1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ học trò.... một thời để nhớ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi britneybritney, 05/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Thơ học trò.... một thời để nhớ...

    Ký ức....

    Nhớ ngày nào hai trò chung một lớp
    Con đường đến trường dài ngắn có sao
    Sao hôm nay mình thấy đường dài quá
    Hai hàng cây xao xác lá me bay
    Thời gian đã cuốn vào vòng hoài niệm
    Tiếng cười vang sau ký ức xa mờ...
    Dòng lưu bút mình còn đang nắn nót
    Vậy mà thời gian đã nỡ chia ly
    Còn đâu đó trên con đường đến lớp
    Cảnh 2 đứa chụm đầu to nhỏ
    Gỡ cho nhau từng chùm hoa cỏ may
    Cỏ may ơi xin đừng chê cười nhé
    Vì tất cả chỉ còn ký ức xưa...

    Composed by HQ, Summer 2002.

    Nhớ quá.... nhớ thời gian đó quá .. Không biết gửi bài thơ của bạn lên mạng thế này bạn có giận ko? ... Hôm nay về trường cũ mà chẳng gặp, chán nhỉ. Time goes by so fast yet our sweet memories remain... forever and always


    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x

Chia sẻ trang này