1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Thơ huề vốn ... " - Một sân chơi vui nhộn không thể bỏ qua ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Con kiến chẳng phải con voi
    Làm thơ dzui nhất là boysaigon
  2. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mấy cô thiếu nữ chưa chồng
    Ghé ngang Tí Nị thấy không ai ngồi
    Ngó quanh chỉ thấy một đôi
    Chim sâu nhỏ xíu của cha nội Đồng
  3. racer

    racer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tạm mượn mạch thơ của bác ghosts nhé
    Cha Nội Đồng có chú chim
    Chim ấy đích thị là chim sâu rồi
    Các cô thiếu nu ỉ ôi
    Mượn chim một chút coi rồi trả ngay
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    anh đứng trên cần cẩu
    Giương súng bắn diều hâu
    Bỗng nhiên cần cẩu gãy
    Anh biết bay về đâu...
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Mục này hay quá là hay
    Mà sao lâu quá không ai vô làm?
    Kéo lên ai có thấy ham
    Thì xăn tay áo vào làm với tui.
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Tết tây rồi tới tết ta
    Ai cũng dọn nhà chuẩn bị đón xuân.
  7. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có nỗi lo
    Tui đây cũng có một nỗi để lo trong người
    ********
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đô mà lên giá thì sao?
    Thì kẻ mua vào lúc trước lời to
    Vì sao Đô La lại lo?
    - Lúc trước ông xã hổng cho mua vào
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay cũng giống mọi chiều
    Năm hết tết đến sao nhiều nỗi lo
    Lo sao răng trắng như bò
    Lo giống con cò cái cổ khẳng khiu
  10. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Nô ên rồi cũng đã qua
    Gần một năm nữa lại là Nô Ên

Chia sẻ trang này