1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Hồ Xuân Hương

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lanh_leo, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanh_leo

    lanh_leo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thơ Hồ Xuân Hương

    Tui không phải là dân văn chuyên nghiệp ,,,cũng không phải là một người thích đọc ,,,yêu văn học ,,,nhưng thấy có bác khởi xướng Bút Tre được nhiều người hưởng ứng nên tui cũng ham ,,kiếm tí vote ...
    Thú thực cũng chỉ do một sự tình cờ tui đọc được những bài thơ này,,,thấy hay ,,chép các bác đọc thử ,,,bác nào thấy hay cho em tí sao ...bác nào có ý hay hơn ,,em xin học hỏi
    QUẢ MÍT
    Thân em như quả mít trên cây
    Da nó sù sì ,múi nó dày
    Quân tử có yêu thì đóng cọc
    Xin đừng mân mó nhựa ra tay
    VỊNH CÁI QUẠT
    Một lỗ sâu sâu mấy cũng vừa
    Duyên em dính dáng tự bao giờ
    Chành ra ba góc da còn thiếu
    khép lại đôi bên thịt vẫn thừa
    Mát mặt anh hùng khi tắt gió
    Che đầu quân tử lúc sa mưa
    Nắng mưa ướm hỏi người trong trướng
    Phì phạch trong lòng đã sướng chưa
    TRỐNG THỦNG
    Của em bưng bít vẫn bùi ngùi
    nó thủng vì chưng kẻ nặng dùi
    Ngày vắng tung tăng dăm bảy chiếc
    đêm thanh tỏm cắc một đôi hồi
    khi dang thẳng cánh bù khi cúi
    Chiến đứng không thôi lại chiến ngồi
    Nhắn nhủ ai về thương lấy với
    thịt da ai cũng thế mà thôi
    ĐÈO BA DỘI
    Đã khỏi đèo ông lại một đèo
    Nhác coi phong cảnh ngán trăm chiều
    Đất chùa mu giải xanh om cỏ
    Đá chởm gan gà trắng ợt rêu
    Một lạch lun phun con nước nhỏ
    hai bên tem tẻm cái lưng eo
    trẻ già dù có ai qua đó
    mỏi gối chồn chân vẫn muốn chèo
    Có đọc mới biết cụ các bà các chị ta từ xưa đã gớm rồi ,,,bội fục ,,,bội fục....em chỉ chép lại ,,,nếu có gì sai xót ,,,xin được lượng thứ ...
    Chúc các bác một ngày đẹp trời ...

    Không biết kí

Chia sẻ trang này