1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Thơ huề vốn ... " - Một sân chơi vui nhộn không thể bỏ qua ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Maroon_Opal

    Maroon_Opal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    Mưa to thì ướt đường to
    Mưa nhỏ cũng ướt đường to như thường
    Xe hơi có cái vô lăng
    Xe máy có cái bình xăng, hề hề

  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0

    Bên CU_BA mà nó lại hít ra thở vào cơ đấy.
    Không riêng gì nước Cu_ba
    Mà nước Nga cũng "hít ra thở vào "
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bên đường có chiếc xích lô
    Giữa đường có chiếc ô tô bóp còi.
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Lẫy lừng ở đất Sài Gòn
    Cái trán tròn tròn đích thị anh Boy ...
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi con muốn có chồng.
    Con ơi.... mẹ cũng một lòng như con
    Râu tôm nấu với ruột bầu.
    Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon.
    Chỉ tội cho cái thằng con.
    Đứng ngoài chầu chực biết ngon là gì
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Khôn ba năm , dại một giờ
    Nếu mà biết dzậy , hổng chờ ba năm ...
    ( Sưu tầm )
  7. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Đây Thôn Vỹ Dạ (cải biên)
    Sao em không hồi âm anh nhỉ ?
    Chờ quá trời lâu hổng thấy mail.
    Làm anh nhớ quá không ăn nổi.
    Tối tối online, mở chat liền.
    Gió theo đằng gió, cây đường cây.
    Bịch rác buồn thiu, lất phất bay.
    Xe ai đậu trước gara đó.
    Có phải em về nhậu, tối nay ?
    Mơ thấy người ta, tưởng là ma.
    Áo em mỏng quá, nhìn xuyên qua.
    Ở đây đe?n đóm mơ? không to?.
    Chă?ng biết la? em có pha?i..."ga?".
    Tân Hàn Mạc Tử.
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua lên Tí Nị chơi
    Mấy cô thiếu nữ nói cười thiệt đông
    Mai mốt mấy cô theo chồng
    Bỏ mặc Tí Nị vắng không ai ngồi ...
  9. cothethoi

    cothethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hận đời đen bạc, hận kẻ bạc tình
    lấy máu của mình khắc lên 8 chữ
    ĐI BỤI ĐỜI NHỚ VỀ NHÀ ĂN CƠM
  10. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Gởi các bác 7X mua nhằm bình hơi xịn nên CN lặn mãi không thấy lên Tí Nị :
    Thứ Hai anh phải đi làm
    Thứ Ba anh cũng vì làm phải đi
    Thứ Tư làm việc nên đi
    Thứ Năm vội vã cũng chỉ đi làm
    Thứ Sáu lắm việc phải kham
    Thứ Bảy bận quá vì làm phải đi
    Chủ nhật thủng thẳng nghĩ suy
    Ở nhà buồn quá có khi đi làm
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 07:26 ngày 14/04/2006

Chia sẻ trang này