1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Thơ huề vốn ... " - Một sân chơi vui nhộn không thể bỏ qua ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0

    Ngày xưa em nói yêu anh
    Anh chê em nhỏ, em chưa biết gì.
    Ngày nay em đã dậy thì
    Anh khen em đẹp, em chê anh già.
    Thê thảm !!!!
    --------------------------------------------------------
    Vì : Bụng đói, tay run, chân lập cập
    Nên : Đôi đũa vàng, cái miệng bạc, bao tử đồng
    Thành : Quỷ Kiếm Sầu
  2. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Trời đất tự dưng lại lăng đùng
    Mưa mưa gió gió rõ lung tung
    Có một cô nàng gân cổ hát
    Là lá la la tứng từng tưng


    chà đồ nhôm
    Được amie sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 24/11/2003
  3. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Trời đất tự dưng lại lăng đùng
    Mưa mưa gió gió rõ lung tung
    Có một cô nàng gân cổ hát
    Là lá la la tứng từng tưng


    chà đồ nhôm
    Được amie sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 24/11/2003
  4. hcmt

    hcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    khói tỏa Lư Sơn , sóng Triết giang
    khi chưa đến được hận muôn ngàn
    đến rồi về lại không gì lạ
    vẫn là khói Lư Sơn , vẫn là sóng Triết giang
  5. hcmt

    hcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    khói tỏa Lư Sơn , sóng Triết giang
    khi chưa đến được hận muôn ngàn
    đến rồi về lại không gì lạ
    vẫn là khói Lư Sơn , vẫn là sóng Triết giang
  6. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Em xin được post 1 câu ạ. Nếu dở quá...các bác xóa giùm ạ. Lâu rồi không "cầm bút viết thơ"...nên giờ... làm lại....sao các ngón tay cứ run run.....(mà không run thì làm sao type chữ được.. hêhh
    Người ta gọi nó là hươu cao cổ.
    Chỉ bởi vì nó có cái cổ cao.
    ... ôi, tự nhiên tho8 văn đâu bay hết trơn.... thôi để tối về nhà, em suy nghĩ rồi em sẽ post một câu khác hay hơn bác nhá.
  7. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Em xin được post 1 câu ạ. Nếu dở quá...các bác xóa giùm ạ. Lâu rồi không "cầm bút viết thơ"...nên giờ... làm lại....sao các ngón tay cứ run run.....(mà không run thì làm sao type chữ được.. hêhh
    Người ta gọi nó là hươu cao cổ.
    Chỉ bởi vì nó có cái cổ cao.
    ... ôi, tự nhiên tho8 văn đâu bay hết trơn.... thôi để tối về nhà, em suy nghĩ rồi em sẽ post một câu khác hay hơn bác nhá.
  8. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tầm tầm trời cứ đổ mưa
    đến hôm nay nữa là vừa bốn hôm
    Rồi người cũng lại ra đi như đã đếnDòng sông xưa vẫn chảy sa mùTa đứng lại bên đời thương dĩ vãngNghe trong hồn cây cỏ mọc hoang vu
  9. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tầm tầm trời cứ đổ mưa
    đến hôm nay nữa là vừa bốn hôm
    Rồi người cũng lại ra đi như đã đếnDòng sông xưa vẫn chảy sa mùTa đứng lại bên đời thương dĩ vãngNghe trong hồn cây cỏ mọc hoang vu
  10. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Trung thu Tết của thiếu nhi
    Thanh niên nam nữ họ đi là nhiều
    Chẳng may mà có làm liều
    Vài ba năm nữa lại nhiều thiếu nhi
    Thế rồi lại rủ nhau đi
    Bác sĩ nhiều lắm, tội chi không liều.
    Rồi người cũng lại ra đi như đã đếnDòng sông xưa vẫn chảy sa mùTa đứng lại bên đời thương dĩ vãngNghe trong hồn cây cỏ mọc hoang vu

Chia sẻ trang này