hôn .. màu tím..
    ( Tặng Cưng nà - màu tím ...)
    6.4.2011[rose]
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Một bài đàn cũ soạn cho Tranh. Nhớ Tranh quá. Bao lâu gùi, chưa chạm tay dzô Tranh:
    MÊ KHÚC.
    Chim chiều khuất chân mây
    Ai còn với ai đây?
    Đâu thuở êm đềm ngày cũ
    Nay bóng em phương nào?
    Mịt mù xa
    Thương nhớ thương cũng đành nói lời chia ly.
    Bóng chim mấy nẻo.
    Cách xa mấy nẻo
    Gửi theo ngàn mây
    Tới nơi có người.
    Người ơi
    Thôi từ đây
    Nhớ nhung gửi vào đêm nay!
    ( 28/7/09 - HNhu )


    @ Lam: HNhu hiểu được nỗi buồn lo của bạn. Cố lên nghe bạn cưng. Sẽ qua. Và, sẽ tốt đẹp. Phải tin dzậy nghen cưng. Hun cái. Cổ vũ thần kinh cưng, cho nó thép :D :-*
    @ Lula: thập thò! Hoa Xoan cho HNhu đâu cưng?!
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CHIỀU
    Vần thơ trốn biệt mất tăm.
    Như ông trăng khuyết đợi rằm tháng Giêng.
    Ngiêng nghiêng chiều ghé tây hiên.
    Hoàng hôn nhập nhoạng muộn phiền lên ngôi.
    Thương bài lục bát mồ côi.
    Thả rông nỗi nhớ giữa trời đi hoang.
    HNhu - 8/4/2011

Chia sẻ trang này