1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Thơ huề vốn ... " - Một sân chơi vui nhộn không thể bỏ qua ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hú hồn chưa? Gặp người quen.
    Vote 5* vì bài thơ huề vốn cho đẹp cái mặt tiền nha
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 09/03/2006
  2. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    copy right không biết là thơ huề vốn hay loại gì thấy tếu tếu nin em cứ "hốt" nó vào đây.
    Ta về ta tắm ao ta
    Dù trong dù đục cũng là cái ao
    Học cho lắm tắm hổng có quần thay
    Học cho hay tắm thay hoài cái quần cũ
    Học cho lắm cũng ăn mắm với cà
    - Học tà tà cũng ăn cà với mắm
    Học cho lắm cũng đi tắm cởi truồng
    - Học luồn xuồn cũng cởi truồng đi tắm
    Cái giường mà biết nói năng thì ông hàng xóm hàm răng chẳng còn
    Mình vì mọi người ? mọi người coi mình như mọi
  3. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    ngày mai biết sẽ ra sao nhỉ
    mà có ra sao cũng chả sao
    st.
    trớt quớt dậy mà cũng có người treo câu trên thành thư pháp hị hị
  4. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Anh cười mặc kệ anh cười
    cho tui ...cười dzới góp vui thui mà
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Em đứng trong cửa sổ
    Anh đứng ngoài cửa sổ
    Em cao hơn cửa sổ
    Nên anh nhìn thấy em ...
    ( Sưu tầm )
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Khôn ba năm dại một giờ
    Biết vầy ... em dại sớm , hổng chờ ... đến ba năm.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chị tui lớn tuổi hơn tui
    Mẹ tui lớn tuổi hơn tui rất nhiều
    Trên trời có 1 con diều
    Khi nào có gió thì diều nó bay
    Trên trời có chiếc máy bay
    Bay qua bay lại cũng dzìa sân bay...
  8. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Xin góp vui với các bác 1 phát (nếu là post rồi thì bỏ qua nhé)
    Trên Trời mây trắng như mông
    Ở dưới cánh đồng mông trắng như mây
    ----------
    Vợ con anh, để bạn anh cày
    Căn nhà tranh, mặc... mẹ gió lung lay

    St.
  9. Maroon_Opal

    Maroon_Opal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    Cái này tui cũng lụm mà thôi:
    Trăm năm trong cõi người ta
    Ai ai cũng phải hít ra thở vào
    Trăm năm trong cõi người nào
    Ai ai cũng phải hít vào thở ra
    Xa xa như nước Cu-Ba
    Người ta còn phải hít ra thở vào
    Gần gần như cái nước Lào
    Người ta cũng phải hít vào thở ra
    Nói chung trong cõi người ta
    Bắt buộc là phải thở ra hít vào ...

    Được Maroon_Opal sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 19/03/2006
  10. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta không phải người Lào
    Vậy mà cũng phải hít vào thở ra
    Hết thở thì biến thành ma
    Thành ma thì khỏi thở ra hít vào

Chia sẻ trang này