1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Huy Hùng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huyhung421, 04/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Bến cũ
    Đường xưa hoang lạnh bóng người
    Mộng vàng sương khói nụ cười người xưa
    Nặng buồn phơn phớt giọt mưa
    Gió thì thầm thổi ngỡ giấc mơ năm nào!
  2. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Đêm hoang
    Trăng côi lơ đạm lạnh lẽo soi
    Sương bạc vô tình lặng nín thinh
    Con đường nhỏ tối trầm u uất
    Gió ào ạt thốc cỏ đồng hoang dập dềnh.

  3. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Bóng Ngàn Xưa
    Mái ngói cổ đầm ấm hoà an
    Cây lớn cả phủ bóng ngàn xưa
    Ngước nhìn cành lá nắng chan chứa
    Tĩnh lạc trong lòng tiếng chuông ngân.

  4. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Tìm về
    Khói sương tan, cánh đồng chợt nở hoa
    Tìm được mình trong một buổi chiều lạ
    Cúi đầu, ta bước vào ngôi đền cổ
    Nghe thiêng liêng những tiếng vọng sâu xa.

  5. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Khúc ru cho đời
    Cổ thụ bên đền trầm suy tưởng
    Hồn cây: thần nhạc toả khói hương
    Khúc ru cho đời, thời xa vắng
    Mảnh vết tích trong tim loài người.

  6. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Về với tháng năm
    Nắng rung rinh nắng của muôn đời
    Chiều buông nỗi nhớ, nhớ chơi vơi
    Gió vô tình thổi hoa xuân rụng
    Ai biết ai về với tháng năm?!
  7. yu_tai_love_you

    yu_tai_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác vì những bài thơ đã cho em học hỏi đc nhiều điều.......
  8. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Bạn yu_tai_love_you quả là có con mắt đánh giá nghệ thuật đấy! Người làm thơ mà có nhiều độc giả hiểu chia sẻ thơ mình thì đó quả là điều hạnh phúc! Thơ của mình vốn đa dạng và còn khá nhiều đấy!
  9. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn ngậm ngùi
    Vai kề vai ngắm hoàng hôn chín
    Mùa tình chín nồng nàn bờ môi
    Mặt Trời cháy bỏng yêu. Thu úa!
    Một mình ngắm hoàng hôn. Ngậm ngùi.
  10. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Chân trời sa
    Lá vàng lả tả luyến luyến đời
    Nắng gầy hiu hiu dĩ vãng rơi
    Chân trời sa đổ vùi theo dòng nước
    Đêm mỏi sa sầm nặng nề mưa.

Chia sẻ trang này