1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HÔ ....XUÂN >>HƯƠNG <<<<<đây các bác ơi

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi yakazu, 28/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yakazu

    yakazu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thơ HÔ ....XUÂN >>HƯƠNG


    YAKAZU
  2. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Hỏi tr?Zng
    Mấy vạn n?Zm nay vẫn hãy còn,
    Cớ sao khi khuyết lại khi tròn?
    Hỏi con Ngọc Thỏ đà bao tuổi?
    Chứ chị Hằng Nga đã mấy con?
    Đêm vắng cớ chi phô tuyết trắng?
    Ngày xanh sao lại thẹn vừng son?
    N?Zm canh lơ lửng chờ ai đó?
    Hay có tình riêng với nước non?
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
    Lấy chí nhân để thay cường bạo​
  3. yakazu

    yakazu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Không có ai tham gia viết bài nữa sao,hãy khẳng định minh đi chứ mọi người.
    MỖI người viết một bài mới hay chứ cứ để một số ít người viết thì buồn chết.

    YAKAZU
  4. vivatim

    vivatim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Thiếu Nữ Ngủ Ngày​
    Muà hè hây hẩy gió nồm đông,
    Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.
    Lược trúc chải cài trên mái tóc,
    Yếm đào trễ xuống dưới nương long.
    Ðôi gò Bồng đảo sương còn ngậm,
    Một lạch Ðào nguyên suối chửa thông.
    Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt,
    Ði thì cũng dở, ở không xong.

    Viva forever. Suzuki là sành điệu. Tôi muốn được vote 1*

Chia sẻ trang này