1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ khuyến khích đọc nhưng cấm cười

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi boynhaque_0404, 27/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Bác 4uri cấm câu giờ nhé, đọc nốt thơ đê. Cứ để em_khat với cuthat chờ đợi thôi, ghét!
    @EK, cuthat: nhân dịp này, chị đọc cho các cô một bài thơ gọi là giải trí nhé!
    -----------------

    THAN THỞ (tập 1)
    *Chồng than thở:
    Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
    Lấy vợ thì cũng lầy liều mà thôi
    Ban ngày làm việc tả tơi
    Ban đêm hầu vợ , phận tôi đem trường
    Nằm chung thì bảo chật giường
    Nằm riêng thì bảo tơ vương con nào
    Lãng mạn thì bảo tào lao
    Đứng đằn thì bảo người sao hững hờ
    Khù khờ thì bảo giai tơ
    Khôn lanh thì bảo hái mơ bao lần
    Cả đời cứ mãi phân vân
    Tơ lòng con gái biết mần sao đây
  2. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Tập hai

    *Vợ than thở lại:
    Chiều chiều tiếng vịt kêu chiều
    Lấy chồng chỉ để trăm điều đắng cay
    Ban ngày nằm ngủ bảo phơi
    Ban đêm nằm ngủ: "Mình ơi!Trả bài"
    Thẳng băng thì bảo sân bay
    Lớn quá thì bảo: "Mặt này chúa dâm"
    Gầy thì chồng bảo que tăm
    Phì nhiêu thì ổng lầm bầm: "Cái lu"
    Nhiều con bảo đẻ như gà
    Không con thì bảo: "Tại bà không chăm"
    Đầu năm khấn nguyện lầm rầm
    Kiếp sau làm kiếp con tằm sướng hơn
  3. 4youreyes

    4youreyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Cô Gái Hè
    Giữa cơn "nắng cực" buổi trưa hè
    em nằm ... lơ đễnh ở bờ tre
    anh nhìn .. rõ ... khéo... khen ai đó
    lui thì chẳng... nỡ, tới thì ... e !

    Chân bước lòng sao rối rối bời
    hít hà, tiếc mãi .. của .. trời ơi
    mỡ dâng .. đến miệng ... mèo thèm chết
    còn sợ chi mô ? ngại chẳng .. xơi

    Mỡ dâng đến miệng vẫn làm cao
    đi rồi vẫn ... tiếc ... tiếc làm sao
    lẳng lơ lơi lả nằm nghiêng ngả
    đợi mãi mà .... ai... vẫn chẳng vào

    Mơ vít cành me, mơ lá xanh
    mơ em .. trẻ lại tuổi xuân thanh
    mơ em nằm ngủ trời .. hiu gió
    tỉnh giấc, em .. già, buồn trong anh

    Đi phứt cho rồi, nghĩ lung tung
    nghĩ làm chi để ... cực vô cùng
    đời em se khổ vì mơ mộng
    lo việc chồng con ... chớ.... bung xung
  4. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Từ này hình như hơi nhạy cảm nhỉ !
    Đọc nguợc lại ko biết như thế nào zậy ta ?
  5. rachmep

    rachmep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị em nhân một ngày trọng đại 8/3
    Hôm nay mồng tám tháng ba
    Chị em phụ nữ đi ra đi vào.
    Anh em kính cẩn đứng chào,
    Chị em phụ nữ đi vào đi ra.
    Anh em kính cẩn dâng hoa,
    Chị em phụ nữ gật gà (gù), bảo ?ongoan?.
    Anh em trịnh trọng diễn văn,
    Tôn vinh phụ nữ là hoan (hoa) của đời.
    Hoa thơm thơm cả đất trời,
    Người thơm thơm cả những người không thơm.
    Không thơm thương được thì thương,
    Thơm thì thương hết một đường (đời) làm bao (báo).
  6. dancebgn

    dancebgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thì vừa về được đến đây
    Tự tin tài có, nhưng thua ông Tào.
    Lần này bà cáu coá, ko cần biết ông Tào là ông nào, phát bậy luôn:
    Dù Tào là thằng ku nào
    Ku nào cũng phải tỉa vào đúng nơi.

    Tình hình có vẻ căng đây
    Được dancebgn sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 08/03/2005
  7. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0

    ****.... sao máy tôi ko đọc được cái gì thế này... hình nhu w là mất font roai`... hix... mà hình như mình đang dùng ... hix
  8. wAkiNguP

    wAkiNguP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    .....ăn cắp được .....
    Cô bé phòng bên
    Có ai ngờ
    Cũng vào toalét

Chia sẻ trang này