1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Thơ huề vốn ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi votrungh, 13/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Mỗi người nửa chậu nước nhà pha
    Rửa mặt pha trà tự ý ta
    Muốn để pha trà , đừng rửa mặt
    Muốn đem rửa mặt , chớ pha trà .
    ( Nhật Ký Trong Tù - Hồ Chủ Tịch )
    Votrungh@
  2. canhsanhobien

    canhsanhobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Ớt nào là ớt chẵng cay
    Gái nào là gái chẵng hay ghen chồng
    Ớt nào là ớt không nồng
    Gái nào là gái yêu chồng, không ghen
    co gi de noi
  3. Jitableau

    Jitableau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thân em như quả mít trên cây
    Vỏ nó xù xì nhưng múi nó thơm
    Công tư có thương thì đóng cọc
    Cọc rút đi rồi lỗ bỏ không.....
    [/quote]
    Jitableau
  4. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    cái này nghe từa tựa Hồ Xuân Hương "hai trong một" quá nhỉ ?
    ờ, ko có nhiều thì giờ đọc hết từ đầu, nếu bị trùng anh em nào xóa giùm cái nghen.
    Câu này nghe được ở đâu quên rồi
    "Làm sao cũng chả làm sao
    Dẫu có thế nào cũng chả làm chi
    Làm chi cũng chả làm chi
    Dẫu có làm gì cũng chả làm sao"
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Trên này có box Thi-ca
    Mấy mươi thi sỹ chui ra chui vào
    Hình như bất cứ lúc nào
    Buồn buồn họ lại chui vào làm thơ
    Hình như lúc lơ tơ mơ
    Lại chính là lúc mà thơ ra đời ...
    Nghĩ lại thấy cũng vui vui
    Trời cho được cái chỗ chui cũng mừng ...
    Votrungh@
  6. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Thi ca là cái chi chi
    Vừa mềm vừa ướt có gì mà xem
    Thi ca là thứ kèm nhèm
    Tối mò tối mịt còn xem nỗi gì
    Thi ca là cái chi chi ...
    ai_la_toi
  7. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Năng mưa thì giếng năng đầy
    Anh năng đi lại mẹ thầy em thương
    Năng mưa tốt lúa ven đường
    Anh năng đi lại xem thường anh đi
    (ca dao)
    ai_la_toi
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hihi ... lâu không vào thi ca nhớ quá đọc thơ ở đây vui hẳn lên. em cũng xin có câu ca dao nhớ được
    Con kiến mà leo cành đa
    Leo phải cành cụt leo raleo vào
    Con kiến mà leo cành đào
    Leo phải cành cụt leo vào leo ra
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  9. GiotSuongKhuya

    GiotSuongKhuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Không biết nhớ mí câu ni có đúng không nữa ........
    Vân Tiên cõng mẹ chạy ra
    đụng phải cột nhà,
    cõng mẹ chạy vô
    Vân Tiên cõng mẹ chạy vô
    đụng phải cái bồ,
    cõng mẹ chạy ra
    :)
    _______________________________
    GSK
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
  10. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Cào cào nhảy khắp thi ca
    Hầm hè thì thấy cái ta lào xào
    Nhắn nhe tưng tẩy ào ào
    Lào phào mấy chữ cào cào nhảy ra

Chia sẻ trang này