1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Thơ huề vốn ... " - Một sân chơi vui nhộn không thể bỏ qua ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jolly_girl_new

    Jolly_girl_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đèo cao thì mặc đèo cao
    Nếu đèo cao quá thì ta xổ đèo
    (Bài của FH@)
    Jollygirl
  2. Nhi_ngoc_nghech

    Nhi_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Con chim có cánh thì bay
    Con người không cánh nên hay đi bồ (bộ)
    Hoặc là phải chạy ô tô
    Hoặc đi xe đạp nhấp nhô trên đường
    Nắng mưa là bệnh của giời
    Tham ăn - bệnh của Sun 10 nhà ta
    Cái hũ chẳng phải cái ca
    Dĩ nhiên Ê lít chẳng là Lonesome
     
             
    À ơi nông nổi ngủ điBướng ương nào cũng có thì mà thôi
  3. Nhi_ngoc_nghech

    Nhi_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Con chim có cánh thì bay
    Con người không cánh nên hay đi bồ (bộ)
    Hoặc là phải chạy ô tô
    Hoặc đi xe đạp nhấp nhô trên đường
    Nắng mưa là bệnh của giời
    Tham ăn - bệnh của Sun 10 nhà ta
    Cái hũ chẳng phải cái ca
    Dĩ nhiên Ê lít chẳng là Lonesome
     
             
    À ơi nông nổi ngủ điBướng ương nào cũng có thì mà thôi
  4. song_dong_em_dem

    song_dong_em_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Sông thương bên lở bên bồi
    Bồi qua lở lại mới thành sông thương
    Từng đôi trai gaí đương yêu
    Hẹn nhau chỗ ấy vào ngay buổi chiều
    Kim đâm da thịt thì đau
    Thịt mà đâm thịt kẻ đau người cười.
    Hỡi người cười có ra chi
    Mặt nhăn mày nhó,khác chi kẻ.....
  5. song_dong_em_dem

    song_dong_em_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Sông thương bên lở bên bồi
    Bồi qua lở lại mới thành sông thương
    Từng đôi trai gaí đương yêu
    Hẹn nhau chỗ ấy vào ngay buổi chiều
    Kim đâm da thịt thì đau
    Thịt mà đâm thịt kẻ đau người cười.
    Hỡi người cười có ra chi
    Mặt nhăn mày nhó,khác chi kẻ.....
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Học sinh là chúa hay lười
    Người ta cười hở chín mười cái răng
    Mặt Trời thì khác mặt Trăng
    Chú Cuội nói dối chị Hằng lại khen
    Ở châu Phi ai cũng đen
    Nhắc đến thần đèn nhớ A-la-đanh
    Bần tăng là kẻ tu hành
    Nhà sư là kẻ loanh quanh trong chùa
    Đất ướt là tại trời mưa
    Chuyện cổ tích kể " Ngày xưa ... thế là ..."
    Ông Lê - nin ở nước Nga
    Ông Phi-đen ở Cu-Ba nước người ...
    Votrungh@
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Học sinh là chúa hay lười
    Người ta cười hở chín mười cái răng
    Mặt Trời thì khác mặt Trăng
    Chú Cuội nói dối chị Hằng lại khen
    Ở châu Phi ai cũng đen
    Nhắc đến thần đèn nhớ A-la-đanh
    Bần tăng là kẻ tu hành
    Nhà sư là kẻ loanh quanh trong chùa
    Đất ướt là tại trời mưa
    Chuyện cổ tích kể " Ngày xưa ... thế là ..."
    Ông Lê - nin ở nước Nga
    Ông Phi-đen ở Cu-Ba nước người ...
    Votrungh@
  8. binhminhlaky

    binhminhlaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đi ra, đi lại, đi vào
    Đi bao nhiêu dặm, ta nào đi đâu
    Đi đâu cho hết đêm dài
    Đi vào quán cóc, nốc vài chai bia
    Say cho quên hết nỗi phiền
    Làm thêm cốc rượu, nỗi niềm vơi đi
    Bây giờ bia rượu thiếu chi
    Không thèm bia rượu, lại đi ra vào...
  9. binhminhlaky

    binhminhlaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đi ra, đi lại, đi vào
    Đi bao nhiêu dặm, ta nào đi đâu
    Đi đâu cho hết đêm dài
    Đi vào quán cóc, nốc vài chai bia
    Say cho quên hết nỗi phiền
    Làm thêm cốc rượu, nỗi niềm vơi đi
    Bây giờ bia rượu thiếu chi
    Không thèm bia rượu, lại đi ra vào...
  10. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Anh em nam phụ đi vào
    "Có củ su hào mà cũng đắn đo!"
    Muốn mặn thì cứ đem kho
    Muốn nhạt thì cứ đem cho nước vào
    Tức thì thành món su xào
    Học năm bảy bận mà sao thế này!

Chia sẻ trang này