1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Thơ huề vốn ... " - Một sân chơi vui nhộn không thể bỏ qua ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Trung Thu là Tết thiếu nhi
    Mà phụ nữ cứ nằn nì đòi yêu
    Được yêu thì lại muốn liều
    Cho nên lại có thật nhiều thiếu nhi
    ( Sưu tầm )
    Votrungh@  
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    õTƯBỏằ' em chỏng giỏằ'ng mỏạ em
    chỏằi hò ...
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    õTƯBỏằ' em chỏng giỏằ'ng mỏạ em
    chỏằi hò ...
  4. nutamxuan

    nutamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Dầu cù là hiệu Cô tiên
    Xức vô chót mũi, nổi điên tức thời.
    Đem chuông đi đánh xứ người
    Không kêu cũng đánh ba hồi cho kêu
  5. nutamxuan

    nutamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Dầu cù là hiệu Cô tiên
    Xức vô chót mũi, nổi điên tức thời.
    Đem chuông đi đánh xứ người
    Không kêu cũng đánh ba hồi cho kêu
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đi hoài sao lại mỏi chân
    Đi bộ thì chậm, xe chạy lại nhanh
    Củ tỏi không phải củ hành
    Rau má nào phải sữa đậu nành đâu em
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đi hoài sao lại mỏi chân
    Đi bộ thì chậm, xe chạy lại nhanh
    Củ tỏi không phải củ hành
    Rau má nào phải sữa đậu nành đâu em
  8. CarmenC

    CarmenC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    0
    Ta đi tìm những vần thơ lạc,
    Gió thổi bay ra khỏi bài thơ ta
    Những vần thơ lấp đầy khoảng trống
    Bài thơ hay ta chưa viết bao giờ
  9. CarmenC

    CarmenC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    0
    Ta đi tìm những vần thơ lạc,
    Gió thổi bay ra khỏi bài thơ ta
    Những vần thơ lấp đầy khoảng trống
    Bài thơ hay ta chưa viết bao giờ
  10. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Mưa và nắng
    Tháng Sáu trời mưa, trời mưa không dứt
    Trời không mưa, em "cứ" lạy trời mưa ...

    Em ước sao cho ngày mai trời nắng
    Mà nếu trời không nắng, cũng ... không sao

Chia sẻ trang này