1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ lục bát chế (Không chơi thơ chép)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi cadic338x, 04/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cadic338x

    cadic338x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thơ lục bát chế (Không chơi thơ chép)

    Thơ hay là bọn đàn bà
    Thơ mà bẩn bẩn mới là đàn ông
    Đàn ông không ngực không mông
    Chỉ cần cái ấy để "tông" đàn bà
    Đàn ông nếu có thật thà
    1 là đóng kịch, 2 là thằng ngu
    Thằng nào mà chẳng có ku
    Nhưng thằng ku ngắn sẽ hu hu dài dài
    Đàn bà thì phải có đài
    Có loa, có núm, có gài tăng âm.


    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Thể nào có lúc tôi "ấy" trưa cùng nàng
    Nếu mà nàng đã có chàng
    Thì tôi càng ấy cho nàng thêm vui
    Tôi thì ấy tới ấy lui
    Nàng thì thích quá hỏi ai xui tôi thế này



    Đàn ông thì thích lang thang
    Đàn bà chỉ thích đi "phang" thằng giàu
    Đàn ông chẳng thích lầu bầu
    Đàn ông chỉ thích 1 câu ra tiền


    Đàn ông thì thích lang thang
    Đàn bà chỉ thích hở hang tối ngày
    Đàn ông thì thích bóng chày
    Đàn bà chỉ thích 2 tay nghịch "uồi".


    Đàn ông thì thích "ấy" ngay
    Đàn bà thích ấy ngày ngày mà thôi
    Đàn ông thì chỉ muốn thôi
    Đàn bà muốn cứ thì thôi thế nào
  2. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    hị hị có bài này làm từ mẫu giáo đem vận vào bác phát
    Mùa hè bác ăn quả me
    Suốt ngày tháo cống tè re ra quần
    Ở lớp còn có thằng quân
    Te re tháo cống còn hơn bác nhìu
    ! nhìu đến nỗi liêu xiêu
    ! nhìu đến nỗi đầy niêu đất sành
    Đẫ thế lại chối loanh quanh
    Đến khi pháo nổ đì đoành mới khai
    Ở lớp còn có thằng Choai
    Nhà thì nghèo ăn khoai suốt ngày...
    Áy ày áy áy ày ày
    Ay ay áy áy ày ày ay ay
  3. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Chọc bác thiên văn tý, các bác thiên văn khác ngộ nhỡ có vào xem mong đừng oánh hội đồng em:
    Làm thơ thì phải có vần
    Nếu không lại giống thằng đần thiên văn
    Suốt ngày nó cứ lăn tăn
    Thằng nào là mốt box thiên văn này
    Trên trời dưới biển nó hay
    Nhưng mà nó chửa biết "day" đàn bà
    Nghĩ đi nghĩ lại: con gà
    Ta không thèm chấp, pha trà uống thôi

Chia sẻ trang này