1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]

    @ Lenhankiet:
    Có chàng công tử Bạc Liêu
    Ăn chơi bạt mạng. Chít nhiều năm nay.
    Đố ai dám bặt kọp này
    Lật xuồng, nhận nước, có ngày nhăn răng.

    Hhahahaaa, chèn ơi, tưởng ai chớ! Công tử Bạc Liêu, HNhu ứ sợ.

    @ Dinhle: Hán gian là phải dzìa Bắc Kinh thôi. Dám xử HNhu a?!
    Nhưng mà, cách gì thì tinh thần ngày 30/4 và 1/5 vẫn cứ bất diệt. [:D][:D][:D][:D]

  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Á À...Á À....Há há há.....Có Tên Việt Dzan chốn Tu đi nhong dzô đây kìa!!!.....b-(b-(b-(....

    Ngừi Ta chốn việc quan đi ở Trùa!...dzờ có Kẻ ....Chốn việc Trùa đi ở...Nhong!!!.....:)):)):))...

    Chảm tức thì...!!!...Mau!....:-":-":-".....;));));))....:))
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    NHẶT NẮNG

    THÁNG NĂM ƯƠM HỒNG SẮC PHƯỢNG

    Cơn mưa đầu mùa cất tiếng gọi tháng Năm.
    Con dế mèn đi tìm mầm non vươn từ đất.
    Mặt đất như tấm áo thiếu nữ vừa chật.
    Vỡ căng lòng cho sự sống trào dâng.

    Có gì như bâng khuâng.
    Hạ vàng vậy đó, sao phượng hồng sắc thắm?
    Chim sâu ngó nghiêng lắc chiếc đầu lạ lẫm.
    Vừa hôm qua áo còn trắng sân trường!

    Có gì như vấn vương.
    Lá tràm cong như rèm mi mọng.
    Góc giảng đường những tràng cười bỏ quên nằm chỏng gọng.
    Biết mùa sau, ai tìm lối quay về.

    Tháng Năm đỏ hồng đam mê.
    Gõ lần nữa tiếng guốc lên vùng hoài niệm.
    Gọi dấu yêu lên tiếng.
    Ngày thơ ơi, mùa cũ, hãy cất vào.
    HNhu - 3/5/2011

    @ Dinhle: Bất kể chiện gì! Cứ trốn được là trốn! :D
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Vì thế!....bất cứ chiện dzì....cứ chảm được,là chảm!....:))
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    BÁNH MÌ PHƠI NẮNG - Ảnh chị Gemma.

    CÓ MỘT MÙA TÊN GỌI MÙA THI.

    Như con nước lớn ròng.
    Như đôi bờ bồi lỡ.
    Như vầng dương chở nắng cho ngày.
    Như chân lý vần xoay.
    Y hẹn, đến.
    Y hẹn, đi.
    Có một mùa tên gọi mùa thi.
    Bầy sĩ tử nhoi như chim sáo.
    Đứa vênh vang cao ngạo.
    Đứa khép nép nhu mì.
    Đứa tự kỷ.
    Đứa sân, si.
    Em là một trong vô vàn đứa.
    Mùa thi nóng hay mùa hè đổ lửa.
    Cánh cổng đời đóng, mở tựa trò chơi.
    Rồi "thằng" rơi.
    Rồi "con" đậu.
    Kinh đã sôi. Sử nhừ nấu.
    Tất tả cùng nhau đi.
    Hỏi:
    Mùa nào rộn rã bằng mùa thi?
    Bởi:
    Có một mùa tên gọi mùa thi.
    Xem:
    Trên bảng vàng mấy kẻ vinh qui.
    Và:
    Rồi đây, em gặt hái được gì!
    HNhu - 5/5/2011

    Không còn trong sự cương toả của mùa thi, nhưng, nhìn bọn loi choi chuẩn bị, bụng dạ cứ nao nao.
    Lại thèm đi thi!


    Hiihi, chảm được cho chảm. Nhưng mừ, ứ thèm chít! \:D/\:D/\:D/\:D/
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    SAO TÍM.
    Tìm xem chòm Bảo Bình.
    Hẹn đêm mưa sao rơi.
    Thắc thỏm ngóng tin tình.
    Nghe thời gian chơi vơi.

    Triệu sao xanh, đỏ, trắng.
    Toả hào quang long lanh.
    Riêng một ngôi sao tím.
    Lặng thầm ngồi nhớ anh.

    Gửi điều ước lên cao.
    Đến muôn triệu vì sao.
    Giữa hằng hà tinh tú.
    Sao tình em phương nao.

    Đêm nay trăng thượng tuần.
    Nửa thuyền trăng rưng rưng.
    Chở yêu thương đầy ắp.
    Trôi về phía dửng dưng!
    HNhu - 5/5/2011
  7. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ( *.* )...

    Nghe sao buồn quá vậy HNhu ...
    Mùa thi xa tít rồi , mà sao vẫn nôn nao như ngày nào nhỉ , về nhà chưa hay vẫn còn làm muối ??

    Có chùm phượng nào , gửi cho Lam xem với , tự dưng nhớ gùi ... nhớ cánh bư.ớm ép hoài trang lưu bút .. hhihi..
    [rose]
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    BIỂN VÀ THÁNG NĂM.

    Tháng Năm rừng rực xuân thì con gái.
    Chải tóc mây lối gió đường hôm.
    Hạ ươm nắng, để hạ vàng sắc nắng.
    Nghe nôn nao một cảm giác dỗi hờn.

    Biển đáng ghét. Biển mùa nào cũng thế!
    Cứ kênh kiêu khoe sức vóc rộng dài.
    Và em hiểu, tháng Năm luôn cả nể.
    Lép cho tình chứ nào lép vì ai.

    Nếu đã vậy, tháng Năm phừng phừng giận.
    Nổi bão lên khuấy tim biển gầm gào.
    Bởi lòng biển yêu tháng Năm nhiều lắm.
    Ngày mỗi ngày cái nhớ mãi hanh hao.

    Sáng tháng Năm biển bình yên sóng lặng.
    Và Em - Anh dạo bờ cát tinh khôi.
    Rặng phi lao loà xoà vươn lá hát.
    Phía khơi xa vẫn gió nắng ngập trời.
    HNhu - 10/5/2011

    @ Lam: Dzìa nhà chút xíu, lại tiếp tục mần muối nà bạn :D
  9. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Mùa Hạ Cuối ...!!!

    Hạ về , phượng vĩ thấp lửa trện sân ...
    Trang giáo án ... Thầy đành khép lại ..
    Lũ học trò ngơ ngác nhìn nhau .. im lặng
    Tiếng ve sầu xa xa vọng đến .. ngân nga bài chia tay ..

    Thầy ... người lái đò , bao lần tiễn khách..
    Sao mỗi một lần như thế ...
    Không thể giấu cảm xúc trào dâng ..
    Buổi Hạ chia tay .. không ai nói thành lời ...

    Đưa mắt nhìn xa xa cuối lớp ..
    Hi vọng cho ngày mai ..
    Trò cũ ghé lại trường xưa..
    Cùng ôn kỉ niệm nơi quán cũ ...

    Lưu bút - dôi dòng tự bạch..
    Nét bút xanh da diết đến nao lòng ..
    Ép vào tim những kỉ niệm thân yêu ..
    Ta khép hờ những xao động đầu đời ..

    Để mối tình đầu đẹp tựa bài thơ dang dở ...
    Câu kết mãi lửng lơ ...
    Mùa Hạ chiều nay , phố vắng thênh thang..
    Mùa Hạ Cuối ... xao xuyến quá ..

    10.5.2011

    @ HNhu :mà bây giờ đang mần muối đâu thế ? hiii Lam sắp dzìa rồi nè ....
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HÈ QUÊ.
    Hè quê buồn tiếng Cuốc.
    Nỉ non vọng cố hương.
    Mạ ngoài đồng xanh mướt.
    Khắc khoải kẻ tha phương.

    Hè quê Ô môi tía.
    Nhuộm hồng góc sông dài.
    Con trâu già đủng đỉnh.
    Tìm bóng mát nằm nhai.

    Hè quê bông súng đỏ.
    Duyên em gái đương thì.
    Mái chèo khua nho nhỏ
    Muôn nẻo đời ta đi.

    Hè quê dang mưa nắng.
    Mẹ bạc áo vai sờn.
    Chén cơm thơm dẻo hạt.
    Nỗi niềm nào nặng hơn.

    Hè quê con cá nhảy.
    Lũ dâng ngập mênh mang.
    Chớp đằng đông nhay nháy.
    Hứa hẹn thêm mùa vàng.

    Hè quê nuôi em lớn.
    Kể sao hết ân tình.
    Đất trời muôn dặm nẻo.
    Yêu nhứt hè quê mình.
    HNhu - 10/5/2011

    @ Lam:
    Bạc Liêu cưng ơi.
    Dzìa mau đi. Đi lâu quá gùi còn gì! :D
    Mạnh khỏe nghen bạn cưng :D

Chia sẻ trang này