1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ khuyến khích đọc nhưng cấm cười

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi boynhaque_0404, 27/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ cái cho vui cửa vui nhà nào
    Cô gái chồng bỏ đi xa
    Về nhà bố đẻ lệ sa hai hàng
    Bố thương con gái vô vàn
    Bùi ngùi chỉ ngọn nến tàn bảo con
    Con ơi chớ có bồn chồn
    Chồng về con nhớ rửa tay trắng tinh
    Cơm bưng nước rót tận tình
    Rồi bao nhiêu nỗi bất bình cũng qua
    Nào ngờ vì quá xông pha
    Chồng cô đứt gánh thành ma mất rồi
    Khóc thương dòng lệ không nguôi
    Bồi hồi cô nhớ cái buổi hôm xưa
    Sầm sơn hôm ấy gần trưa
    Nắng thì biêng biếc sóng đưa dập dồn
    Ơ kìa cô gái ngửa tay ra bơi
    Mắt trông về phía xa vời
    Nào ngờ tàu hoả đã rời sân ga
    Tàu này về chợ hàng Da
    Đem nào là mực nào là cá thu
    Tàu hoả rúc còi tu tu
    Có anh thích chí thò chân ra ngoài
    Chân anh có một mét hai
    Nhìn thấy cô gái nó dài gấp đôi
    Từ đấy hai người thành đôi
    Chuyện tình tôi kể hết rồi từ đây
  2. 4youreyes

    4youreyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh em ơi...! vào bình loạn thơ của Fozd nhà ta đeeê...
    Đọc cả bài thấy mỗi câu này là không hiểu:
    "...Con ơi chớ có bồn chồn
    Chồng về con nhớ rửa tay trắng tinh..."
    Fozd ơi... khao đeê...
  3. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Bác không hiểu hay giả vờ không hiểu đấy nhỉ? Cái câu này có khác gì câu
    Em kia càng lúc càng xinh
    Làm anh vừa định xuất (ngoại) lại dừng
    đâu nhỉ?
  4. rachmep

    rachmep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tặng những ai ở Phúc Yên câu thơ của Bút Tre nhé
    Không đi không biết Tam Đao
    Đi thì không biết nơi nào mà ngu
    Một giường nhét những hai cu
    ướng khô đành chịu đến chu nhật về.
  5. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Bác nào tỉnh táo cho tớ biết cái đoạn thơ này nói về cái gì ấy nhỉ? Keke, đọc xong choáng luôn, chả nghĩ ra cái gì nữa
    ---------------
    Tôi nghe một đám ồn ào
    Các ông tranh cãi, của ... người nào bé hơn ?
    Có ông văng bọt hùng hồn:
    " Của tôi bảo đảm bé con nhất đời
    Vợ tôi bà thích mê tơi
    Luôn tay sờ mó, nghịch chơi cả ngày "
    Ông kia gân cổ nói ngay:
    " Của tôi bé lắm, gọn tay dễ cầm
    Cô em vợ vẫn khoái thầm
    Ghé tai nó cứ xì xầm mượn chơi "
    Ông kia ngoác miệng chen lời:
    " Của tôi dứt khoát, bé thời tí teo
    Chị vợ tôi cứ mè nheo
    Nhất định đòi thử, kì kèo ỉ ôi "
    Cãi nhau ỏm tỏi một hồi
    Các ông kẻ móc, người moi đọ dòm

    Được riskii sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 03/01/2005
  6. JavaCaFe

    JavaCaFe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn riskii cũng có 1 cái thì phải
  7. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Chít mất thôi. Bạn **** làm ơn tả rõ hộ cái. Sao tớ thấy đoạn thơ trên chả có chỗ nào ăn nhập với bất cứ cái gì tớ có ấy nhỉ?
  8. JavaCaFe

    JavaCaFe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chẳng biết được, nhưng mà tớ nghĩ bạn cũng có 1 cái nên tớ nói thế thôi. . Hay bạn cứ thử soi lại xem sao, hôm tớ với bạn gặp nhau, bạn cũng cho tớ xem mà. Cũng đẹp lắm, mỗi tội.... hơi to, không thích hợp với em gái như bạn. Cái của bạn ấy để... con trai dùng thì được, con gái chắc chắn là không!!!
  9. 4youreyes

    4youreyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Keke, các cậu đi sâu vào "quần chúng" thế!
    Cơ mà **** nhìn thấy cái ấy của Ris rồi hả Không biết rét đậm, rét hại thế này nó có còn đảm bảo nguyên hình nguyên dạng không nữa nhể?
  10. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ cái DĐ theo em biết thì có liên quan khỉ gì đến rét đậm với chẳng rét hại đâu nhỉ ?????????
    Vưỡn y nguyên !

Chia sẻ trang này