1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ là gì?!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nguyenvankhoavietnam, 10/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenvankhoavietnam

    nguyenvankhoavietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thơ là gì?!

    Là cảm xúc tuôn trào trước cái đẹp, là trái tim yêu mãnh liệt tha nhân, là niềm rung dộng mãnh liệt đến mọi ngóc ngách tế bào giác quan.....
  2. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Thủ dâm cảm xúc và cưỡng bức ngôn từ. Thơ là cái cống thoát nước và người ta có nhu cầu xả mọi thứ xuống đấy kể cả xác chuột chết.
  3. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Thi ca? Là quán Thịt Chó rất đông khách trong khi chủ của nó chẳng thèm đụng đến bất cứ một miếng nào dù là ngon nhất.
  4. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chú ý : Đây là bệnh của các Mod Thi Ca
    Khuyến( mãi) cáo( phó) các thành viên nên noi gương các Mod để Thi Ca ngày càng phát triển.
  5. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Ngày thứ 8 đã nghe có ai đó đã nói
    Tiếng thơ là Tiếng lòng
    ...tóm tắt lại những câu mà bạn nói một cách giản đơn nhất
  6. tensaivt

    tensaivt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    tôi có đọc qua 1 vài bài thơ ủa nguyễn thế hoàng linh! trong đó có bài nói về thơ mà tôi đã đọc khá là lâu, nên bây h ko thể nhớ nổi tên bài thơ đó là gì nữa anh em ạ! tuy nhiên tôi thấy anh ấy giải thích về thơ khá hay, mọi người nên tham khảo thử đi! tại box thi ca của 4ttvnol ấy với mục: momg mọi người cùng góp ý/ away! xin đính chính đây ko phải là sự chào hàng đâu nha!mong anh chọ em đừng có mà hiểu lầm!
  7. tensaivt

    tensaivt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    chào bạn! tôi thấy bạn cắt nghĩa khá nhiều về thơ đó! khá hay!bây h tôi xin đưa ra ý kiến chủ quan của riêng tôi có được ko? đó là:
    thơ đó là tiếng đời của ai đó, người làm thơ! đó là cả một sự thoả mãn(ko biết có phải là của riêng cá nhân hay ko?).Khi ai đó tiếp xúc với cuộc sống này bằng tất cả những gì mà mình có hoặc là chỉ với một phần rất nhỏ của mình thì cũng có thể gây nên một xúc cảm!theo tôi, thì có ko ít người muốn tận hưởng cái cảm giác đó và để thoả mãn cái cảm giác đó thì có 1 cách đó là viết, và đã có ko ít người chọn thơ làm người bạn để nói hộ mình cái cảm nghĩ của riêng anh ra!có những người viết xong thì chau chuốt lại ngôn ngữ của mình, có người khi viết xong thì lại coi đó là 1 sự hoàn chỉnh!cái đó còn tuỳ thuộc cảm nhận của anh ta!tôi có nghe ai đó nhắc đến từ:thủ dâm" ngôn từ, có thể tôi nhớ ko chính xác nhưng về 1 phương diện nào đó thì có thể coi là đúng!Riêng tôi, thỉnh thoảng làm thơ tôi ko thể nào ngăn đc. bản thân, đôi khi xuất hiện những ý phản loạn bát chính nhưng mà tôi cũng cứ để cho nó tự nhiên, tôi ko muốn gò ép nó, đôi khi cứ để nó tự biến thì có khi lại làm cho người làm thơ 1 sự cảm nhận khác về thơ cũng nên!mọi người hãy thử xem!( Xin lỗi nha! đây chỉ là ý kiến chủ quan của cá nhân tôi mà thôi) mong anh chị em vào cùng góp ý! chào mọi người!
  8. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thơ là gì?
    Tốt nhất sang bên Thi Ca mà hỏi. Bên ấy mọi người hay sản xuất nó, chứ bên này, quá lắm thì bà con cũng chỉ dan díu là cùng.
  9. tensaivt

    tensaivt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    thơ! nhiều khi chỉ là đứa con của cảm xúc nhất thời! tuy nhiên,có lúc 1 trong những đứa con đó lại tồn tại "mãi mãi với thời gian" ví dụ như là bài "Tống biệt hành" của Thâm tâm chẳng hạn!anh chị em nghĩ sao? xin vui lòng cho tôi ý kiến nha!
  10. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Đáng lẽ topic này phải ở box Thi ca mới phải chứ nhỉ?
    Một bài thơ hay là một cảm xúc tha thiết và chân thành trọn vẹn.

Chia sẻ trang này