1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Thơ huề vốn ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi votrungh, 13/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai em phải đi làm
    Thứ ba em cũng vì làm phải đi
    Thứ tư làm việc nên đi
    Thứ năm càng phải vội đi để làm
    Thứ sáu em cũng phải tham
    Thứ bảy bận quá vì làm phải đi
    Chủ nhật thủng thẳng nghĩ suy
    Ở nhà buồn quá có khi đi làm
  2. sangmua

    sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Lon ton con chó con con
    Mai vào rựa mận thì ngon quá rồi
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ra đường sợ sét sợ giông
    Về nhà sợ nhất ... vợ không nói gì
    ( Nghe lỏm trên VTV3 ... )
    Buồn cho thành phố quê tôi
    Đất thì quá chật mà người thì đông
    Ra đường thì sợ ... xe tông
    Ở nhà thì sợ ... ăn không ngồi rồi
    Votrungh@
  4. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Lưỡi & Răng
    Lưỡi buồn bị nhốt bên trong
    Bên ngoài rào chắn còn mong nỗi gì
    Thò ra thậm thụt đòi đi
    Răng mà ngậm lại còn gì lưỡi ơi
    Khi buồn, răng cũng muốn xơi
    Vừa cắn, vừa gặm? lưỡi thời nằm co
    Thế là cứng họng phình to
    Lưỡi-răng tê tái ốm o hao gầy.
    ai_la_toi
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vân Tiên cõng mẹ đi ra
    Đụng phải cột nhà cõng mẹ đi vô
    Vân Tiên cõng mẹ đi vô
    Đụng phải cái bồ cõng mẹ đi ra ...
    Vân Tiên đi vô đi ra
    Cái bồ với cái cột nhà nháy nhau ...
    Votrungh@
  6. ACJans

    ACJans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thi ca đón khách Sì Goòng
    Hoá ra một bác troòng troòng dễ thương
    Áo phông quần soọc như thường
    Mặc cho Hà Nội rét run cả người
    ( Xin lỗi bác Hiếu nhé)
    ===
    Cà phê Trần Phú nửa đêm
    Mải vui trò chuyện đến quên giờ về
    Cà phê Trần Phú vỉa hè
    Đang vui trò chuyện còn về làm chi
    ( Thành ra mấy đêm liền anh em mình toàn đón giao thừa ở quán đó cả anh Hiếu nhỉ)
    ===
    Hồng nào mà chẳng có gai
    Gái nào mà chẳng dại trai ... một lần

    Trăm năm trong cõi người ta
    Thường xuyên dại gái vẫn là ... đàn ông
    ( Hai câu này xin lỗi quan viên hai họ nhà trai nhà gái vậy)
    ===
    Còn câu này là nguyên văn tin nhắn của bác Hiếu vào máy của AC tôi:
    Hà Nội đang sắp mùa đông
    Con gái không chịu lấy chồng thì thôi
  7. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Không đi không biết châu Âu
    Đi về mới biết nó giàu hơn ta.
    ----------
    Thức đêm mới biết đêm dài
    Thức ngày mới biết ngày dài hơn đêm
    (st)
    ----------
    (Lạy cụ Nguyễn Du 1 phát )
    Thanh minh trong tiết tháng ba
    Lễ là Tảo mộ, hội là Đạm Thanh
    Chị em nô nức yến oanh
    Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
    Cái này ko hẳn là huề vốn lắm nhưng em post cho vui.... hehehe nghe giống...thơ trớt quớt hơn ...nhỉ !
    BAD
  8. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ các bác cái. Hic! Em không biết làm thơ thẩn gì cả, nhưng nghe papa ở nhà hay đọc 2 bài này nên post lên cho các bác đọc cho dzui dzui.
    Hôm nay ngày 8 tháng 3
    Chị em phụ nữ đi ra đi vào
    Cơ quan đoàn thể đến chào.
    Chị em phấn khởi...đi vào đi ra.
    Hôm nay ngày 8 tháng 3
    Chị em phụ nữ đi ra đi vào
    Hay tay cầm củ su hào
    Miệng thì lẩm bẩm nên xào hay kho.
    -------------------------------------------------
    Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
    Đi rùi mới biết ...Đồ Sơn chẳng hơn đồ nhà. hàhàhà

    I'm a fat fat girl in a thin thin world but i's not big thing if i'm bigger
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nguyên văn đây nè:
    Không đi không biết Đồ Sơn
    Đi về mới biết không hơn đồ nhà
    Đồ Sơn như cái lá đa
    Đồ nhà như cái bàn là Liên Xô
    -----------------------------------------------------------
    Chưa đi chưa biết Củ Chi
    Đi về mới biết củ mì cũng ngon
  10. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thêm nữa nhá.
    Cơ mà sao em vote cái bàu thơ "hít ra thở vào" cho bác Votrungh mãi mà ko được nhẩy?
    Bài này nhại từ phim ông Bao đen thui, đoạn:
    Rút dao chém xuống nước...nước văng đầy mặt,
    Nâng chén tiêu sầu. Trời! Hết tiền

    I'm a fat fat girl in a thin thin world but i's not big thing if i'm bigger

Chia sẻ trang này