1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Thơ huề vốn ... " - Một sân chơi vui nhộn không thể bỏ qua ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Mưa và nắng
    Tháng Sáu trời mưa, trời mưa không dứt
    Trời không mưa, em "cứ" lạy trời mưa ...

    Em ước sao cho ngày mai trời nắng
    Mà nếu trời không nắng, cũng ... không sao

  2. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    hì hì, dưng nhớ 2 câu thơ huề vốn của Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà mình nghe đọc trong PBNight.
    Chị em lớn tuổi hơn em
    Mẹ em cũng lớn hơn em rất nhiều.
    Huề vốn thiệt luôn, không lời cũng chả lỗ lã gì cả.
  3. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    hì hì, dưng nhớ 2 câu thơ huề vốn của Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà mình nghe đọc trong PBNight.
    Chị em lớn tuổi hơn em
    Mẹ em cũng lớn hơn em rất nhiều.
    Huề vốn thiệt luôn, không lời cũng chả lỗ lã gì cả.
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hôm kia đã là thứ Ba
    Hôm nay chắc chắn phải là thứ Năm
    Ăn chay phải đợi ngày rằm
    Ăn Tết chỉ được mỗi năm một lần
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hôm kia đã là thứ Ba
    Hôm nay chắc chắn phải là thứ Năm
    Ăn chay phải đợi ngày rằm
    Ăn Tết chỉ được mỗi năm một lần
  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Lá vàng chắc chắn không xanh
    Muốn ăn thì phải gắp rồi ngồi nhai
    Tháng Muời đâu phải tháng Hai
    Lai rai cũng phải xem còn tiền không
    Của tao chẳng phải của mày
    Thằng nào muốn có thì xìa tiền đây
    Ăn chay đâu phải ăn mày
    Bầy hầy chưa chắc đã là chuồng heo
    Ăn theo cũng phải coi ngày
    Coi chừng bạn rủ nhưng không có tiền
    Đồ chôm thì phải xài liền
    Phi tang chứng cứ làm gì được nhau
    -------------------------------------------------------
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 16/12/2004
  7. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Lá vàng chắc chắn không xanh
    Muốn ăn thì phải gắp rồi ngồi nhai
    Tháng Muời đâu phải tháng Hai
    Lai rai cũng phải xem còn tiền không
    Của tao chẳng phải của mày
    Thằng nào muốn có thì xìa tiền đây
    Ăn chay đâu phải ăn mày
    Bầy hầy chưa chắc đã là chuồng heo
    Ăn theo cũng phải coi ngày
    Coi chừng bạn rủ nhưng không có tiền
    Đồ chôm thì phải xài liền
    Phi tang chứng cứ làm gì được nhau
    -------------------------------------------------------
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 16/12/2004
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ông Lê Nin ở nước Nga
    Mà em lại thấy rất là ... Liên Xô
    Còn cái ông Calisto
    Thì em chắc chắn là Bồ Đào Nha
    Anh Đứa bắn tỉa nhà ta
    Mới đầu em cứ tưởng là I-răng ...

  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ông Lê Nin ở nước Nga
    Mà em lại thấy rất là ... Liên Xô
    Còn cái ông Calisto
    Thì em chắc chắn là Bồ Đào Nha
    Anh Đứa bắn tỉa nhà ta
    Mới đầu em cứ tưởng là I-răng ...

  10. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Anh Hiếu mod ở Thi ca
    Mà seo ăn nói rất là văn chương
    Cũng như kim chỉ 7h
    Mà seo trời tối như là ban đêm
    Mặt trời mọc ở hướng Đông
    Cớ sao lại lặn hướng Tây thế này
    Anh Đức sống khá bầy hầy
    Mà seo cả tháng vài lần đi tăm (tắm)
    Chài ai, mới đen thế này
    Hi hi hi

Chia sẻ trang này