1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ làm chung của những nhà thơ "lổi" tiếng

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi suoi_mo, 24/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suoi_mo

    suoi_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thơ làm chung của những nhà thơ "lổi" tiếng

    Box thuỷ lợi ta rất nhiều nhà thơ thứ thiệt. Đây là topic để tặng thơ cho nhau, cho người mà mình yêu quí. Nếu user nào có cùng cảm xúc thì được phép viết thêm vào cho bài thơ thêm hay, có nhiều nỗi lòng, nhiều kỉ niệm. Cấm spam bài và cười cợt trên cảm xúc cũng như kỉ niệm người khác. Sau đây là đoạn thơ ngắn của suối mơ hôm trước vừa làm trong một đêm không ngủ được vì những nỗi nhớ bâng khuâng không thể diễn tả được. Có thể viết chèn xuống dưới hay lên trên cũng được.

    Ngôi sao xuống rồi anh biết không?
    Thêm một ngôi nữa... vừa rớt xong,
    Mà sao thương nhớ không nguôi bớt
    Có gì ươn ướt trong nhớ mong?
  2. suoi_mo

    suoi_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đây là một đoạn thơ của chị HCX
    Giá có thể cầm tay và khóc
    Một lần...
    Một lần thôi...
    Cũng là quá đủ
    Trái tim em không còn đủ sức chứa
    Một vụn yêu thương cũng tan đến cháy lòng
    em xin phép viết thêm vào như sau
    Một lần thôi có được không?
    Không được khóc thì cầm tay cũng được
    Sao ông trời cứ làm điều trái ngược
    Mắt em ướt rồi nhưng không khóc đâu anh
    Hạnh phúc ơi sao đến quá chòng chành
    Thôi không khóc, không cầm tay cũng được
    Chỉ ước là...
    Cháy một vụn yêu thương

    Các bác thấy thế nào, nếu viết không đạt, em sẽ viết lại.
  3. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là cậu có nhiều tiến bộ tui không ngờ được. Nhưng mà làm như vậy không đạt.
    Một là dấu câu thiếu. Nếu cậu đủ dũng cảm thì bỏ hết dấu trong câu đi như Targo. Chứ vừa đánh dấu câu, vừa không đánh thế thì người đọc khó bắt được nhịp thơ.
    Điểm thứ hai, tuy là cậu đã chú ý hơn đến tình cảm của nhà thơ, khi viết thêm vào đã ***g được tình cảm của mình vào tình cảm của nhà thơ, nhưng vẫn còn hơi gượng. Chị HCX tuy có cảm giác không thể chịu đựng được thêm, nhưng theo tui vẫn muốn vùng vẫy, vẫn muốn làm một cái gì đấy để giải thoát, để chuyển sang một cái gì đó thì phải. Còn cậu thì đau lòng quá, ngập vào trong sự bế tắc. Cứ để hi vọng mất dần. Cậu thực sự có nỗi khổ tâm gì vậy?
    Viết thơ kèm vào thơ của người khác rất khó viết hay. Người tinh ý sẽ mau chóng thấy sự khác nhau, thậm chí mâu thuẫn trong các lớp nội dung của tác phẩm. Tui cũng ít khi thử viết kèm thơ người khác. Khó lắm! Nhưng topic này cũng có cái hay của nó đấy.

    Chân lí hai phần
  4. suoi_mo

    suoi_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thế thì hơi bị khó. Tớ có thử nhưng không ăn thua. Nói chung cảm xúc của mình vẫn nhiều. Nhất trí là cần sự đồng điệu, nhưng làm thơ mà không có cảm xúc của mình thì chán lắm. Cậu đừng đòi hỏi cao quá thế được không? Ai nói giúp tôi một tiếng công bằng đi nào.
  5. suoi_mo

    suoi_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chỉ ước là ...
    Em không yếu đuối như thường,
    Như vẫn muốn được bàn tay anh che chở.
    Em lạnh lắm... chiều về lòng cả gió!
    Lá phong vàng trong màu nắng mênh mang
    Lang thang...
    Lang thang...
    Rồi cơn mưa đem đến ngỡ ngàng,
    Trong làn nước em vẫn còn cô độc.
    Không bàn tay anh... không hình bóng...
    Em khóc rồi mà chưa nắm tay anh...

  6. sayroi

    sayroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ê này tớ hỏi bài này tên gì cơ mà, sao lai chuyển đi rồi. Hỏi cũng cấm à. Theo tớ bài này nên đặt tên là Chợt muốn nắm tay anh. Hì, tên hơi chuối một tí.
  7. suoi_mo

    suoi_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tên đấy chuối lắm. Theo tớ nên đặt tên là "Khóc thầm", hoặc là "Em khóc trong tay" hay là cái gì đó. Không hiểu ý kiến chị HCX thế nào nhỉ? Mục này như mỗi tớ tham gia làm thơ thôi ý.
    Được suoi_mo sửa chữa / chuyển vào 06:12 ngày 27/08/2003
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Tại hai hôm nay chị bận quá thôi suoi_mo à
    Ừm , chanlihaiphan có phần đúng khi viết thế nhưng bài thứ hai , suoi_mo đã tiến bộ rất nhiều Ừm , viết tiếp ra sao nhỉ
    Em khóc rồi mà chưa nắm tay anh
    Bởi xa lắm ngoài một tầm tay với
    Em biết rằng yếu đuối
    Đá cũng từng vọng một bàn tay
    Không là đá của hôm nay
    Em vẫn vọng một thiên đường mơ uớc
    Nẻo đường ấy, lá phong rơi ngập đất
    Sẽ một ngày tình ca tuyết trắng cất lên
    Mong một lần đọc được ánh mắt anh
    Chắc sẽ khóc , ngọt lòng như giọt mật
    Bàn tay ấy rón rén xiết chặt
    Nước mắt này ...có người xoè tay
    nhận ...yêu thương !!!
  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Ai là người xoè tay nhận yêu thương
    Giọt nước mắt của cuộc đời rơi vội vã
    Lối đi ấy hai người chờ em thành đá
    Mà em chỉ có một bàn tay
    Để cầm , yêu thương và khóc với ngày hôm nay
    Đang hứng viết vì đang xem "Bản tình va mùa đông" trên vô tuyến , thế mà chẳng thấy suoi_mo viết tiếp , em có xem phim đó trước khi đi không , chao ơi , cái cảnh hai người trong tuyết trắng , mịt mù và sáng loáng lên , rạng rỡ cực kỳ luôn !!!!!!
  10. suoi_mo

    suoi_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hình như chị HCX hiểu nhầm điều gì đó rồi. Em với hắn chỉ là bạn tốt thui. Mới lại chân lí hai phần sống nặng tình quá. Muốn hắn quên được những gì phải quên sẽ mất rất là nhiều năm đấy. Em sắp tới có thể khó online. Áp lực không chịu nhiều như chân lí hai phần nên thỉnh thoảng có thể vào post bài được.Nick không cần lock lại để chứng minh cái gì cả. Nhưng mà cũng khó lắm. Em làm thử mấy câu mới.
    Biết ngày mai không còn được làm điều ưa thích,
    Không lướt bàn phím một cái nick thân quen.
    Tiếng nhắp chuột ngỡ ngàng làn gió ban đêm
    Đây là mạng và đây là bè bạn...
    Biết ngày mai những điều gì hữu hạn
    Và những điều không thể nói đôi câu.
    Vần thơ buồn bạn viết đã rất lâu
    Giờ trong tôi vẫn còn nồng cháy.
    Biết ngày mai và biết là thế đấy...

Chia sẻ trang này