1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Giữa hè phe phẩy bông lau
    Thương con quốc quốc lâu lâu gọi nhà.
    Thênh thang trời nước bao la.
    Con đò thoăn thoắt hòa vào riêng, chung.

    Mới sáng mà cuốc đã kiu khắc khoải. Có lẽ bữa nay nhiều nắng.
  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Vậy phiền cô chủ tư vấn giùm vì đây là một con mèo mới rụng rốn, chưa mở mắt và không có mèo mẹ :

    1) Bình bú là cái gì ? vì hiện đang sử dụng bình thuốc nhỏ mắt xem ra vừa cứng lại nhọn làm đau miệng và lưỡi.
    2) Sữa uống loại gì ? vì đã dùng qua sữa Alene của người già thì mèo đi lỏng, sữa Redielac-123 thì hình như nó không thích nên uống ít.
    3) Vệ sinh như thế nào ? sau khi uống sữa và chất thải dính vào lông.
    4) Sưởi ấm như thế nào ? hình như nó thích ngủ trong lòng bàn tay.
    5) Còn nhiều thứ khác tuỳ nơi cô chủ ...
  3. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*).....

    Quả thật Lam chưa có kinh nghiệm chi cả, nhưng khi Lam đã mở lời ắc có điều kiện thuận lợi đúng không anh Lyhl và bạn cưng nà ....
    Đợi việc gì chờ có kinh nghiệm mà không làm hoặc thử làm ... thì đến bao giờ sẽ biết được kinh nghiệm ??? và cờ đợi đến bao giờ ? Lam nghĩ : Lam sẽ nhờ một người đầy kinh nghiệm là Mẹ và Bà sẽ chỉ giúp , đồng thời xem thêm sách báo , và hơn nữa sẽ hỏi trực tiếp anh Lyhl đây .. vì anh cũng là người từng có nhiều kinh nghiệm ... ...

    HNhư ơi : sắp chuyển nhà mới rồi há ... vui nha cưng, Chúc mừng cưng nghen , mà cưng đang ở Cần Thơ àh ??

    [rose]
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    @Lam: Hihi, Hnhu số ở ngay đầu gối ông ...gì gì trong sách coi bói á, nên, tha phương :D
    Nãy, on dthoai nên hông trả lời cưng được. Dthoai cùi loi :D, sóng chập chờn :D

    @ Chú Lyh: Sữa cho miu nhi, thấy dzú của hnhu mua loại bio for pet. Có bình bú chuyên dụng cho tụi nhỏ luôn. Cái núm dzú xí xi, nhìn ngon lắm.
    Tất cả chú mua ở cửa hàng thú y. Ở Phú Nhuận có một chỗ, đầu Trương Quốc Dung cũng có thì phải, hnhu quên địa chỉ. :D
    Ở ngã tư Lê Quang Định - Nơ Trang Long, ngay cây xăng Ngã Tư Bình Hòa, có trạm thú y của BS Duy, Dzú của HNhu mua tất tần tật ở đó.
    Còn dzụ vệ sinh thì, HNhu thấy dzú lấy khăn ướt ấm, lau chỗ hậu môn, sau mỗi lần cho bú, tự nhiên khi lau, nó tè dzô khăn luôn :D. Hnhu nhìn thấy gùi, ngộ lắm.
    Dzụ ngủ thì phẻ hơn nữa, áo bỏ dzô quần, mèo bỏ dzô trong áo, ẳm theo luôn, tha hồ nó ngủ đã đời gùi dậy. Dậy thì bú :D
    Đó chú. Dễ ợt mừ!

  5. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*).....

    [​IMG]

    Ảnh sưu tầm

    Đàn Hoa...

    Cành hoa tím nằm mộng trong cành lá
    Anh đã trao - trong lần gặp gỡ
    Tặng em đó - đoá hoa yêu thương..

    Từng ngón tay xinh dạo nhẹ lỏng phím ..
    Hoà nhịp tim bên tiếng thơ
    Mây trời cùng em bay cao mơ mộng ....


    Không biết dạo này HNhư còn đàn ko ? có sáng tác bài nhạc nào hok ta ? muốn nghe đàn rồi ...

    23.6.2011[rose]
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    @ Lam: hồi này đuối quá . Chuyển gõ phím tập đệm, gùi ư ử hét theo. Được mấy bài của TCS: Sóng về đâu, bốn mùa thay lá... Rút ra một số điều cho đệm hát dzới phím. Nghe thú vị dzới những thứ tự tìm được, có lẽ là cũ rích dzới thiên hạ, nhưng lại mới mẻ dzới mình.
    Tìm mua míc gùi voicechat, hét kh.ủng bố bạn nghen.
    Có điều, độ này mệt mỏi quá cưng ơi. Hông muốn nhấc tay, nhấc chưn.

    LÃNG DU.
    Nghe không em tiếng ru hời làn gió.
    Lời gọi mời đại ngàn thăm thẳm xanh.
    Trời rộng lắm phía sau khung cửa sổ
    Giục bàn chân đi về hướng có anh.

    Lãng du ơi, giữa bốn bề thoáng đãng.
    Căng cánh diều chở ngồn ngộn mơ hoang.
    Bạt ngàn trùng khơi, bạt ngàn vàng nắng
    Gối lên trăng nghêu ngao khúc xênh xang...
    Hnhu




  7. hongngochn1

    hongngochn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Những nỗi đau,ngủ ngoan nào...
    Lu , đừng buồn !
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nhìn đàn cò trắng nhảy tanh tách rộn ràng trên những chưn rạ mới gặt.
    Ngẫm nghĩ, tụi nó tìm gì ở đó dzậy cà. Dễ gì có con tép, con cá nào. Hay có mà mình hông thấy. Nhưng chắc phải có gì ăn được, tụi nó mới chăm bẵm dzậy chứ. Cả đàn con nào cũng béo tốt, trắng tinh.
    Nghe thương quá! Bức tranh đồng quê muôn vạn thuở.

    Mưa đã bộn. Nước sông dzẫn tầm tầm. Có lẽ từ năm ngoái, sẽ hông còn mùa nước nổi nữa. Có lẽ năm nay má lại treo ao...

    Những chiếc phong linh dã dượi. Cũ mèm. Mua hồi năm ngoái. Đám dây nhợ rối chằng chịt. Biếng gỡ. Thôi thì hạ tụi bây xuống. Cất hết dzô bao nylon.
    Đến gió cũng hững hờ!
  9. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Em là cánh cò trắng
    Bay khắp chốn đồng quê
    Con sông dài chảy mãi
    Gọi mời những đam mê.

    Má quanh năm tần tảo
    Nuôi con lớn từng ngày
    Cánh cò ơi thương quá
    Mùa nước nổi năm nay...

    Phong linh buồn dượi dã
    Đến gió cũng hững hờ
    Em gái nhỏ đã lớn
    Biết ai người mong chờ?

    Đồng quê trải nắng mới
    Những cánh trắng tung trời
    Vụ mùa vàng bội hái
    No ấm của bao đời[r32)]
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    SÔNG HỒNG - Ảnh Rongreu.

    Ui, mấy dòng thơ dịu dàng của T3W :x:x:x:x


    DÒNG SÔNG XANH XƯA.
    Dòng sông xanh xưa.
    Thương mấy cho vừa.
    Đôi bờ bồi lở.
    Về phía giăng mưa.

    Phù sa mỡ màng.
    Hứa hẹn mùa sang.
    Ngút tầm ngút mắt.
    Đồng phơi hạt vàng.

    Quăng mình cá quẫy
    Đỏ nước lòng ròng.
    Lục bình bông tím.
    Trôi vào mênh mông.

    Chiếc xuồng ba lá.
    Chở trọn khoang trăng.
    Anh phương trời lạ.
    Mãi chẳng nói năng.

    Em làm con sóng.
    Lăn tăn hiền hoà.
    Xuôi về biển rộng.
    Đi xa thật xa.

    Gió nồm lộng thổi.
    Cơn mưa trắng trời.
    Dòng sông thổn thức
    Chảy mãi bên đời.
    Hnhu - 26/6/2011

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Nỗi buồn ơi!
    Hãy ngủ ngoan.
    Giấc say tròn trịa, đa đoan nào đành.

    Nỗi buồn ơi!
    Ngủ cho nhanh.
    Bình minh thức giấc, lại xanh cuộc tình.

    Buồn, đau. Giữ chặt riêng mình.
    Lim dim mắt khép chùng chình mơ hoa.

    Ngủ đi cưng. Dậy sẽ yêu đời hơn. :-":-":-":-"



Chia sẻ trang này