1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*).....

    Cánh chim bạt gió ...
    Về đâu em hỡi ...
    Giữa muôn trùng khơi..
    Thương em thây yếu mảnh mai..

    Sắc tím em yêu..
    Vẹn mãi một tình chung
    Cho lòng ai xót xa..
    Em về rồi... tím chiều thương nhớ.....

    .....>>> HNhu về giữ gìn sức khỏe hén, .... Lam biết rồi, đi đâu thi hỏi đường .. là ok ..[rose]
  2. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    Vừa mới thấy: Ngon,nhào dzô!...định nhào dzô lại kiu ...nặng nề!...:-??:-??:-??....

    Tụt cả hứng,đành...nhào dza...:-??:-??:-??...

    Đối thủ này,ứng biến khó lường....:)):)):))....Sợ hông chơi nổi...!!!....:)):)):))...

    Cứ nhào dzô,lại nhào dza....chả mấy mà mà hoa mắt chóng mặt...rồi cũng phải lăn ra í ẹ chả sớm thì muộn thôi....:)):)):))...

    Chiến thuật này mới thấy!!!....quả là kao kiến,kiến kao,kao kiến kao....:-??:-??:-??...:)):)):))...
  3. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu bạn đang mô tả cái gì !? cứ ra ra vào vào là sao?:-??
    Em miu super cat của mình " lấy tĩnh chế động " sức mạnh tiềm ẩn bên trong. kệ con miu kia ra vào múa may quyền cước vớ vỉn

    [​IMG]
  4. gionguocduong

    gionguocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Haaaaaaaaaaaaaaa Nghe chừng cuộc chiến hông cân sức

    Xưa nay chưa nghe tĩnh động động bao giờ....
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    LANG THANG.
    Lang thang gió lộng.
    Lang thang mây trời.
    Lang thang gót nhỏ.
    Phiêu bồng quên thôi.

    Lang thang nỗi nhớ.
    Biết gửi vào đâu.
    Lang thang mưa bụi.
    Mịt mờ mắt nâu.

    Lang thang góc bể.
    Lang thang mười phương.
    Miệt mài hăm hở.
    Dõi phía người thương.

    Lang thang có mệt.
    Khoảng riêng tìm về.
    Ngăn tim bí mật.
    Ngủ vùi đê mê.

    Một mai trời sáng.
    Đầu cành chim ca.
    Lang thang vẫn cứ...
    Ruỗi khắp quê nhà...
    HNhu - 20/6/2011


  6. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Tin trẻ lạc.

    Hồi lúc 11 giờ 45 phút ngày 18/6/2011, tôi có nhặt được một đứa trẻ vừa mới rụng rốn, nay vì lý do bận công tác không thường xuyên cho bú thép được nên ai có nhã ý nhận hoặc tìm được phụ mẫu thì thật là cảm tạ.

    Bác Suppercat giúp được vụ truy tìm này không ?
  7. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*).....

    Bác LYHL ơi, nếu được thì Lam nhận nuôi bé cho nè ,,,, vậy cần đi làm thủ tục thì bao giờ ??
    Chúc bác vui - an lòng ..![rose]
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    ĐÓA NGÀY. Ảnh cô Dethuong.

    ĐÓA NGÀY.
    (HNhu tặng cô Dethuong)

    Đóa ngày màu trắng muốt.
    Trao nhau vạn điều lành.
    Gửi đến phương trời lạ.
    Tình yêu hoài lá xanh.

    Đóa ngày ửng hồng phấn.
    Lúm đồng tiền mẹ cho.
    Thời gian qua không lại.
    Một người ngồi buồn so.

    Rộn góc đời áo đỏ.
    Ngày ban phát nồng nàn.
    Niềm vui hòa trong gió.
    Môi cười, nước mắt chan.

    Lung linh tia nắng quái.
    Rực rỡ trước hoàng hôn.
    Chiều phơi chiều tím tái.
    Cánh chim nào cô đơn...

    Đóa ngày buông tóc rối.
    Khép hững hờ rèm mi.
    Nụ Quỳnh hương hàm tiếu.
    Nở bung giấc xuân thì.
    HNhu - 21/6/2011
  9. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Quỳnh phải trắng mới là Quỳnh, đỏ như thế này làm mình liên tưởng đến hoa của cây thanh long ?

    Xét thấy cô Lamtieungao chưa có kinh nghiệm trong việc bú mớm nên để bé đến khi nào biết ăn dặm thì tính tiếp ha !
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Màu mè từa lưa là Nhật Quỳnh. Trắng trơn là Dạ Quỳnh.
    Bông của cây Thanh Long, HNhu dòm thấy gùi, màu ngà ngà như màu lụa Hà Đông :D, đâu có đỏ lét dzầy đâu chú :D


    Cần gì phải có kinh nghiệm trong dziệc bú mớm mới nuôi miu con được, cứ cho nhóc cưng một cái bình như em bé sơ sinh, nó bú quên mẹ luôn. :D Dzụ này nhà HNhu có mần gùi. Tại hông ở Sì Gòn, chứ hông thì HNhu xin chú đem nó dzìa. Yêu nhứt mèo sơ sinh! Người sơ sinh nữa chứ ! :D

Chia sẻ trang này