1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ Lan tử viên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lantuvien_ttt, 04/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Tài sản
    ?oEm có trái tim của một người con gái
    Biết yêu thương, giận hờn
    Biết cười vui, đau khổ
    Khi yêu.
    Em có nước mắt của một người con gái
    Biết khóc khi hiểu mình bị bỏ rơi
    Nước mắt chảy dài xuống cằm, xuống ngực
    Không thể níu bước chân người muốn ra đi.
    Em có sự kiêu hãnh của một người con gái
    Chỉ lặng lẽ nhìn, lặng lẽ nhìn theo...
    Trong đêm tối giấu nỗi buồn vào tóc
    Tiếng thở dài đẫm ướt giọt mồ hôi.
    Nhưng sao em không có, anh ơi:
    Linh cảm của một người con gái
    Biết nghi ngờ trước những lời đường mật
    Để ngăn lòng mình đi về phía thương yêu.
    Bây giờ em chỉ còn những mảnh vụn thủy tinh của trái tim đã vỡ
    Giọt nước mắt cạn khô không thể nào rơi xuống nữa
    Niềm kiêu hãnh cũng đáng thương hơn một điều tội nghiệp
    Có lẽ cô gái nào cũng trắng tay sau một cuộc tình??
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Khát vọng
    ?o Cảm ơn cuộc đời cho em dám yêu anh
    Nồng nàn và liều lĩnh
    Ngay cả khi chưa biết đích đến là đâu.?​
    (duong_chieu_la_rung)​
    ?oEm không thể yêu anh nồng nàn và liều lĩnh
    Không dám phiêu lưu trong một cuộc tình
    Có lẽ là em ích kỷ, em tầm thường
    Chưa bao giờ nói được lời yêu thương trọn vẹn.
    Em sợ lắm khi tình yêu tan vỡ
    Nỗi đau trong lòng mãi mãi chẳng dịu nguôi
    Em sẽ làm gì nếu mình bị bỏ rơi
    Bị phản bội vì dại khờ ngu ngốc.
    Có thể là em vô tâm, em yếu đuối
    Không bao giờ dám đặt trọn niềm tin
    Chỉ ba phần tư thôi, còn lại là sự nghi ngờ
    Sự nghi ngờ chính là lối thoát.
    Em nuôi dưỡng niềm kiêu hãnh bằng những cái lắc đầu
    Sự từ chối trước lời yêu chân thật
    Em thích thú lao theo trò chơi nông nổi
    Tự nhủ kiên nhẫn là thước đo của lòng thủy chung.
    Em đâu biết rằng đá còn mòn theo thời gian
    Anh không thể là người chạy sau em mãi được
    Trò đuổi bắt em chơi đã đến hồi kết thúc
    Không có người thắng cuộc... mà chỉ có những nỗi đau.
    Có lẽ em đã phải trả giá cho niềm kiêu hãnh đáng thương
    Sự ra đi của anh là tất yếu
    Em không trách đâu mà em chỉ tiếc
    Tiếc cho những dại khờ, tiếc cho những mộng mơ.
    Sự ra đi của anh là đúng đắn
    Bởi em đã không yêu anh hơn chính bản thân mình
    Bởi em đã không dám hy sinh, em sợ những điều vô lý
    Em là cô gái tầm thường, kém cỏi phải không?
    Đã muộn rồi để sửa lại những lầm lỗi xưa kia
    Tự em đã ném cuộc đời mình vào dông bão
    Em phải tự đứng lên thôi, em làm lại từ đầu
    Đến khi nào em cảm thấy mình đáng được vị tha??
  3. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ
    " Em xếp lại cuộc đời mình sau một trận bão giông
    Những kỷ niệm nhạt nhòa nhẹ như hơi thở
    Những cảm xúc cũng mờ ảo
    Như giấc mơ.
    Em biết một ngày nào đó anh sẽ ra đi
    Cũng bất ngờ như khi anh từng đến
    Và bước vào cuộc đời em
    Chỉ thế thôi, chẳng có gì...
    Em sẽ làm một điều giản dị
    Giấu tên anh vào những câu thơ
    Cất nỗi nhớ trong chiếc bình ký ức
    Và đợi...
    Em đợi chiếc lá tình yêu theo gió bay xa
    Đợi cái tên mờ dần sau câu thơ ngốc dại
    Đợi mùi hương phai lạt nơi bình đựng đầy nỗi nhớ
    Em mơ...
    Một giấc mơ dài như mùa đông ướt lạnh
    Có tuyết rơi đầy, có bầu trời xám
    Em đi bên anh đến cuối con đường
    Hơi ấm bàn tay sẽ xua tan giá lạnh
    Thắp nụ cười trên môi em rạng rỡ
    Đó là nụ cười hạnh phúc, phải không anh?
    Hết mùa đông, mùa xuân, rồi lại sang hè
    Em tỉnh dậy sau giấc mơ dịu êm thấm đầy nỗi nhớ
    Mặt trời vẫn đỏ rực giữa hạ nhiều hứa hẹn
    Chỉ em thôi... em thôi... đã thành người xưa cũ.
    Những đám rêu xanh phủ trên nỗi nhớ tím dịu dàng
    Màu xanh và tím trộn lẫn đa mang
    Sẽ thành màu gì anh nhỉ?"
    16-1-06.
  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng
    "Đôi khi lòng không thể như mùa xuân
    Bật chồi non để tự tha thứ."
    (Bình Nguyên Trang)

    "Một hôm tỉnh dậy sau giấc ngủ vùi
    Bỗng dưng thấy mình dường như thay đổi
    Có chú ve lột xác ở nơi nào xa lắm
    Đợi hè về lại hát khúc tình ca.
    Một hôm soi gương bất chợt nhận ra mình
    Nỗi bâng khuâng dâng đầy nơi khóe mắt
    Mưa âm thầm, mưa khóc cho li biệt
    Nước mưa mặn hơn nước mắt đời.
    Một hôm muốn mình là cái cây
    "Bật chồi non để tự tha thứ
    Giá mà lầm lỗi như chiếc lá úa vàng
    Rụng xuống, một mầm lá lại xanh...
    Một hôm ngỡ mình là bầu trời trên cao
    Mênh mông rộng và trong veo biêng biếc
    Màu xanh ấy sâu hơn cả nỗi nhớ
    Chứa trong lòng trọn vẹn một nỗi đau.
    Một hôm chẳng còn gì trong nhau
    Những ngọt ngào, đắng cay trôi đi cùng nước mắt
    Nước hòa vào sông, sông ra biển cả
    Đại dương bao la đã mặn chát lắm rồi..."
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    size=3]Không đề[/size=3]
    "có điều gì dường như điều tuyệt vọng"(TCS)
    "Có điều gì dường như điều tuyệt vọng
    Bảng lảng rơi từng chút trong bóng chiều
    Có tiếng chim lẩn khuất cuối khu vườn
    Rót nỗi buồn vào đáy chén hư không.
    Có nhiều khi ngồi trong ***g dĩ vãng
    Lắng nghe mưa nấc khóc bên thềm rêu
    Nước mắt xóa những dại khờ xưa cũ
    Kỷ niệm vỡ thành những mảnh vụn chung chiêng.
    Có lắm khi lòng ngỡ thật bình yên
    Như mặt sông êm đềm ru hàng liễu
    Như mảnh trời riêng nằm sâu nơi đáy mắt
    Như cuộc đời... điềm nhiên...
    Những phút bình yên mà sao buồn thế!
    Hạt bụi đa đoan lấm lem gót nhân sinh
    Những hy vọng nảy mầm trong tuyệt vọng
    "Người dưới vực sâu cứu kẻ trên bờ
    Nếu người dưới vực vẫn còn dũng khí"
    Tôi rong ruổi hành trình tìm chân lý
    Như con chim cuối vườn hoang cất cao đôi cánh ước mơ
    Như nỗi buồn sánh tràn ly hư không để tìm nguồn vui sống
    Người ngồi trong dĩ vãng cựa mình vươn tới tương lai.
    Tôi vẫn chưa hiểu mình là ai... là ai..."
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Nếu em không làm thơ nữa
    "Rồi một ngày em không làm thơ nữa
    Không dỗi hờn, không lo lắng, không đau
    Trái tim em mang tâm hồn cát sỏi
    Hết dại khờ, mơ mộng, hết yêu thương.
    Và một ngày em không làm thơ nữa
    Đứng trước anh, em sẽ ngẩng cao đầu
    Em đã lớn, tức là không bé nhỏ
    Đã qua rồi thuở khờ dại ngu ngơ...
    Một ngày... cạn những ý thơ
    Nỗi nhớ đóng băng trong hoài niệm
    Hương thơm hồi ức không còn quyến rũ
    Em sẽ là cây đàn không dây.
    Em lớn lên bằng những nỗi đau
    Những vấp ngã trong cuộc đời gian khó
    Và ước mơ cũng lạnh lùng như thực tế
    Ngày và đêm, dằng dặc... Không mong chờ.
    Một ngày...
    Nỗi buồn không kết thành bài thơ
    Nỗi buồn đọng trong đáy lòng cát sỏi
    Những yêu thương gói vào hồn lặng lẽ
    Rồi vô cảm bay đi..."
  7. doremon82

    doremon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Anh taicuc cứ tiếp tục làm thơ nhé ! Đôre rất thích đọc thơ anh dù nhiều bài cũng hơi buồn và thỉnh thoảng giống như lời trách móc vậy
  8. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Nhắn em Lan Tử Viên: Em có điều chi bức xúc cần giãi bày với chị không mà add YH nick của chị rồi chẳng thấy nói năng chi cả là răng?
  9. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.236
    Đã được thích:
    2.689
    Hhehe, em Lan tu viện giờ được các anh chị box Thi ca chăm sóc quá nhở. Mà các bác trông em này cho nhà em giúp nó mới có 17 tuổi thôi, quá bé so với 1 SV
    Xin lỗi vì spam!
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Nè ông anh, em sắp 19 rồi. Bé bỏng gì nữa, hic hic.
    To chị Như Trân: Hì, em chưa kịp nói chuyện với chị thôi. Hôm trước em hỏi ông anh Hacdonglan mới bít nick bà chị đấy. Thơ chị hay nên em muốn làm quen mờ. Hì, em chưa có thời gian nói chuyện với chị thôi, đợi nhé, khi nào em gặp bà chị thì sẽ có khối chuyện để nói và để hỏi đấy, hi hi.

Chia sẻ trang này