1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ là tiếng nói tự nhiên của tâm hồn con người. Ai yêu thơ xin vào đây đóng góp mỗi ngày vài bài!!!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi sieuhoa_87, 16/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Kén chồng
    Ra đi mẹ đã dặn rằng
    Lấy chồng phải tránh mấy thằng xì ke
    Tìm người có nhà có xe
    Có tiền có của có nghề nhiều lương
    Đừng` nhìn diện mạo mà thương
    Đừng nghe tán tỉnh yêu đương tầm phào
    Phải tìm cho được anh nào
    Học cao làm lớn ra vào thảnh thơi
    Làm bà lớn , sướng thì thôi !
    Lấy thằng nghèo khó, cả đời lầm than
    Chọn nơi quyền quý cao sang
    Lụa là gấm vóc bac. vàng đầy rương
    Chồng nghèo lặn lội gió sương
    Chân bùn, tay lấm, tìm đường tránh xa
    Chồng giàu nở mặt mẹ cha
    Lấy thằng nghèo đói rồi ra ăn mày
    Con ơi phải nhớ câu này
    Lấy chồng cho bõ những ngày điểm trang
    Con ơi phải ráng khôn ngoan
    Lấy chồng xem ví, xem đàng quan gia
    Để theo kịp với người ta
    Cố tìm triệu phú cả nhà ... vui lây !
  2. sea_star

    sea_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Đã là dân HH thì không được quên câu này :
    Tàu là nhà
    Biển cả là quê hương
    Đất liền là tạm trú
  3. mrbtuan

    mrbtuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    195
    1 đoạn thôi:
    có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta lại vô tình đi lướt qua nhau
    mắt lơ đãng vô tình ta để mất
    1 tâm hồn ta đã đợi từ lâu
  4. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Người đi một nửa hồn tôi mất.
    Một nửa hồn kia đứng chửi thề.
  5. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    **** đồng đụng cái là bay
    **** nhà đụng cái lăn quay ra giường
    Chim đồng bóp cái chết ngay
    Chim nhà càng bóp thì càng sưng to !!1​
  6. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Rồi sẽ tới một thời em mỏi mệt
    Khi nhất xong vị mặn chát của đời
    Nhưng tôi nhớ về em trước hết
    Ở nét cười tinh nghịch mắt cùng môi
    Rồi sẽ tới thời em khinh bạc nữa
    Khi đủ vinh quang ấm lạnh chán chường
    Nhưng tôi mãi giật mình vì ngọn lửa
    Của hồn em ngày mới biết yêu thương.
  7. romaboyvn

    romaboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn nói yêu em nhiêu hơn anh có thể
    Cũng chỉ để tâm hôn vơi bớt nỗi cô đơn.
    Hối tiếc , đêm buồn , anh nhớ !
    Được romaboyvn sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 23/01/2007
  8. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Chuyện nhà hàng xóm của một cặp vợ chồng tuy chưa già nhưng cũng chẳng còn son
    Đầu tiên là tiếng chị vợ :
    Vai năm tấc rộng để làm chi
    Suốt ngày ăn no lại ngủ khì
    anh ơi tỉnh dậy chiều em tý
    Đi......
    Tiếng anh chồng đang ngái ngủ :
    Suốt ngày bận bụi chuyện đề tài
    Đau cả xương sường mỏi cả vai
    chuyện ấy em ơi xin để lại
    Mai ......
    TIếng cô vợ chì chiết :
    Đã hẹn hôm nay lại ngày mai
    Bỏ cả vợ con chỉ đề tài
    Đã thế từ nay em cho biểt
    Bye.......
    Ông chồng tức quá đáp lời :
    Nằm chung mới khó chịu làm sao
    Muốn được ngủ yên vợ cứ gào
    muốn sướng thì ông đây cho sướng
    Nào........
  9. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0

    Hãy yên lòng tất cả sẽ trôi qua
    Rồi ký ức không còn ray rứt nữa
    Rèm khép lại không chờ ai gõ cửa
    Chập choạng chiều trên ngõ phố lặng yên ..
    Về đi thôi kẻo lại lạc phố quen
    Ta từ chối những điều không có được
    Sự im lặng -cũng nghĩa là từ khước .......
    Ngày mai ,
    Một người đi xa ......
    Hãy yên lòng tất cả sẽ trôi qua
    Hãy yên lòng trước những điều không thể
    Ta đi qua nhau nhẹ nhàng lặng lẽ
    Để trở về kiêu bạc với niềm đau ....................
  10. tieulinh262

    tieulinh262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng thấy ai vào thơ ca hò vè gì cả thế này

Chia sẻ trang này