1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ khiêu chiến với các girl của box 85 . mở mắt to ra

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi jimmi_tu, 09/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    thơ khiêu chiến với các girl của box 85 . mở mắt to ra

    thơ lịch sự. tự làm. nhẹ nhàng nhưng đau đớn . ha ha . bắt đầu nhá :
    cô bé ơi ! cô thì xinh đấy nhỉ ?
    nhưng mà sao mình thấy bé kiêu kì
    là cô bé ! ai cấm bé yêu kiều
    nhưng bé ạ ! bớt kiêu đi 1 chút
    đừng nhìn đời bằng nửa vời con mắt
    đừng nhìn nhau vời cặp mắt lạnh lùng
    có những lúc mưa sa vào đầm lạ
    gió có lúc còn thổi sáo rơm
    ở trên đời còn lắm kẻ xinh hơn
    duyên dáng yêu kiều hơn cô bạn
    là con trai mình xin tặng bạn
    1 đoá hoa chỉ đẹp chứ không thơm
    cô bé ơi ? giản dị dễ yêu hơn
    đoá hoa đó nói dùm tôi như vậy
    ha ha .các ban nữ thấy thế nào . phản đòn đi chứ . nếu mà không làm được thì rút lui trong danh dự đi nhá . chẳng nhẽ bao nhiêu bạn như thế mà không thắng nổi hả . toàn dân cvn cơ mà . còn các boy đâu . vote cho tui vài sao lấy dũng khí nhỉ .
  2. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bác tiếp tục cuộc chiến, chứ một mình em ko gánh vác nổi, nhất là thân em thì gầy còm mà các nhân vật nữ 85 thì hầu hết đều trên dươic 1 tạ, cố lên bác ơi

    You shall fall like the leaves in the wind under the force of my blade
  3. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hic, hơi wá đáng đấy.Đã chơi với girl 85 đâu mà biết.Mà tại sao lại bôi xấu như thế nhở, tròn mới khoẻ, wá bôi bác, làm gì đến 1 tạ
    If you believe in your dreams, they will come true
    Friends forever
  4. phuvau

    phuvau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    anh rất ủng hộ thằng em.....được đấy ,đã đến thoèi kì con trai box 85 dành lại chủ quyền . đạp đổ con gái .bước lên đài vinh quang....Hỡi tất cả con trai của box85 hãy ủng hộ nhau đồng tâm hiệp lực trong cuộc chiến này.Đồng ý không?Tư do hay là rúc vào váy đàn bà
  5. be_bi

    be_bi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    em có thắc mắc: Vì em chẳng xinh cũng chẳng kiu nên em dù muốn đến đâu cũng ko thể post bài được vì nếu post thì hoá ra mình nhận vơ à.... em chả dám..
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em.Là máu thịt đời thường ai chẳng có...

    Friends forever
  6. nhoccon_dangyeu

    nhoccon_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    bác suy nghĩ kĩ chưa vậy ? con gái box này họ.......lắm lắm
    dù sao cũng chúc bác cẩn thận
    phố không dành cho những kẻ làm thơ
    vì phố quá ồn ào và dòng người vội vã
    đi giữ phố ta như người xa lạ...​
    nhóc con đang yêu
  7. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Chả có ai rúc vào váy đàn bà trừ chú cả!
  8. cuchuoihanoi

    cuchuoihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    1. Tiền đến lại đi chẳng hiểu sao
    Ví dầy lại mỏng biết thế nào
    Em đến rồi đi cũng như vậy
    Nghĩ lại, mỉm cười hiểu vì sao
    2. Lơ thơ mây trắng, buổi chiều hồng
    Hững hờ hạt nắng, lúa trổ bông
    Nhìn em anh hỏi tình có thể?
    Em nhìn em hỏi có tiền không ?
    HE HE HE...
  9. Hnt2

    Hnt2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    trời !!!!! đấu thơ với bác nhoccon_dangyeu xong , bây giờ lại thêm jimmi_tu . Bác định xây dựng đất nước bằng bình rượu và túi thơ ah ?????????
    Hnt2
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    cậu nói sai rồi, cậu bé nông nổi ơi
    khóm hoa chỉ tươi khi có người chăm bón
    cũng chỉ thơm hương khi gió đưa gió đón
    chẳng tự hoa khoe sắc thắm bao giờ...
    loài ong rừng chớ ôm mộng, nằm mơ
    hễ cứ gặp hoa là hoa tươi, hoa ngát
    kẻ lãng du giữa dòng đời phiêu bạt
    may thấy hoa, cũng chỉ dám ngắm nhìn...
    người con gái, dẫu có đẹp như tiên
    nhưng không kiêu sa, không các đài, diễm lệ
    như tự ngàn xưa, con người vẫn thế
    sẽ chẳng ai thấy nàng đẹp bao giờ...
    cậu bé con, làm một vài câu thơ
    có đáng chi khiến cho nàng say đắm
    cô bé kia là một bông hoa thắm
    cậu bé ơi, cậu - một chú ong rừng...
    không chăm sóc hoa, đừng đòi hưởng công
    chớ có mong ngửi mùi hương thơm ngát
    dẫu có thấy hương thơm dào dạt
    chỉ là hương người chăm bón thưởng rồi...
    không hái được hoa, đứng than vãn ỉ ôi
    chi bằng cậu khẽ cúi đầu xới đất
    tưới trên lá non những hạt sương thành thật
    biết đâu hoa kia sẽ lại nở thơm lừng...
    con gái cũng thế, nếu cậu nhìn sau lưng
    sẽ thấy người ta kiêu kì, lạnh nhạt
    nhưng hãy thử một lần hiên ngang nhìn trước mặt
    vẫn người ấy thôi, xinh, hiền dịu vô cùng...
    ---------
    khì khì, bênh con gái 1 tẹo...
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​

Chia sẻ trang này