1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Huy Hùng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huyhung421, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    CặN ĐỏằSA CHỏÔN
    Lỏằi nguyỏằ?n cỏĐu 'ỏằ. vỏằĂ bóng 'êm/bơnh minh. Toang hoang thỏÊm mĂu
    CặĂn 'ỏằ
  2. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Dĩ vãng chiều tà
    Ai đi trong chiều vàng
    Nhặt những kỷ niệm
    Kỷ niệm tan vỡ
    Thành ánh chiều tà
    Chiều tà lê bước
    Không biết về đâu
    Và ánh Mặt Trời
    Mặt Trời như khóc
    Ánh sáng lìa đời.
    Huy Hùng
  3. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    BỌT BÈO
    Dòng sông nằm ngửa phơi mình
    Đầu lô nhô nước mưu sinh thân nghèo
    Con cua, con tép ì èo
    Ngàn năm lai kiếp bọt bèo phù du.
    Huy Hùng
  4. steppen_wolf

    steppen_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ôi, đích thị là người này từng in dấu chân trên tạp chí Da Màu đây mà, thơ đĩnh thế hèn chi lòng thấy cô độc. hờ.
  5. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    TU VIỆN CỔ
    Bay đến những con thác cả hát khúc trường ca tung bọt trắng xoá
    Tắm mình uống lấy ngọt ngào để bị đập vào những tảng đá
    Cao lên cao lên trên đỉnh cao nguyên một tu viện cổ
    trông xuống một miệng vực đang uống những con thác dài.
    Huy Hùng
  6. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Đêm mưa nhớ người xa
    Mưa rơi rơi
    êm êm trong đêm vắng
    Mưa rơi rơi
    trong tim ta
    sao xót xa!
    Từng đêm dài thao thức
    trong đêm lạnh giá
    Mưa rơi rơi
    là nước mắt
    Hỡi người cách xa!
    Tiếng gió thì thầm trong đêm vắng
    ngỡ tiếng người xưa
    nơi cách xa
    Mưa rơi rơi dịu êm
    trong đêm vắng
    Ôi bản tình ca nghe sao xót xa!
    Huy Hùng
  7. ErnKhongXinh

    ErnKhongXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Phải thừa nhận là cái thèng Huy Hùng lày dịch thơ từ tiếng Kinh sang tiếng Việt ngon của ló đấy bà con ạ.
  8. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Erm này chắc thuộc loại dân tộc người khỉ hay sao ấy nhỉ?
  9. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Cõi yên bình
    Tia sáng Thiên Đường - ước mơ vĩnh cửu
    Ngàn cánh tay những ngọn lửa hiến sinh
    Khối nỗi niềm trong bí ẩn bất dịch
    Dẫn những linh hồn về cõi yên bình.
    Huy Hùng
  10. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn đi
    II
    Tĩnh lặng trong miền lạ hoang sơ
    Ngày đêm tôi là kẻ đợi chờ
    Lắng nghe cõi hư vô tâm sự
    Lắng nghe tiếng thời gian mơ hồ...
    Ngày ngày tôi vun trồng hoa thơm
    Đêm đêm đến cỏ lạ vỗ về
    Gọi ong mật về chăm chỉ uống
    Rủ **** bay đầy hút thỏa thuê!
    Quanh tôi sừng sững những đỉnh cao
    Bên tôi bao bạn trẻ, người già
    Họ hạnh phúc khi có tôi bên họ
    Quê hương của tôi dấu yêu sao!
    Dẫu vậy nhưng tôi vẫn khát khao
    Là đâu thế giới ở bên ngoài
    Một thế giới mới và rộng lớn
    Tôi mãi kiếm tìm, tôi mãi đi!
    Một thế giới mới và rộng lớn
    Để tôi hiểu được lẽ trời cao
    Để tôi biết được chính tôi là ai nữa?
    Tôi vẫn kiếm tìm, tôi vẫn đi!
    Huy Hùng

Chia sẻ trang này