1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Thơ huề vốn ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi votrungh, 13/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai đã là thứ Ba
    Hôm nay chắc chắn phải là thứ Hai
    Thức lâu mới biết đêm dài
    Chữ Tài cùng với chữ Tai một vần
    Votrungh@
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vừa xem một trận bóng da
    Thái Lan sơ hở nên ta đá vào
    Tinh thần cầu thủ đang cao
    Thái Lan sút phạt ... bóng vào lưới ta
    Trận cầu bỗng trở nên hòa
    Ừ thôi cũng được .... cả nhà cùng vui ...
    ( Tác giả : Bad_sniper )
    ( Viết sau trận VN - Thái Lan hòa 1-1 . Seagames 22 )
    Votrungh@
  3. nhapt1982

    nhapt1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------
    Xin lỗi các cô bác, thành viên này mới vào nên không biết rõ làm thế nào để gởi bài lên, tưởng không được cho nên gởi đến 4 lần, ai dè....
    Tiện đây góp vui 1 bài nữa, hơi lãng xẹt, nhưng ... kệ
    ----------------------------------------------
    Trời mưa thì mặc trời mưa
    Mưa mà lớn quá ... thì ta ở nhà
    ----------------------------------------------
    Con vua thì lại làm vua
    Con sãi ở chùa thì quét lá đa
    Người ta có Mẹ có Cha
    Cho nên không lấy họ Ba tui xài
    -------------------------------------------------
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Lời thầy bói ...
    Số cô chẳng giàu thì nghèo
    Ngày ba mươi Tết thịt treo trong nhà
    Số cô có mẹ có cha
    Mẹ cô đàn bà , cha cô đàn ông
    Số cô có vợ có chồng
    Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai
    ( Sưu tầm - Ca dao , tục ngữ )
    Votrungh@
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    dạ, em lâu lâu mới quay lại.. có bài thơ này chưa thấy ai đưa lên . Chúc mọi người luôn luôn vui nhé.
    Con cóc chẳng phải con gà
    Quả ổi chẳng phải quả na quả dừa
    Cái đục chẳng giống cái cưa
    Mùa xuân không thể có mưa mùa hè
    Đôi mắt không phải để nghe
    Đôi dép không phải để che trên đầu
    Đã nghèo thì không thể giàu
    Ngồi trên đỉnh núi không thể câu cá mè
    Mới đẻ sao biết đi xe
    Điếc tai sao có thể nghe nói thầm
    Đã đúng thì không thể nhầm
    Cục than đang nóng không ai cầm vào
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    1-
    "Hiệu trưởng không phải giáo viên
    Dạy không biết dạy chỉ chuyên hô hào
    Giáo viên là những đồng bào
    Dạy không chịu dạy hô hào học sinh
    Học sinh là lũ linh tinh
    Học không chịu học, coi khinh đồng bào"
    2-
    Chín giờ chẳng phải buổi chiều
    Đêm thì chẳng thể có nhiều nắng đâu
    Con gái chẳng thể có râu
    Con trai chẳng thể trên đầu cài nơ
    Đang thức thì chẳng thể mơ
    Ngồi trên xe đạp chơi cờ làm sao
    Đã lùn thì cẳng chẳng cao
    Đã nặng một tạ làm sao mà gầy
    Mặt em trứng cá mọc đầy
    Thì làm sao nói "Em đây má hồng"
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  7. 1000nokotoba

    1000nokotoba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thằng điếc ngồi nghe đài
    Thằng say tập bắn súng
    Thằng khùng lái máy bay
    Thằng mù làm tổng thống
  8. hang_li

    hang_li Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua không ăn cơm nhà
    Tiếc gì không tiếc tiếc quả cà!
    Quả cà ăn mấy canh cua
    Ăn ba bốn bận ông Vua phát thèm!hèm hèm!
    Ai ăn canh cua ...em muối cà pháo bán cho?
  9. hang_li

    hang_li Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Một người đi với một người
    Một người đi với hai người bằng ba
    Một người đi với con ma
    Đếm đi đếm lại hoá ra mỗi mình
    Em mới nhập môn ,còn lơ ngơ láo ngoáo ,mong các bác niệm tình soi xét mà chỉ mảo thêm ạ!
  10. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay mới tìm ra được cái "Thơ huề vốn" của bác votrung a còng. Nội dung thiệt thú vị, nhưng thương hiệu nghe ko khêu gợi và câu khách cho lắm. Nếu đã ko được người khác giới thiệu thì chắc chắn đã bỏ wa mà ko vào cái! (phí phạm!). Giá tên là : "thơ ngộ ... ngộ" hay ví dụ như "thơ kiểu AQ" thì có thể khêu gợi anh em hơn mà lại vẫn nói được bản chất của thể thơ : "Đèo cao thì mặc đèo cao.
    Nếu mà cao wá thì tao đi vòng"
    và: "Con đò dịch đít sang ngang.
    Xa xa có một cái làng thò ra" này.
    OK, xin được góp vui với cả làng 2 cái ngộ ngộ sau:

    Người khôn ăn nói nửa chừng
    Để cho người dại nửa mừng nửa lo
    Thế là chúng oánh nhau to
    Bởi vì quanh quẩn chẳng thò ra luôn!!!
    ~~~*-*~~~

    Con chó là con chó thui
    Bị thui nên nó bốc mùi thơm thơm
    Chó thui chẳng thể ăn cơm
    Mà chỉ có thể ... thơm thơm bốc mùi. :)))

    VC.

Chia sẻ trang này