1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ lảm nhảm đêm online

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi zuytan, 01/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    thủy chung
    giời không giăng không sao
    em trèo lên cành cao
    rút ra một con dao
    nhằm tim anh em cắm
    bất ngờ anh oánh r ..ắm
    em của anh thẫn thờ
    con dao rơi xuống đất
    hương thơm bay phảng phất
    em sung suớng tột cùng :
    - anh đáng mặt Anh hùng
    em sẽ yêu anh mãi​
  2. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    Ai ai mà cũng khỏa thân
    Thì đứa mặc quần là đứa khiêu dâm​
  3. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    rong ruổi, mỗi bước đi mỗi khác
    quên tháng ngày, quên cả những buồn đau
    chiều, ngắm hoàng hôn bỗng nhớ lại''
    ta đã cô đơn như thế nào

Chia sẻ trang này