1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ lảm nhảm đêm online

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi zuytan, 01/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zuytan

    zuytan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thơ lảm nhảm đêm online

    Em lảm nhảm đêm hôm, các bác đừng để ý. Có gì bỏ quá cho em. Source đây : Bờ lóc của em, ko vi phạm bản quyền ai cả. Có xin phép hết tác giả dồi mới tung linh tinh.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-pw.byMsrbr_siBJUplQ-?cq=1&p=4054



    Tuyển tập thơ của 4 tác giả trẻ, được ra đời cuối những năm 08 và đầu những năm 09. Xuyên suốt cả album vol.1 là tinh thần chiến đấu bất diệt với ngòi bút sắc sảo "Cùn nhưng ko mẻ". Họ đều thuộc thế thệ 8XXX, tuy mới ngoài 20 tuổi nhưng đều đã có kinh nghiệm cầm bút hơn tỷ năm. Ẩn hiện trong thơ của họ là những điều từ bình dị nhất cho tới những điều khó hiểu nhất, và cả đâu đó là những bạn bè đầu gối chân ấp.


    Anh đi công tác Hạ Long

    Ở nhà vợ ngóng con mong từng giờ.








    Làm thơ ta vốn không ham


    Hàng khay hàng thiếc hàng ngang hàng đường

    Trương Phi là đệ Vân Trường

    Nhưng mà Lăng Bác ở đường Hùng Vương.

    (Mix by Zap)





    Dân ta phải biết sử ta


    Nếu mà không biết thì ta google.








    Thắng Thông thì rất là ngông

    Có khi truồng cởi chạy rông cả ngày

    Trên tay cầm cái điếu cày

    Phang liền mấy nhát, trúng ngay Đức Tờ

    Đức Tờ thì thích làm thơ

    Nhưng thơ dở quá chẳng ra đít je`

    Long Lợn nói với Lan Trề:

    "Đánh lô không trúng - đành đề đi em"

    Ai vô xứ Nghệ mà xem

    Quân Tèo - Trung phở đang bem nhau kìa(!?)

    Bên cạnh thì có Đô ria

    Gõ đầu An Bở "Rảng đường rất toaaaaaa"

    Lớp bên có bạn Tò Gio

    Tuấn Anh mắt toét cũng hem to bằng

    Hải chuối đừng có lằng nhằng

    Không thì Mất Trí nó fang chết mài

    Thôi em xin hết ở đây

    Đoạn này Zap với Thắng Thông cũng làm.
    (Featuring Zap & Thangthong)

    Baz - Hải chuối

    Anh đi công tác Lào Cai


    Tìm diêu bông lá thứ 2 mới về.








    Làm thơ ta vốn không ham


    Nó khua 1 phát vỡ tan cái ấm trà.








    24 anh vẫn còn xanh


    Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.








    Bàn là quạt cháy máy khâu


    Ti vi tủ lạnh đầu lâu mỳ xào


    Công tơ, cát xét, cào cào


    Tèo đi du hí lại vào háp lai.








    Trường em ngói đỏ xinh xinh


    Cô Liên da trắng thân hình thon thon


    Làn môi cô đỏ như son


    Mỗi tội cô thích ăn ngon nhưng mà lười.



    Đức T
    Hoan hô tuyển thủ Nguyễn Hoàng

    Long đang phòng thủ, tấn công, giết người!


    (kỷ niệm Háp lai 24/2/09)



    Hè sang có nghĩa Hè sang


    Có con tôm sú trong thùng các tông


    Mùa xuân trời rất là xuân


    Bác là Xuân sứt - bác là bố Biên


    Mùa thu trời rất là thu


    Đây là Thu bậy - kia là Tịnh nhi


    Mùa đông thì cũng thịt đông


    Quân tèo, Trung phở, Thắng Thông, Hiếu Gù.








    Lan Trề, Ngọc Sứt, Đức Tờ


    1 trong 3 đứa nghi ngờ siêu nhân




    Tân xế - zap


    Bonus Track:






    Đêm nay anh phải thức làm


    Thơ anh xin để cho vào vol.2

    Thangthong
  2. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Cái thể loại thơ bát nháo này chính ra lại hay, cơ mà không biết có phát triển đến tận cùng được không thôi.,
  3. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    thơ nào thì cũng là thơ
    hôm nay đề trật, chẳng lo nghĩ gì
    mùa xuân là tết trồng cây
    hôm nay tớ lại dây dưa với hoàng
  4. bemongmo

    bemongmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ em mới đọc 1 bài của lão Bùi Chát, xuyên tạc thơ.
    Bài Mèo con đi học của PTVàng Anh bị biến thành thế này:

    Hôm qua trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang thứ gì.
    Chỉ mang một cái quần xì
    Bên trong gói một cái gì đen đen
    Em là em dứt khoát không có hiểu gì cả.
  5. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    bà già tè thủng ống bơ
    sau đây tiết mục làm thơ bắt đầu
    làm thơ phải sủa gâu gâu
    như là con chó bấy lâu vẫn tè
    * * *
    hôm qua trời đã sang hè
    để em bên đấy màu mè lông nhông
    quần em ngắn tới tận mông
    áo em thì quá như không mặc gì
    * * *
    đêm qua đang ngủ li bì
    thì em dựng dậy bắt ghì lấy em
    thôi thì em thích mút kem
    anh đành anh lấy cho em mút liền
    * * *
    hôm nay thấy một bà điên
    thế là mình lại liên thiên với bà
    ...thôi thôi thơ thế đủ rồi
    lảm nhà lảm nhảm ma chơi bát liền​
  6. neverwas

    neverwas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ ở trên xong thì bị rớt liền khỏi ghế..
    Tiếp vài câu sưu tầm:

    Thứ Hai em phải đi làm
    Thứ Ba em cũng vì làm phải đi
    Thứ Tư làm việc nên đi
    Thứ Năm càng phải vội đi để làm
    Thứ Sáu em cũng phải tham
    Thứ Bảy bận quá vì làm phải đi
    Chủ Nhật thủng thẳng nghĩ suy
    Ở nhà buồn quá có khi... đi làm.
    Một năm thì có bốn mùa
    Có mười hai tháng nắng mưa um sùm
    Ban đêm trời tối như bưng
    Hết đêm trời sáng trưng trưng cả ngày
    Con chim mần tổ trên cây,
    Con cá dưới nước mây bay trên trời...
    Mẹ tôi thì hơn tuổi tôi
    Bà tôi hơn tuổi mẹ tôi rất nhiều
    Ô kìa có một cánh diều
    Nếu mà có gió thì diều sẽ bay
    Lâu rồi mình chẳng yêu ai.
    Lâu rồi cũng chẳng có ai yêu mình
    Buồn tình nên nói linh tinh
    Hí ha hí hửng như tinh tinh trong rừng..
  7. emsanphuthuy

    emsanphuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    tôi giờ lại học làm thơ
    thằng ngu đầu xóm lại mua xe rồi
    hôm nay trời nắng di chơi
    đề hôm nay, mấy?, thảnh thơi tính đề

    thằng phúc {xin lỗi} là bố bé loan
    con mực nó lại sủa vang khắp làng

    bao giờ cho đến tháng ba
    cánh đồng rộng quá. con la đang cày
    bây giờ cải lại phát hâm
    sau đây tiết mạc thơ ngâm bắt đầu
    con gà tục tác lá chanh
    tý ơi mua 1 núm hành cho ba
  8. ngungu04

    ngungu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    cà phê ba bảy rất ghê
    cứ nhìn thấy gái là bê lên giường
    * * *
    Gặp em phù thủy giữa đuờng
    là ta..o chỉ muốn tương ngay vào mồm​
  9. anhdaone

    anhdaone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thơ gì thơ thẩn như điên
    Nhưng mà em thích luyên thuyên đỡ buồn
  10. ng4unhien

    ng4unhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    Buồn buồn 5 chục xé chơi,
    Xé lộn 5 triệu buồn ơi là buồn
    Buồn buồn tự tử chết chơi,
    Ai dè chết thiệt buồn ơi là buồn.
    Buồn buồn lấy vở đốt chơi,
    Ai dè cháy thiệt buồn ơi là buồn
    Buồn buồn đánh đập ấy chơi,
    Bi giờ ấy bỏ buồn ơi là buồn
    Buồn buồn viết nhảm post chơi,
    Ai mà ráng đọc?khìng ơi là khìng
    (st)

Chia sẻ trang này