1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Huy Hùng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huyhung421, 04/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Ánh Mặt Trời ( II )
    Mặt Trời say váng vất ánh sáng nồng
    say Mặt Trời tắm mình trong nắng ấm
    Ánh sáng chói cháy bừng lên khát vọng
    Điềm ý lạ bay lên trời cao rộng.
    Nơi nảy sinh những ảo tưởng khôn cùng
    Nơi vùi chôn thẳm sâu những tuyệt vọng
    Nơi khát khao, những chết chóc, sinh tồn
    Nơi lòng sâu chứa đựng đầy báu vật.
    *
    Loài cây mọc giữa bão giông nghiệt ngã
    Chợt nở hoa hương sắc lạ kỳ.
    *
    Những chiều sâu kỳ bí
    Những khai quật!
    Bước chân đầu tiên:
    Một thế giới mới hoang sơ.
    Mở mắt ra:
    Miền đất lạ - Một lá cờ!
    Hành tinh chuyển:
    Hai Mặt Trăng liền mọc.
    *
    Một bình minh bước giữa một rừng cờ
    Ngoảnh mặt lại một tượng đài chói sáng.

  2. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Những hố sâu
    Đào khoét lở lói tấm thân thể kêu than
    Tiếng rống thống thiết loài thú hoang
    vang yếu ớt
    trong những cái hố sâu hun hút...
  3. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Viễn du
    Ngàn năm trầm lặng khách viễn du
    Ngoại thế trên cao. Những vị thần
    Niềm vui trong trái tim người an ủi
    Nước mắt rơi hai bờ: Hạnh phúc - Thương đau.

  4. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Rubic
    Màu sắc, hình ảnh, con chữ, con số
    cố định ban đầu như những bức tường
    thành kiên cố. Khơi gợi. Thách thức. Rồi
    chuyển động theo đôi bàn tay tò mò,
    thích thú. Màu sắc, hình ảnh, con chữ,
    con số bỗng chốc lẫn lộn. Trộn trạo.
    Tương phản. Khu biệt. Rubic! Khối hình lập
    phương như viên kim cương hoàn hảo, những
    con cừu, lạc đà, bò sữa thông minh,
    bướng bỉnh. Đôi bàn tay tò mò, thích
    thú xoay chuyển. Phá vỡ! Như tượng đài
    và những giá trị hoàn hảo bị phá
    vỡ. Xáo trộn. Sự hoàn hảo ban đầu
    rồi vỡ tung lên như trận pháo hoa.
    Phá vỡ! Tìm về khi muôn nẻo đường
    đã mất dấu vết. Phá vỡ! Bùng nổ!
    Những ý tưởng bùng nổ. Vụ nổ Big-
    Bang hình thành nên vũ trụ vô cùng,
    nảy sinh những Thiên Hà, những vì sao
    toả sáng. Mỗi màu sắc, hình ảnh, con
    chữ, con số - những mật mã. Kết nối.
    Như mạng lưới đa chiều. Thách đố đôi
    bàn tay, nhưng lại cúi đầu trước nghệ
    thuật, Rubic không thoả mãn với chính nó
    trong khi đôi bàn tay thua cuộc. Rubic!
    http://www.thotanhinhthuc.org/
    http://www.thehetre.vn/huyhung/
    Được huyhung421 sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 09/11/2008
  5. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Đường đến trái tim em
    Đường đến nhà em cũng như con đường
    đến trái tim em: Con đường dài, con
    đường xa êm ái; con đường quanh co,
    lắm gập ghềnh; con đường nắng tưng bừng
    vui vẻ; con đường mưa hiu hắt lạnh
    lùng. Lời em hứa hẹn ngọt ngào, như
    thứ ánh sáng hư ảo cuối đường hầm.
    Anh loá mắt hy vọng của một kẻ
    lạc bước trong đường hầm tình ái. Lời
    em hứa hẹn như cái bẫy giăng ra
    chờ anh sa vào. Nụ cười em như
    bông hoa ác đang đói khát mở ra
    bắt con mồi cũng đang đói khát. Lời
    tình tứ của em như nọc độc ngọt
    ngào, là thứ ma tuý xâm chiếm, trói
    buộc, dày vò anh, biến anh thành nô
    lệ. Rồi anh rơi vào một căn phòng
    mập mờ sáng tối với một ngọn đuốc
    đang cháy soi tỏ những bức tranh trừu
    tượng khó hiểu. Những bức tranh trừu tượng
    là những mặt cắt của trái tim em
    và anh nhìn vào mà không sao hiểu
    được. Những bức tranh có chiều sâu hơn
    cả lòng sâu u tối của biển cả.
    Ngọn đuốc lụi tàn rồi tắt và anh
    chợt hiểu rằng mình đã là tù binh
    trong ngục tù trái tim em!
    (Sửa lại)
    http://thotanhinhthuc.org
    http://thehetre.vn/huyhung
    Được huyhung421 sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 26/10/2008
    Được huyhung421 sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 02/11/2008
  6. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Kệ cả ngọn đuốc như thế nào đi chăng
    nữa. Anh xin là tù binh trái tim em bởi:
    Đó là hạnh phục của thằng nô lệ tình
    yêu. Trống vắng. Đánh cắp mắt em một bức
    tranh trừu tượng. Anh nhắm mắt càng thấy rõ.
    Anh đang rơi vào hố mắt em. Thêm một lần dễ
    hiểu. Con đường từ trái tim anh đến trái tim
    em lộ rõ những nhịp đập nổ: đoàng...
  7. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tớ cin góp vui cùng Hùng
    Kệ cả ngọn đuốc như thế nào đi chăng
    nữa. Anh xin là tù binh trái tim em bởi:
    Đó là hạnh phục của thằng nô lệ tình
    yêu. Trống vắng. Đánh cắp mắt em một bức
    tranh trừu tượng. Anh nhắm mắt càng thấy rõ.
    Anh đang rơi vào hố mắt em. Thêm một lần dễ
    hiểu. Con đường từ trái tim anh đến trái tim
    em lộ rõ những nhịp đập nổ: đoàng...
    Phan Đức Dũng
  8. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bạn Phan Đức Dũng đến trang thơ của Hùng! Bạn Đức Dũng nên học và làm thơ Tân Hình Thức xem sao? Biết đâu lại có kết quả thành công như Hùng.
  9. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Ánh chớp - Mặt Trời
    Nổi loạn trong cái ***g ác nứt rạn
    Đạp tung lên - bão lửa - đêm bạo tàn
    Ánh chớp quá khứ - tương lai chới với
    Bước đi vào trái tim chín Mặt Trời.
    Được huyhung421 sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 30/12/2008
  10. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    có thể thi thoảng tớ sẽ làm vài bài kiểu của Huy Hùng nhưng mỗi ng một phong cách. Tớ vẫn thích kiểu của tớ kia
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 30/12/2008

Chia sẻ trang này