1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ kts tặng anh em xây dựng

Chủ đề trong 'Xây dựng' bởi chinhquan_kts, 09/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chinhquan_kts

    chinhquan_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ về nghề cơ khí hay quá, nghề nào cũng có sự lãng mạn và bay bổng nếu ta biết mở lòng và cảm nhận, đúng không ?
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.231
    Đã được thích:
    2.687
    Công nhận đọc thơ dân ktr, XD cũng vẫn thấy cái chất của dân vôi vữa. Cứ thô thô loằng ngoằng mà thật vật vã. Nhớ ngày xưa mình làm vài bài sến có thằng nó bảo dân XD phải thô ráp mà thật thà. Đại loại như: "Suốt đời con vẫn là con của bố thôi", nhớ ko kỹ lắm, chuyện này ở box trường XD cách đây 3 năm. Giờ đọc lại nên nhớ. Thơ bạn gì có tình cảm, phát huy tiếp thôi.
    Mà thế nào, theo nhận xét trên mình ko phải dân XD à
  3. hanvanhuynh

    hanvanhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thơ XD mà như của chế tạo máy ấy nhỉ?
    Dịp nào có công trình thuê ALPHA Group Civil bên em làm cho bác Lâm ạ. Chúc Vinainco không ngừng phát triển.
    Hàn Huynh 0983240389
  4. TINACO_QUY

    TINACO_QUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Được!
  5. codoc68

    codoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Mình vốn là dân Máy XD mà
    Mình thương làm các dự án của Nhật và làm thầu phụ cho Taisey hay Obayashi
  6. codoc68

    codoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Những bài thơ tình của dân xd là luôn đi cùng năm tháng
    Mùa Thu,.. em và anh!
    Em nói rằng em thích mùa thu...
    Trời se lạnh bởi heo may run rẩy
    Bức tranh thu toả hương thơm biết mấy
    Hoa sữa vương đầy mỗi bước em đi
    Em ơi!
    Anh cũng yêu mùa thu...
    Anh yêu mùa thu bởi có em trong đó
    Gió heo may làm lạnh đôi vai nhỏ
    Anh sưởi ấm cho em, bằng ngọn lửa từ trái tim anh.
    Mùa thu, em và anh!
    Ta cùng bước trên con đường trải lá
    Khoảng trời của ta trong xanh đến kỳ lạ
    Có vì sao toả sáng, trong mắt em
    Anh thẫn thờ khi trăng chợt hiện lên
    Trăng của anh không sáng hết bầu trời
    Mà sáng dịu trong tâm hồn anh đang rộng mở
    Trăng hiện lên khi nụ cười của em khẽ nở
    Anh như mặt hồ, yên lặng, yêu trăng...
    Hà Nội, 8/8/2001
    Trịnh Tùng Lâm
    Bài này viết cách đây 5 năm rùi, tăng anh em để thỉnh thoảng đi cưa cẩm Quan trọng nó vẫn là một tác phẩm của dân Xây Dựng
  7. chinhquan_kts

    chinhquan_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nơi anh đến
    Nơi anh đến ai cũng bảo khô khan
    Mà ướt đẫm một màu xanh thương nhớ
    Những hàng cây, những nẻo đường tràn cỏ
    Đồi núi bao la, bát ngát cao nguyên.
    Em phải xa anh như bến phải xa thuyền
    Nhưng em nhé, đừng buồn phiền nhiều nhé
    Sân bay rộng cũng chỉ là định lượng
    Tình trao em anh đâu biết bến bờ
    Sân bay Thành Sơn (E937)?" Phan Rang 29.10.1998
    kts Đinh Chính Quân
  8. chinhquan_kts

    chinhquan_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá kỷ niệm
    Chiếc lá vàng em còn giữ không em
    Chiều nắng tràn, phủ Tây Hồ ngày ấy
    Hàng thông xanh trong mơ anh vẫn thấy
    Vá dáng em cười, áo trắng bay bay
    Bài thơ cũ em tấm tắc khen hay
    Gió phổ nhạc cho chúng mình cùng hát
    Hoà tấu dạt dào sóng Tây Hồ bát ngát
    Thu đến rồi, em còn nhớ hay quên.
    Nhớ không em ? một chiều tím công viên
    Thoáng heo may, áp ngực anh thỏ thẻ
    Chẳng bao giờ chúng mình phải đơn lẻ
    Suốt đời em sẽ mãi được bên anh
    Nhớ chứ em những nẻo đường màu xanh
    Nơi hẹn hò bao lần anh đến trễ
    Anh bào chữa, ôi tình yêu là thế
    Em khóc hờn, anh dỗ lại khóc thêm.
    Nhớ ngày ấy trú mưa dưới bậc thềm
    Cơn mưa hạ và mảng trời tháng sáu
    Cánh phượng hồng rơi rơi trên vai áo
    Quả sấu lăn theo bong bóng phập phồng.
    Bao kỷ niệm em cón nhớ hay không
    Khi bóng anh giờ chỉ là ảo ảnh
    kts Đinh Chính Quân
    HN năm 1998
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Các bác có bài nào thơ hài hài nói về chuyên môn của ngành XD không nhỉ

Chia sẻ trang này